Vợ dằn mặt chồng bội bạc khi được tặng đồ miễn phí của bồ

Nhìn kỹ hóa đơn, Hà nhận ra vốn dĩ Tú mua váy đắt tiền tặng cho cô bồ, còn đồ mình nhận được chỉ là hàng tặng kèm theo. Cô suy sụp như muốn gục ngã, nhưng sau đó liền nảy ra một ý nghĩ.

Trong mắt mọi người, Hà là hình mẫu lí tưởng của tuýp phụ nữ hiện đại. Tại công ty, cô là phó phòng kinh doanh, chỉ đạo hơn chục nhân viên. Thế nhưng, ít ai biết rằng, khi về đến nhà thì Hà cũng tất bật lo lắng công việc nội trợ, gia đình như bao người vợ, người mẹ khác.
Để có được vị trí ngày hôm nay, những gì Hà phải bỏ ra là gấp đôi, gấp ba lần những người khác. Sau kết hôn, Tú - chồng cô xuất ngoại để công tác gần hai năm. Cô sống một mình, ốm nghén không có ai chăm sóc. Bố mẹ hai bên đều ở xa nên không thể thường xuyên ghé thăm. Vậy mà, cô vẫn dẫn đầu doanh số hàng tháng của công ty. Thành quả có được là công sức một tay cô gây dựng.
Hà không có quần áo, váy vóc hàng hiệu. Dù lương tháng của cô là một con số không nhỏ nhưng hai vợ chồng đang tiết kiệm tiền để mua căn hộ. Họ tính trước khi sinh con thứ hai sẽ chuyển sang nơi ở mới khang trang, rộng rãi hơn. Cô tuyệt đối tin tưởng chồng mình. Cả năm trời xa vợ, anh còn chẳng tơ vương cô nào, huống gì bây giờ hai vợ chồng đã gần nhau rồi.
Tuần vừa rồi, Tú khiến Hà bất ngờ lớn khi anh mua tặng vợ chiếc váy đắt tiền. Cô hào hứng mặc thử rồi chụp lại, khoe hội bạn thân. Khi cất vào tủ, cô nàng chợt phát hiện ra có một túi quà được che kỹ. Hà tò mò, vội mở ra xem thì thấy một chiếc váy khác còn lung linh gấp mấy lần chiếc chồng tặng. Bên trong, lá thư tay chứa đựng những dòng chữ mùi mẫn: "Anh tặng người yêu nhân ngày kỷ niệm hai năm mà mình quen nhau. Thời gian ở Úc, nếu không có em bên cạnh thì anh sẽ không thể có ngày hôm nay. Yêu em".
Nhìn kỹ hóa đơn, Hà nhận ra vốn dĩ Tú mua váy đắt tiền tặng cho cô bồ, còn đồ mình nhận được chỉ là hàng tặng kèm theo. Cô suy sụp như muốn gục ngã, nhưng sau đó liền nảy ra một ý nghĩ và lên kế hoạch để thực hiện.
Vo dan mat chong boi bac khi duoc tang do mien phi cua bo
 Ảnh minh họa.
Ngay tối đó, Hà làm bữa cơm thịnh soạn rồi mời bạn bè của chồng sang nhậu. Khi cơm nước xong xuôi, Hà thay chiếc váy mà chồng định tặng nhân tình, khoe với mọi người. Trong lúc Tú đang toát mồ hôi hột thì Hà được dịp đon đả: "Chồng em tự tay mua đồ hàng hiệu tặng cho vợ này. Lấy nhau bao nhiêu năm mà ông ý còn vẽ chuyện, viết thứ tay nữa, mà thế nào lại nhầm là mới yêu vợ có 2 năm".
"Hay là ông Tú lại viết nhầm cho cô nào?", một người bạn trêu đùa.
Cô vợ cao tay vừa đưa cho chồng lá thư, vừa nhẹ nhàng nói: "Chồng sửa lại đi, không các anh chị lại cười em rằng bị chồng cho "gấp đôi canxi" mà không hay!".
Tú không kịp nói gì, vội quỳ phục xuống và xin lỗi vợ. Anh biết mình đã sai và tỏ ra ăn năn. Người chồng của Hà tha thiết muốn cô cho anh cơ hội làm lại. Hai vợ chồng nên nhỏ tiếng, đóng cửa bảo nhau. Tú hứa sẽ bù đắp cho vợ con của mình.
Nào ngờ, câu trả lời mà Tú nhận được chỉ là lời tuyên bố "xanh rờn": "Anh đã dám ngoại tình một lần, chẳng có gì đảm bảo không có lần hai, lần ba. Chiếc váy này chỉ là đạo cụ để tôi cho anh bài học này. Giờ thì anh có thể đem đi tặng cho kẻ thứ ba đó được rồi".
Cô lặng lẽ trở về phòng riêng. Bạn bè Tú xì xào bàn tán rồi rủ nhau ra về. Để chuyện này lộ ra ngoài, chắc hẳn Tú chẳng còn mặt mũi nào để giao thiệp với ai. Nhưng anh chẳng còn quan tâm đến chuyện đó nữa.
Hà quyết định sẽ ly thân, đưa con về nhà ngoại một thời gian. Sau đó, cô dùng tiền tích cóp để mua một căn hộ nhỏ. Nơi đó có thể không tiện nghi, hiện đại như cuộc sống trước đây, nhưng cô sẽ được là chính mình, không mảy may suy nghĩ vì người chồng tồi tệ trong quá khứ.

Đi tìm giải pháp dinh dưỡng giúp phát triển chiều cao và não bộ cho bé

(Kiến Thức) -Là cha mẹ, tất cả chúng ta đều mong muốn con cái mình lớn lên trở thành một người cao lớn, thông minh và khỏe mạnh. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một tỷ lệ không nhỏ trẻ em bị thấp còi, chậm phát triển cả về thể lực và trí tuệ. Vậy đây chính là thời điểm lý tưởng cho các bậc phụ huynh tìm hiểu về dòng sữa giúp thúc đẩy chiều cao và hoàn thiện não bộ để đảm bảo cho con cái được phát triển như các bạn cùng trang lứa.

Tỷ lệ trẻ em Việt Nam có chiều cao hạn chế khá cao hiện nay

Làm thêm ở nhà nghỉ, vợ chết điếng bắt gặp chồng ngoại tình

Ngoài giờ làm, tôi tranh thủ làm nhân viên dọn dẹp cho một nhà nghỉ. Tại đây, tôi đau đớn bắt gặp chồng tình tứ bên nhân tình.

8 năm kết hôn nhưng vợ chồng tôi vẫn sống trong cảnh nhà thuê chật chội. Mùa hè nóng như đổ lửa, hơi nóng từ mái tôn hầm hập đổ xuống, cả nhà đưa nhau vào trung tâm thương mại hưởng ‘ké’ điều hòa.

Gục ngã khi phát hiện nửa đêm chồng ra nghĩa trang ngủ, sáng lại về ôm vợ

Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh.

Khi gõ những dòng này, tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Người chồng mà tôi sống cùng, người đàn ông tôi yêu suốt 1 năm qua, tại sao lại khiến tôi thấy xa lạ và mơ hồ thế này?

Tôi đến với chồng cách đây 1 năm. Sau khi yêu nhau, tôi được biết chồng tôi đã từng yêu một cô gái. Họ yêu nhau mấy năm trời, thậm chí còn tính đến chuyện đám cưới. Số phận trêu ngươi, cô người yêu của chồng tôi bị tai nạn qua đời.

Về sau, mỗi lần tôi nhắc đến người yêu cũ là chồng tôi lại gạt đi, anh bảo đó là quá khứ và xin tôi đừng khiến anh thêm đau lòng. Lúc đó tôi còn tự trách mình vô duyên vì tò mò với người đã khuất. Kể từ lần ấy, tôi không còn thắc mắc gì về chuyện tình cảm của họ.

Chúng tôi kết hôn, được hai bên bố mẹ cho tiền để mua một căn chung cư. Với số tiền đó, chúng tôi dư sức mua được căn chung cư nội thành, lại thuận tiện đi lại. Vậy mà chồng tôi không nghe. Anh khăng khăng đòi mua nhà ở ngoại thành, đã vậy còn xa chỗ làm của cả hai chúng tôi.

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. (Ảnh minh họa) 
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. Anh bảo ở ngoại thành chi phí không đắt đỏ, không khí trong lành, mà bây giờ chúng tôi nên tiết kiệm một khoản tiền chứ không nên phung phí hết tiền bố mẹ đã cho. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy có lý. Vì thế, chúng tôi quyết định chọn căn nhà ở khu chung cư xa trung tâm thành phố.
Tôi bắt đầu phát hiện chồng mình có biểu hiện lạ cách đây nửa tháng. Tôi kết hôn đã được 1 tháng. Nhưng vì có thai trước nên hiện tại cái thai của tôi đang ở tháng thứ 3. Đợt này tôi thường xuyên phải dậy đi tiểu đêm. Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. 1 tuần, rồi 2 tuần đều như vậy, tôi ra ban công và phòng đọc cũng không thấy chồng nên bắt đầu sinh nghi. Tôi còn nghĩ vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý nên chồng mới ra ngoài ngoại tình để giải tỏa.
Tối ấy, tôi lên giường và giả vờ ngủ như mọi ngày. Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh. Chồng tôi rảo bước nhanh đến khu nghĩa trang gần chỗ chúng tôi ở. Tôi lạnh toát sống lưng khi thấy chồng bước vào nơi ấy giữa đêm. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc, tôi theo anh cho đến khi anh dừng chân lại một ngôi mộ. Rồi anh thắp nến và nằm xuống cạnh ngôi mộ ấy.
Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo-Hinh-2
Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. (Ảnh minh họa) 

Đó là mộ người yêu cũ của chồng tôi. Tôi nhận ra vì đã từng thấy ảnh chồng mình và cô ấy trên facebook. Chân tôi như khuỵu xuống khi biết sự thật phía sau mọi chuyện. Và tôi đã lờ mờ đoán ra được, tại sao chồng tôi thích ở khu chung cư ngoại thành này đến vậy. Thì ra anh muốn gần người yêu cũ của mình. Thì ra đêm nào anh cũng ra ngủ bên mộ cô ấy và lẻn về nhà lúc tờ mờ sáng để tôi không phát hiện.

Đó là chồng tôi, sao bây giờ tôi lại thấy xa lạ quá. Anh khác anh của mọi ngày hoàn toàn. Anh khiến tôi sợ anh mỗi khi đến gần. Tôi chưa dám nói ra mọi chuyện với chồng. Nhưng vì tôi cứ im lặng nên đêm nào chồng tôi cũng ra mộ người yêu ngủ rồi lại về ôm vợ như không có chuyện gì. Bây giờ tôi rối trí lắm, phải làm sao để chồng tôi chấm dứt chuyện này đây?

Đọc nhiều nhất

Tin mới