Ngày được anh tỏ tình, tôi không biết có nên đồng ý hay không, dù đã yêu đơn phương anh được 3 năm.
Tôi yêu đơn phương một anh đồng nghiệp lớn hơn tôi 5 tuổi. Anh làm bên phòng kỹ thuật, còn tôi làm ở phòng marketing; nhưng vì công việc nên chúng tôi có nhiều dịp tiếp xúc. Sau những dịp ấy, tôi bắt đầu cảm mến anh vì thấy anh cao ráo, đẹp trai, lại vô cùng ga lăng với phái nữ. Tuy nhiên, hai đứa vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, không tiến xa hơn vì tôi biết anh đã có người yêu
Tôi và bạn gái yêu nhau đã được 2 năm. Hiện nay, hai đứa đều đã bước qua tuổi 28. Trong thời gian yêu nhau, hai đứa đã nhiều lần chia tay rồi quay lại với nhau. Cô ấy cũng nhiều lần đòi kết hôn, nhưng tôi đều gạt đi, vì thấy cả hai còn quá trẻ. Tôi cho rằng cả hai cần ổn định sự nghiệp, tận hưởng cuộc sống trước khi kết hôn.
Mỗi năm chúng tôi đều đi du lịch đâu đó 2-3 lần để hâm nóng tình cảm. Dịp lễ Tết nào tôi cũng tặng quà cô ấy đầy đủ. Có thể nói, trừ chuyện kết hôn, lúc nào tôi cũng nghe theo lời cô ấy.
Tôi lấy chồng được hơn 5 năm nhưng đã cảm thấy rất mệt mỏi khi phải sống chung với mẹ chồng. Bố mẹ chồng tôi còn khá trẻ khỏe, mới gần 60 tuổi. Bố chồng tôi vẫn đang công tác, còn mẹ chồng đã nghỉ hưu. Chồng tôi là con trai trưởng, nên ông bà muốn chúng tôi sống cùng, sau này căn nhà đang ở cũng sẽ để lại cho vợ chồng tôi.
Ngày mới cưới, tôi có nói với chồng rằng tích tiền mua nhà ở riêng, cuối tuần lại về với bố mẹ, khi nào bố mẹ già yếu, thì lại chuyển về sống chung. Chồng tôi cũng gật gù đồng ý, nhưng khi anh đem chuyện này nói vơi mẹ, thấy mẹ vừa nói vài câu, chồng tôi lại thấy cũng có lý. Vậy là từ khi cưới đến giờ chúng tôi vẫn sống cùng bố mẹ.