Hu Fangxin - tài xế đã cứu giúp bé gái bị rơi khỏi xe ba bánh trên đường, chia sẻ với báo Benliu News rằng khoảng 16h ngày 14/12, ông đang lái xe khách từ thị trấn Baihe, huyện Luxian đến thị trấn Yunjin, khi còn cách Luzhou khoảng 1 km, ông đột nhiên phát hiện một đứa trẻ bị ngã khỏi xe ba bánh.
"Phản ứng đầu tiên của tôi là dừng xe và chặn các phương tiện phía sau, đồng thời bật đèn báo nguy hiểm để cảnh báo các phương tiện khác cẩn thận và tránh nguy hiểm thứ cấp", ông Hu Fangxin nói. Ban đầu ông định xuống xe để bế đứa trẻ, nhưng khi thấy đứa trẻ tự đứng dậy, ông lập tức mở cửa và ra hiệu cho đứa trẻ nhanh chóng lên xe.
Sau khi lên xe, cô bé sợ hãi khóc không ngừng. Vì còn nhỏ tuổi, cô bé không thể nói được địa chỉ nhà hay thông tin liên lạc của bố mẹ. Hu Fangxin kiên nhẫn an ủi đứa trẻ, nói: "Đừng sợ, chú sẽ đưa cháu về nhà." Sau đó, Hu Fangxin lái xe đuổi theo chiếc xe ba bánh phía trước, liên tục bấm còi để cảnh báo. Sau khi vượt qua chiếc xe ba bánh một khoảng cách nhất định, anh đỗ xe ở một khu vực an toàn, rồi xuống xe, bế cô bé trên tay và ra hiệu cho chiếc xe ba bánh dừng lại, giao đứa trẻ an toàn cho bố mẹ cô bé.
Sau đó, Hu Fangxin đã trực tiếp liên lạc với bố mẹ của bé gái để hỏi thăm tình hình. Chỉ khi biết rằng đứa trẻ chỉ bị trầy xước nhẹ và không bị thương tích gì khác, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm. "Ai cũng sẽ làm như vậy trong tình huống này; giúp đỡ được đứa trẻ là điều đáng giá", Hu Fangxin nói một cách giản dị, lời nói của cô tràn đầy tinh thần trách nhiệm.
Ngày 16/12, phóng viên báo Benliu News đã liên lạc với bà Wang, mẹ của bé gái. Vẫn còn bàng hoàng, bà nói: "Con tôi mới 5 tuổi. Tôi rất sợ hãi sau khi xem video trên mạng. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi không gặp ông Hu. Con tôi thường được ông bà chăm sóc, và ông nội cảm thấy vô cùng áy náy vì sự tắc trách của mình sau vụ việc." Bà Wang cho biết bà đã liên lạc với ông Hu và đang chuẩn bị làm một tấm biểu ngữ để bày tỏ lòng biết ơn của mình với ông.
Hu Fangxin là tài xế của Công ty TNHH Vận tải Tứ Xuyên Luzhou Xuantan. Ông Mao, quản lý an toàn của công ty, cho biết với phóng viên của báo Benliu News rằng đoạn video giám sát trên xe đã xác nhận hành động tốt đẹp của Hu Fangxin, và ông hết lời khen ngợi việc Hu xử lý tình huống khẩn cấp kịp thời và đưa đứa trẻ trở về an toàn. Hu Fangxin sẽ sớm được khen thưởng công khai và có phần thưởng vật chất, tinh thần dũng cảm của anh sẽ được tuyên truyền rộng rãi trong công ty, khuyến khích tất cả nhân viên học hỏi từ anh.