Cận cảnh cá sấu trắng cực hiếm mới được phát hiện ở Úc
Một đoàn du lịch ở sông Adelaide thuộc vùng Northern Territory (Úc) vừa phát hiện ra cá thể cá sấu trắng cực hiếm có tên là Pearl.
Theo Phong Lâm/Vietq
Theo thông tin từ Dailymail, đoàn du lịch ở sông Adelaide thuộc vùng Northern Territory (Úc) vừa phát hiện ra một con cá sấu trắng cực hiếm có tên là Pearl.
Cá sấu trắng cực hiếm được phát hiện ở sông Adelaide. Ảnh: Daily Mail
Người dân địa phương cho rằng con cá sấu này chính là “hậu duệ” cuối cùng của con cá sấu tên là Michael Jackson, một con cá sấu bạch tạng dài 15 feet (gần 5 mét) cũng sống ở bờ sông Adelaide, nhưng nó đã bị bắn hạ vào năm 2014 sau khi cắn chết người.
Pearl được coi là “hậu duệ” cuối cùng của cá sấu tên là Michael Jackson bị bắn chết năm 2014. Ảnh: Daily Mail
Hiệp hội bảo vệ cá sấu Bắc Úc cho biết Pearl đã khiến họ vô cùng phấn khích vì nó là một cá thể hiếm có và có khả năng rất cao là hậu duệ của “Micheal Jackson”. Một điều đặc biệt nữa là đa phần những con cá sấu có màu sắc đặc biệt như vậy sẽ không tồn tại được lâu trong tự nhiên.
Con cá sấu này có màu trắng vì bị khiếm khuyết hắc sắc tố cục bộ dẫn tới “bạch tạng". Ảnh: Daily Mail
Được biết, sở dĩ con cá sấu này có màu trắng vì bị khiếm khuyết hắc sắc tố cục bộ dẫn tới “bạch tạng”. Nguyên nhân có thể là do di truyền hoặc do ảnh hưởng của nhiệt độ trong thời gian ấp trứng.
78 cá sấu tẩu thoát, thành phố Trung Quốc náo loạn
Một trang trại nuôi cá sấu ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vừa để xổng chuồng 78 con cá sấu, khiến người dân khu vực lân cận ăn ngủ không yên, Shanghaiist đưa tin.
Khi trại cá sấu tại Tứ Xuyên, Trung Quốc đang trong giai đoạn cải tạo, nâng cấp, 78 con cá sấu đã trốn thoát khỏi trang trại và lẫn trốn trong những đầm lầy gần khu vực, cũng như di cư ra một vài con sông quanh đó.
Cái kết không tưởng sau vụ cá sấu ăn thịt người ở Anh
Các con của bà Anne Cameron ở cảng Douglas, Anh vừa gây sốc khi tuyên bố không muốn tìm và sát hại con cá sấu đã giết chết mẹ của mình vào đầu tuần trước.
Theo tờ Cairn Spost, bà Anne Cameron đã mất tích vào đầu tuần trước và thủ phạm gây ra chuyện này là con cá sấu sống ở một con kênh gần cảng Douglas. Sau ít ngày tìm kiếm, các nhân viên an ninh đã tìm thấy gậy chống, quần áo và xác của bà Cameron.
Điều trị thành công các trường hợp nhiễm khuẩn nặng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ nhiều khoa nhằm giúp người bệnh phục hồi, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.