Giết vợ chồng hàng xóm vì mâu thuẫn tình ái

(Kiến Thức) - Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hoàng Văn Bích (49 tuổi) khai nhận, nguyên nhân cầm dao giết chết vợ chồng hàng xóm là do mâu thuẫn trong chuyện tình ái đã xảy ra trước đó.

Ngày 29/8, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Bích (ngụ tại xã Ea Pô, huyện Cư Jút, Đắk Nông), người đã sát hại vợ là bà Hoàng Thị Na (48 tuổi), sau đó chạy sang nhà hàng xóm đâm chết anh Đàm Văn Song (46 tuổi) cùng vợ là Trương Thị Bằng (45 tuổi).
Đối tượng Hoàng Văn Bích.
 Đối tượng Hoàng Văn Bích.
Tại cơ quan điều tra, Hoàng Văn Bích khai nhận, vào ngày 20/8, sau khi cúng rằm xong, Bích mời một số bạn bè thân hữu về nhà ăn nhậu. Tối cùng ngày, Bích gói ít đồ còn lại cùng vợ vào rẫy thuộc cụm Ba Tầng, xã Ea Pô để trông rẫy ngô. Tại đây, Bích mời tiếp hai người bạn đến chòi của mình nhậu là ông Phạm Quốc So (53 tuổi) và Riêu Văn Hướng (45 tuổi).
Trong lúc nhậu, vợ chồng Bích xảy ra mâu thuẫn, Bích toan đánh vợ thì được hai người bạn tới can ngăn. Không dừng lại ở đó, Bích tiếp tục quay sang đánh luôn cả hai bạn nhậu, thấy vậy ông Hướng bỏ về, ông So bị ông Bích đâm bị thương ở tay. Bà Na bị Bích dùng dao đâm tử vong tại chỗ.
Sau khi giết chết vợ, Bích lồng lộn chạy băng qua rẫy ngô sang nhà hàng xóm đâm chết vợ chồng anh Đàm Văn Song và Trương Thị Bằng bằng những nhát dao oan nghiệt.
Căn nhà nơi Bích tước đoạt tính mạng anh Song, chị Bằng.
 Căn nhà nơi Bích tước đoạt tính mạng anh Song, chị Bằng.
Theo lời khai của Bích, nguyên nhân khiến y ra tay giết chết vợ chồng anh Song là cách đây khoảng hai tháng, trong một lần đi coi rẫy, Bích có ghé vào nhà anh Song chơi nhưng chỉ có chị Bằng và ba đứa con nhỏ ở nhà. Bích có hành vi sàm sỡ nhưng bị chị Bằng phản ứng và báo lại cho chồng biết.
Kể từ đó, giữa Bích và anh Song thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Sau mỗi lần uống rượu, Bích lại mò sang nhà anh Song tìm cách gây sự. Trong một lần như thế, Bích bị anh Song dùng gậy đánh trọng thương, đồng thời báo vụ việc lên công an xã. Công an xã Ea Pô đã nhiều lần mời Bích lên làm việc và bắt viết bản cam kết không tái phạm, nhưng y vẫn chứng nào tật nấy. Cũng vì những mâu thuẫn này mà Bích đã nuôi hận, khi có sẵn hơi men đã tìm vợ chồng anh Song trả thù.
Sau khi tước đoạn cùng lúc 3 mạng người, Hoàng Văn Bích về sau chòi canh cà phê uống thuốc sâu tự tử nhưng được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu.
Trước đó, vào năm 1995, Bích bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 20 năm tù về tội giết người và cố ý gây thương tích. Tháng 9/2012, Bích được giảm án ra tù.

Cổng trường sập đè chết 4 người trong xe tải

(Kiến Thức) - Trong lúc cho xe chạy ra khỏi trường học thì toàn bộ khối bê tông cổng trường sập xuống khiến 4 người chết ngay tại chỗ và 1 người bị thương nhẹ.

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 11h30’ ngày 29/8 tại trường Tiểu học thị trấn Hà Trung (Khu B, thuộc thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, Thanh Hóa).

Danh tính của 4 nạn nhân chết trong vụ sập cổng trường tiểu học này gồm: Trần Văn Hải là lái xe (SN 1992), trú tại P. Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn; Tạ Văn Hữu (SN 1972); Nguyễn Văn Kỳ (SN 1964) và La Văn Chung (SN 1963) đều trú tại thôn Tương Lạc, xã Hà Phong, huyện Hà Trung.

Nỗi đau bé song sinh chết thảm bởi kẻ cuồng sát

Vụ thảm sát từng làm rúng động xóm nghèo thuộc xã Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai và hình ảnh người mẹ trẻ ngất lịm bên quan tài của hai con gái nhỏ... vẫn nhói lên trong tâm thức của mọi người nơi đây, dù họ không là ruột thịt. 

Dẫn giải bị cáo Phạm Văn Mạnh về trại giam.
Dẫn giải bị cáo Phạm Văn Mạnh về trại giam.

Một ngày giữa năm 2012, sau khi gặp bạn để hút chích, Phạm Văn Mạnh qua nhà chị gái là Phạm Thị Gái yêu cầu đưa tiền. Chị Gái đang gọi mẹ là bà Trần Thị Xinh ở phía sau nhà lên, thì bất ngờ Mạnh vơ được con dao chặt đá để gần đó chém chị Gái. Bà Xinh chạy tới can ngăn con trai cũng bị chém vào đầu. Như một con thú điên, hắn lao ra ngoài đường gặp ai là chém. Nhặt một cái cuốc, hắn tiếp tục chạy qua hàng xóm, vào thẳng nhà bà Hồ Thị Phàm, đánh bà Phàm cùng 3 cháu nhỏ. Hậu quả vụ thảm sát do Mạnh gây ra thật kinh hoàng, hai bé gái sinh đôi (cháu bà Phàm) đã tử vong, 6 người khác bị thương.

Dân bật khóc khi "diễn" ứng phó thảm họa động đất

Hàng ngàn người dân đã kéo về tổ Đàng Nước, thị trấn Trà My (H.Bắc Trà My, Quảng Nam) để theo dõi cuộc diễn tập ứng phó với động đất.

Sáng nay 28/8, cuộc diễn tập mang mật danh "ĐĐ-13" do Quân khu 5 phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức chính thức diễn ra sau gần 10 ngày thực binh.
 Sáng nay 28/8, cuộc diễn tập mang mật danh "ĐĐ-13" do Quân khu 5 phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức chính thức diễn ra sau gần 10 ngày thực binh.
“ĐĐ-13” là cuộc diễn tập quy mô lớn với sự tham gia của khoảng 1.800 người, bao gồm lực lượng các ngành, lực lượng vũ trang và người dân.
 “ĐĐ-13” là cuộc diễn tập quy mô lớn với sự tham gia của khoảng 1.800 người, bao gồm lực lượng các ngành, lực lượng vũ trang và người dân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới