Những “nhân vật đặc biệt” sống sót sau cháy Nhà thờ Đức Bà Paris

Google News

Những con ong sống trên mái Nhà thờ Đức Bà Paris được xác nhận vẫn còn sống sau khi bị “say khói”.

Đài Sky News hôm 19/4 dẫn lời người nuôi ong Nicolas Geant cho biết có hàng trăm ngàn con ong sống trên mái Nhà thờ Đức Bà Paris vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn tối 15/4 (giờ địa phương).
Chúng được xác nhận vẫn còn sống sau khi bị "say khói". "Đó là một ngày trọng đại. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm" - ông Geant nói với đài Sky News.
Những tia hy vọng đầu tiên xuất hiện sau khi hình ảnh vệ tinh cho thấy 3 tổ ong bằng gỗ - mỗi tổ chứa khoảng 60.000 con ong – không bị ngọn lửa phá hủy. Một số con ong cũng được nhìn thấy bay trên các máng xối của nhà thờ.
Nhung “nhan vat dac biet” song sot sau chay Nha tho Duc Ba Paris
 
Ông Geant, 51 tuổi, cho biết mình nhận được rất nhiều tin nhắn từ khắp nơi trên thế giới hỏi về số phận của những con ong.
"Tôi nhận được cuộc gọi của người phát ngôn Nhà thờ Đức Bà Paris Andre Finot, thông báo những con ong vẫn bay ra và bay vào tổ, nghĩa là chúng vẫn còn sống. Ngay sau vụ hỏa hoạn, tôi xem các bức ảnh do UAV chụp lại và nhận thấy các tổ ong không bị cháy nhưng không có cách nào để biết chúng còn sống hay không. Bây giờ thì thật là nhẹ nhõm" – ông Geant tỏ vẻ vui mừng.
Cũng theo ông Geant, loài ong không có phổi như con người nên không bị ảnh hưởng nhiều bởi khói. Thay vào đó, khí CO2 từ khói chỉ làm chúng "bị say" và chìm vào giấc ngủ.
Những con ong nói trên được chuyển tới Nhà thờ Đức Bà Paris lần đầu tiên vào năm 2013 như một phần của dự án chống lại sự suy giảm số lượng ong ở Pháp.
Ông Geant là người đã quyên tặng các tổ ong và cho biết loài ong này - Brother Adam – rất trung thành, vì vậy chúng sẽ không bao giờ bỏ tổ hay ong chúa.
Theo Phạm Nghĩa/ NLĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)