Giám đốc Sở XD: Ông Nghiên khác với ông Truyền!

"Ông Nghiên là cán bộ có nhiều đóng góp cho HN. Ông Nghiên cũng khác ông Truyền, vì chưa mua được nhà ở đâu...".

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, ngày 6/12 ông Hoàng Văn Nghiên - nguyên Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND thành phố xin trả lại biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa.
Đã có văn bản đề nghị gửi trả lại nhà
Sáng 9/12, khi ĐBQH đoàn Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) sau kỳ họp Quốc hội, cử tri Nguyễn Duyên Hải (phường Minh Khai) đặt vấn đề: Tôi được biết ông Nghiên khi chưa làm Chủ tịch đang ở căn hộ ở Tập thể Bách Khoa, nay ông Nghiên đã có biệt thự ở Khu đô thị Ciputra (Tây Hồ). Tuy nhiên, từ khi thôi chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đến nay đã 8 năm nhưng ông Nghiên chưa trả ngôi biệt thư thuê ở 12 Nguyễn Chế Nghĩa. Ông Nghiên có vi phạm nghị quyết của Đảng hay không? Dư luận cho rằng Đảng phải xử lý nghiêm để bồi đắp lòng tin của nhân dân”.
Căn biệt thự ở 12 Nguyễn Chế Nghĩa, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 Căn biệt thự ở 12 Nguyễn Chế Nghĩa, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Trả lời câu hỏi cử tri, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: Đây là vấn đề rất nhạy cảm vì là nhà của nguyên Chủ tịch UBND TP. Trước đây, ông Nghiên ở nhà tập thể tại khu Bách Khoa. Sau khi lên làm Chủ tịch, ông đã trả lại căn hộ này và Hà Nội bố trí cho ông nhà số 12 Nguyễn Chế Nghĩa. “Căn nhà này trong danh mục không được bán, chỉ cho thuê” - ông Tuấn khẳng định.
Ông Tuấn cho biết thêm, ngày 6/12, ông Nghiên đã có văn bản đề nghị gửi trả lại nhà 12 Nguyễn Chế Nghĩa cho thành phố và thành phố đã giao Công ty Quản lý nhà tiếp nhận, ngoài ra cũng giao cho Sở Xây dựng nghiên cứu chính sách, chế độ nhà ở cho ông Nghiên.
“Ông Nghiên là cán bộ có nhiều đóng góp cho Hà Nội. Ông Nghiên cũng khác ông Truyền. Trong khi ông Truyền mua nhà ở một vài nơi thì ông Nghiên chưa được mua nhà ở đâu”- ông Tuấn cho biết.
Đáng ra phải giải quyết sớm hơn
Tiếp lời, Bí Thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết: Thành phố đã quyết định thanh lý hợp đồng và ông Nghiên sẽ không được thuê nhà đó nữa. Tuy nhiên, với tư cách nguyên Chủ tịch UBND TP, ông Hoàng Văn Nghiên vẫn sẽ được hưởng chế độ, chính sách nhà ở theo đúng quy định của Nhà nước, tương đương với chế độ dành cho Bộ trưởng, không hơn không kém. “Nhưng dù sao giải quyết vụ việc quá chậm là khuyết điểm của thành phố, đáng ra phải giải quyết sớm hơn”- Bí thư Phạm Quang Nghị nhận định.
Cũng về vấn đề này, trả lời trong cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND TP diễn ra cùng ngày, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết: “Việc để ông Nghiên tiếp tục thuê biệt thự để ở là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật. Cho đến nay ông Nghiên vẫn chưa được giao nhà ở, đất ở khác nên vẫn được thuê. Suốt thời gian qua ông Nghiên vẫn trả tiền thuê và UBND TP vẫn quản lý nhà số 12 Nguyễn Chế Nghĩa không để thất thoát tài sản”. Ông Thảo nói thêm: “Tôi được biết ông Nghiên có nguyện vọng xin mua đất làm nhà theo đúng quy hoạch, Nhà nước sẽ giao đất có thu tiền theo bảng giá thành phố quy định. Mọi việc thực hiện đúng quy định không phân biệt đó là ai. Có thể khẳng định thành phố đã bám sát vào quy định, chế độ chính sách để giải quyết vấn đề nhà ở của ông Hoàng Văn Nghiên”- Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh.
Không dùng ngân sách cấp nhà mới cho ông Nghiên
Trao đổi với báo chí chiều 9/12 về việc nhà mới cho ông Nghiên sẽ được TP bố trí bằng nguồn nào, ông Nguyễn Thịnh Thành - Chánh văn phòng UBND TP.Hà Nội  khẳng định: "Sở Xây dựng đang tính toán các phương án, sau này sẽ báo cáo thành phố. Tuy nhiên, chắc chắn thành phố không dùng ngân sách để giải quyết chế độ nhà cho ông Nghiên mà áp dụng theo đúng quy định, chính sách của nhà nước".
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, ngày 6/12 ông Hoàng Văn Nghiên - nguyên Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND thành phố xin trả lại biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa.

Lái xe “điên” gây tai nạn thảm khốc tại Hải Dương khai gì?

(Kiến Thức) - Do phóng nhanh, gặp xe tải khác chạy cắt ngang, Huy bẻ lái sang trái, lao vào đường ngược chiều và gây tai nạn thảm khốc khiến 5 người thương vong..

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào lúc 14h ngày 8/12 trên tuyến QL5 đoạn ngã ba Quý Dương (xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), trao đổi với PV Kiến Thức, đại diện Công an huyện Cẩm Giàng cho biết, lái xe gây tai nạn đã đến cơ quan công an huyện khai nhận tối cùng ngày. Danh tính tài xế được xác định là Trịnh Ngọc Huy (30 tuổi), trú tại Gia Viễn, Ninh Bình.
Theo lời của Huy tại cơ quan công an, trước khi gây ra tai nạn, Huy một mình điều khiển xe đầu kéo 33M-2661 kéo theo rơmooc chở hàng đi theo hướng từ Hà Nội về Hải Phòng với tốc độ nhanh. Tới địa điểm trên, có một xe tải khác chạy cắt ngang trước mặt, Huy đã bẻ lái sang trái và lao vào làn đường ngược chiều, đâm liên hoàn 2 ô tô và một xe ba gác tự chế.

“Quái thú” nhe răng, giơ vuốt án cổng chùa ở Quảng Ninh

(Kiến Thức) - Tọa lạc ngay trước cổng di tích văn hóa lịch sử chùa Cái Bầu là hai con "mãnh thú" mặt hung dữ, nhe răng, giơ vuốt rất phản cảm...

Chùa Cái Bầu (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) là địa danh linh thiêng nổi tiếng của Quảng Ninh. Chùa được xây dựng từ thời Trần, cách đây khoảng 700 năm. Đây là công trình mang giá trị lịch sử, văn hóa lớn. Hiện nay, ngôi chùa này là điểm du lịch tâm linh hấp dẫn du khách thập phương.
 
Chùa Cái Bầu (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) là địa danh linh thiêng nổi tiếng của Quảng Ninh. Chùa được xây dựng từ thời Trần, cách đây khoảng 700 năm. Đây là công trình mang giá trị lịch sử, văn hóa lớn. Hiện nay, ngôi chùa này là điểm du lịch tâm linh hấp dẫn du khách thập phương.
Với vị trí lưng tựa núi, mặt hướng ra biển, đây có lẽ là một trong những ngôi chùa có vị trí đẹp nhất trong hệ thống chùa của Việt Nam. Đây còn là Thiền viện Giác Tâm, một trong hai thiền viện phật giáo của Quảng Ninh.
Với vị trí lưng tựa núi, mặt hướng ra biển, đây có lẽ là một trong những ngôi chùa có vị trí đẹp nhất trong hệ thống chùa của Việt Nam. Đây còn là Thiền viện Giác Tâm, một trong hai thiền viện phật giáo của Quảng Ninh.

Bé trai tử vong sau tiêm: “Kim tiêm vẫn cắm trên người“

(Kiến Thức) - Người thân cháu Phong cho hay, cháu bị tím tái và ngất lịm khi kim tiêm của điều dưỡng BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình vẫn còn cắm trên người.

Như Kiến Thức đã đưa tin, vào khoảng 14h30 ngày 5/12, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, cháu Bùi Hải Phong (32 tháng tuổi, con trai của anh Bùi Tiến Dũng, SN 1981 và chị Nguyễn Thị Thu Trinh, SN 1983, trú tại tổ 15 phường Phương Lâm, TP Hòa Bình) tử vong bất thường sau khi được các điều dưỡng ở bệnh viện này tiêm 2 liều thuốc. Từ hôm xảy ra vụ việc đau lòng, những người thân trong gia đình cháu Phong luôn trong tình trạng thất thần, không ai có thể tin nổi sự thật là cháu Phong đã ra đi mãi mãi.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, nơi xảy ra vụ việc đau lòng.
 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, nơi xảy ra vụ việc đau lòng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới