Hoảng hốt phát hiện giám đốc doanh nghiệp tử vong khi ngủ trong ô tô

Thời điểm đó, trời đổ mưa, có thể không muốn mở cửa gây mất giấc ngủ của vợ con, nên anh Quý đã đỗ xe trước cửa nhà, nổ máy, bật điều hòa ngủ.

Sáng 19/9 người thân và tổ dân phố Hạ Lũng, phường Đằng Hải, quận Hải An (Hải Phòng) hoảng hốt khi phát hiện anh Vũ Mạnh Quý (34 tuổi, giám đốc công ty cổ phần đầu tư và xây lắp 388) tử vong trong xe cá nhân đậu trước cửa nhà.
Khám nghiệm hiện trường, xe và thi thể nạn nhân, nhà chức trách xác định anh Vũ Mạnh Quý tử vong lúc 2h45 phút. Nhà chức trách kết luận, nguyên nhân cái chết là do anh Quý đóng kín cửa xe, nổ máy, chạy điều hòa dẫn đến ngạt khí do không khí không lưu chuyển, hàm lượng oxy giảm dần, còn hàm lượng CO tăng cao.
Hoang hot phat hien giam doc doanh nghiep tu vong khi ngu trong o to
Ảnh minh họa.. 
Người thân và bạn bè của nạn nhân cho hay, đêm 18/9 do bận công việc, anh Quý về nhà muộn hơn mọi ngày. Thời điểm đó, trời đổ mưa, có thể không muốn mở cửa gây mất giấc ngủ của vợ con, nên anh Quý đã đỗ xe trước cửa nhà, nổ máy, bật điều hòa ngủ.
Theo các chuyên gia y tế, ngủ trong ôtô đóng kín, bật điều hòa dễ dẫn đến hôn mê, để lại di chứng về não hoặc tử vong, do hàm lượng oxy giảm, hàm lượng CO phát sinh từ ống xả.
Khi con người hít vào, CO kết hợp với Hemoglobin trong hồng cầu làm biến đổi cấu trúc Hemoglobin, khiến hồng cầu không thể vận chuyển oxi tới các tế bào cơ thể.
Các chuyên gia khuyến cáo, nếu bắt buộc phải ngủ trong xe, tài xế nên tránh đỗ xe trong không gian hẹp, khi ngủ nên hạ kính 1-2cm để đảm bảo lượng khí lưu thông, đồng thời đặt báo thức để đảm bảo ứng phó kịp thời trong các tình huống không mong muốn.

Chưa kịp uống cốc nước mía, người đàn ông gục chết bí ẩn

(Kiến Thức) - Trên đường đi làm về, người đàn ông rẽ vào quán nước gần chùa Thắng Sơn (Phú Thọ) gọi cốc nước mía nhưng chưa kịp uống đã tử vong.

Thông tin ban đầu về vụ việc chưa kịp uống cốc nước mía, người đàn ông gục chết tại chỗ xảy ra vào khoảng 21h tại một quán nước ở gần khu vực chùa Thắng Sơn (xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ).

Hỗn chiến kinh hoàng sau va chạm giao thông, 1 người chết

(Kiến Thức) - Vụ hỗn chiến kinh hoàng bằng dao giữa tài xế xe container và người đi xe máy trên đường ra vào cảng Cát Lái khiến 1 người chết tại chỗ, 1 người đang nguy kịch.

Sáng 21/9, Công an quận 2, TP.HCM cho biết đang làm rõ vụ hỗn chiến kinh hoàng sau va chạm giao thông khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng xảy ra trên đường vào cảng Cát Lái.
Mời quý vị độc giả theo dõi video hiện trường vụ hỗn chiến, 2 người thương vong:

Bị đánh và ép ký giấy nợ vì trả lại điện thoại cầm nhầm

(Kiến Thức) - Sau khi phát hiện cầm nhầm điện thoại của người khác, chị Huyền quay lại trả thì bị chủ quán cùng nhân viên đánh và ép ghi giấy nợ 30 triệu đồng.

VKSND huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết, cơ quan điều tra vừa phê chuẩn khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Khương (SN 1991) và Hồ Thị Thanh Trúc (SN 1994) cùng trú huyện Đắk Mil để điều tra hành vi cướp tài sản. 
Đồng thời, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hoài Uyên (Sn 1993, trú xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil) do liên quan đến vụ việc đánh và ép ký giấy nợ với 1 người trên địa bàn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới