Tuy có hình thù đen đúa, xấu xí nhưng chúng lại là một “mỏ vàng” của thiên nhiên.
Theo Văn hiến plus
Một người đàn ông ở Vân Nam, Trung Quốc trong lúc vào rừng đào tổ kiến bỗng dưng phát hiện ra loài nấm Ô linh (sâm Ô linh), loại nấm hình thù xấu xí, đen nâu nhưng cực kỳ quý hiểm.
Sâm có hình thù màu đen, giống củ hành
Loại nấm này thường có ở Vân Nam, Tứ Xuyên, Chiết Giang với tên khoa học của nấm là Xylaria nigripes (Klotzsch) Cooke thường nằm sâu dưới đất 2m rất khó tìm ra chúng.
Sâm Ô Linh trong lòng đất
Khi trưởng thành, các hệ sợi kết lại với nhau thành hạch nấm. Giống nấm này có vị ngọt nhẹ. Nấm này thường mọc ở các tổ kiến bỏ hoang, vì tổ kiến phân tán thành nhiều ngóc ngách nên tìm kiếm giống nấm không dễ dàng, đôi khi phải mất vài ngày.
Người đàn ông TQ bê nguyên một tổ kiến khổng lồ lên máy bay
Tổ kiến khổng lồ này dự tính sẽ được dùng để ngâm rượu nếu qua hải quan trót lọt.
Một hành khách Trung Quốc đã bị hải quan nước này bắt giữ khi có ý định cầm 4,5 kg tổ kiến khổng lồ vào đại lục. Số kiến này được để trong vali và mang trót lọt từ một quốc gia Đông Phi.
Điều trị thành công các trường hợp nhiễm khuẩn nặng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ nhiều khoa nhằm giúp người bệnh phục hồi, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.