Những khuôn mặt kinh dị nhất thế giới

Mắc các hội chứng hiếm gặp, họ là những người có khuôn mặt xấu nhất thế giới. Có người may mắn lấy được vợ, có người vẫn mòn mỏi chờ tình yêu.

Mohmmad Umar bắt đầu nổi u cục khắp người từ năm 14 tuổi. "Người bong bóng" 62 tuổi này cho biết mọi người đối xử với ông tệ hơn cả với "động vật hoang". Tuy vậy, ông vẫn gặp và lấy được vợ. Vợ ông Umar nói rằng bà cảm thấy ông là một người tốt nên bà vẫn quyết định lấy ông dù gia đình ngăn cản.
Mohmmad Umar bắt đầu nổi u cục khắp người từ năm 14 tuổi. "Người bong bóng" 62 tuổi này cho biết mọi người đối xử với ông tệ hơn cả với "động vật hoang". Tuy vậy, ông vẫn gặp và lấy được vợ. Vợ ông Umar nói rằng bà cảm thấy ông là một người tốt nên bà vẫn quyết định lấy ông dù gia đình ngăn cản.
Ông Umar thay đổi theo năm tháng.
Ông Umar thay đổi theo năm tháng.
Không may mắn như ông Umar, Lauw Tjoan Eng (51 tuổi, Jakarta, Indonesia) lúc nào cũng mơ ước mình tìm được tình yêu trong đời. Ông Eng mắc một chứng bệnh về da hiếm gặp. Những khối u trên thân thể ông xuất hiện từ khi ông 5 tuổi.
Không may mắn như ông Umar, Lauw Tjoan Eng (51 tuổi, Jakarta, Indonesia) lúc nào cũng mơ ước mình tìm được tình yêu trong đời. Ông Eng mắc một chứng bệnh về da hiếm gặp. Những khối u trên thân thể ông xuất hiện từ khi ông 5 tuổi.
Ba chị em "người sói" Savita (23 tuổi), Monisha (18 tuổi) và Savitri Sangli (16 tuổi) ở một làng nhỏ gần Pune (Ấn Độ) mắc chứng rối loạn Hypertrichosis Universalis từ cha mình. Cả 3 đều cố kiểm soát bệnh bằng kem và hi vọng một ngày sẽ có đủ tiền để điều trị laser.
Ba chị em "người sói" Savita (23 tuổi), Monisha (18 tuổi) và Savitri Sangli (16 tuổi) ở một làng nhỏ gần Pune (Ấn Độ) mắc chứng rối loạn Hypertrichosis Universalis từ cha mình. Cả 3 đều cố kiểm soát bệnh bằng kem và hi vọng một ngày sẽ có đủ tiền để điều trị laser.
Trong khi đó, cô bé 11 tuổi Supatra Sasuphan ở Bangkok, Thái Lan lại cảm thấy vui vì mình trở nên nổi tiếng nhờ hội chứng Ambras. Sasuphan được coi là người "lông lá" nhất thế giới và được đưa vào sách kỉ lục Guinness.
Trong khi đó, cô bé 11 tuổi Supatra Sasuphan ở Bangkok, Thái Lan lại cảm thấy vui vì mình trở nên nổi tiếng nhờ hội chứng Ambras. Sasuphan được coi là người "lông lá" nhất thế giới và được đưa vào sách kỉ lục Guinness.
Mẹ Sasuphan cắt tóc và lông trên mặt cho em.
Mẹ Sasuphan cắt tóc và lông trên mặt cho em.
Cậu bé Song Sheng (14 tháng tuổi ở thời điểm chụp ảnh) tại Jinhu, Trung Quốc mắc chứng Lamellar Ichthyosis, một hội chứng hiếm gặp làm da của Sheng tróc lên như vảy cá. Dân trong vùng gọi Song Sheng là cậu bé người cá.
Cậu bé Song Sheng (14 tháng tuổi ở thời điểm chụp ảnh) tại Jinhu, Trung Quốc mắc chứng Lamellar Ichthyosis, một hội chứng hiếm gặp làm da của Sheng tróc lên như vảy cá. Dân trong vùng gọi Song Sheng là cậu bé người cá.
Li Hongfang, một phụ nữ Trung Quốc, có khuôn mặt biến dạng vì bị ung thư xương. Hội chứng mà chị gặp phải là Chordoma.
Li Hongfang, một phụ nữ Trung Quốc, có khuôn mặt biến dạng vì bị ung thư xương. Hội chứng mà chị gặp phải là Chordoma.
Sain Mumtaz (Lahore, Pakistan), 22 tuổi, mắc hội chứng Proteus nên đầu, chân, tay của Mumtaz đều phình to quá cỡ. Anh mòn mỏi đi tìm một phương thuốc chữa trị để mình có thể tìm được tình yêu.
Sain Mumtaz (Lahore, Pakistan), 22 tuổi, mắc hội chứng Proteus nên đầu, chân, tay của Mumtaz đều phình to quá cỡ. Anh mòn mỏi đi tìm một phương thuốc chữa trị để mình có thể tìm được tình yêu.
Được coi là Người Voi của Trung Quốc, Huang Chuncai bị biến dạng khuôn mặt nghiêm trọng do hội chứng Neurofibromatosis. Khối u trên mặt anh nặng tới 20kg.
Được coi là Người Voi của Trung Quốc, Huang Chuncai bị biến dạng khuôn mặt nghiêm trọng do hội chứng Neurofibromatosis. Khối u trên mặt anh nặng tới 20kg.
Người không mặt Mohammad Latif Khatana bị nhiễm virus papilloma ở người nhưng ông vẫn may mắn lấy được vợ. Giờ đây, khi vợ ông mang bầu, Khatana lại lo lắng, sợ con mình cũng chịu chung số phận như mình.
Người không mặt Mohammad Latif Khatana bị nhiễm virus papilloma ở người nhưng ông vẫn may mắn lấy được vợ. Giờ đây, khi vợ ông mang bầu, Khatana lại lo lắng, sợ con mình cũng chịu chung số phận như mình.
"Vợ tôi chỉ có 1 chân. Nhiều năm nay cô ấy khốn khổ mà không tìm được chồng. Ngay khi gặp nhau, chúng tôi đã biết mình dành cho nhau".
"Vợ tôi chỉ có 1 chân. Nhiều năm nay cô ấy khốn khổ mà không tìm được chồng. Ngay khi gặp nhau, chúng tôi đã biết mình dành cho nhau".
Có lẽ bạn không lạ gì Dede Koswara - người cây ở Indonesia. Dede bắt đầu bị bệnh khi 10 tuổi. Lúc chơi trong rừng, anh vô tình để đầu gối bị thương và từ chỗ bị thương mọc ra những bướu như thân cây. Dần dần, bướu lan lên cả thân thể, mặt mũi Dede. Năm 28 tuổi, vợ Dede đã bỏ anh vì anh không thể làm việc nuôi sống gia đình.
Có lẽ bạn không lạ gì Dede Koswara - người cây ở Indonesia. Dede bắt đầu bị bệnh khi 10 tuổi. Lúc chơi trong rừng, anh vô tình để đầu gối bị thương và từ chỗ bị thương mọc ra những bướu như thân cây. Dần dần, bướu lan lên cả thân thể, mặt mũi Dede. Năm 28 tuổi, vợ Dede đã bỏ anh vì anh không thể làm việc nuôi sống gia đình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới