Tôi đau khổ khi mất bạn gái sau một đêm

Chúng tôi đã có với nhau một đêm ân ái nồng nàn. Tôi tin rằng tôi đã thể hiện rất tốt. Vậy mà khi tỉnh dậy, tôi tá hỏa khi thấy Thùy đã biến mất...

Tôi vô cùng đau khổ khi người yêu biến mất ngay sau đêm ân ái nồng nàn.

Tôi làm PT (huấn luyện viên thể hình) đã được 5 năm rồi. Nhiều người nhận xét rằng, tôi sở hữu gương mặt điển trai và chiều cao lý tưởng chắc sẽ được nhiều cô nàng để ý lắm. Nhưng thực sự, tôi rất cô đơn. Tôi muốn tìm được một người yêu thương và hiểu mình nhưng chuyện tình cảm của tôi không được xuôi thuận như ý muốn.

Tôi từng làm quen, trò chuyện với nhiều bạn gái. Ban đầu, họ rất thích tôi nhưng đến khi tôi chia sẻ rằng tôi làm PT thì họ lại e dè. 

Họ cho rằng PT là một nghề nhạy cảm, nhiều người làm PT sau còn làm trai bao cho các quý bà khát tình. Vì vậy, khi tôi nói đến chuyện yêu đương, hay tiến tới hôn nhân, họ đều "chạy mất dép". 

Toi dau kho khi mat ban gai sau mot dem

Quả thực, tôi không biết thanh minh thế nào cho mọi người hiểu. Tôi làm việc một cách nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc và khách hàng của mình. Khách hàng của tôi có đủ cả nam, nữ, già, trẻ chứ không như mọi người nghĩ.

Sống cô đơn mãi, cuối cùng tôi cũng quen được Thùy. Thùy kém tôi 4 tuổi, mới đi làm ở một công ty xuất nhập khẩu. Em là cô gái xinh xắn, nói chuyện vừa hài hước lại vừa có duyên. Tôi với Thùy nhắn tin, trò chuyện với nhau cả ngày không biết chán.

Sau 3 tháng nói chuyện qua mạng, tôi hẹn gặp Thùy lần đầu tiên. Khỏi phải nói, Thùy ở ngoài còn xinh đẹp và duyên dáng hơn cả ở trên mạng. Tôi cũng nhanh chóng tỏ tình với Thùy ngay trong ngày hôm đó. Thấy Thùy gật đầu đồng ý, lòng tôi như hoa nở. Thực sự là tôi vui và hạnh phúc vô cùng.

Chúng tôi yêu nhau cũng như các cặp đôi khác, đều ước mơ sớm về chung một nhà, cùng sinh con và nuôi dạy các con. Để thể hiện bản thân nghiêm túc trong chuyện tình cảm, tôi đã về ra mắt bố mẹ Thùy. Thùy xuất thân từ gia đình cơ bản, bố em là bộ đội về hưu, mẹ em là giáo viên hiện vẫn đang công tác. 

Thấy tôi giới thiệu rằng tôi làm PT, thu nhập mỗi tháng khoảng hơn 30 triệu chẳng hiểu sao họ lại tỏ vẻ không vui. Lúc ra về, tôi hỏi Thùy rằng bố mẹ cô ấy có ưng tôi không nhưng nàng không nói gì. Tôi ngỏ ý muốn đưa Thùy về ra mắt gia đình thì cô ấy nói chưa sẵn sàng.

Sau đêm ân ái hoàn hảo lại chia tay

Hôm đó, tôi với Thùy rảnh rỗi nên cùng nhau lên Tam Đảo du lịch. Đêm đó, tôi đã tặng cho Thùy một chiếc vòng ngọc trai tuyệt đẹp. Chúng tôi đã có với nhau một đêm nồng nàn. Tôi tin rằng tôi đã thể hiện rất tốt trong đêm đó. Vậy mà sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi tá hỏa khi thấy Thùy đã biến mất, chỉ để lại chiếc vòng ngọc trai cho tôi.

Tôi gọi điện thì cô ấy không nghe máy, nhắn tin cô ấy cũng không trả lời. Hai ngày sau đó, Thùy nhắn tin cho tôi nói muốn chia tay khiến tôi sốc nặng. Thùy nói cô ấy thử yêu tôi và lên giường với tôi...chung quy cũng chỉ là vì tò mò vì không biết ân ái với một PT sẽ như thế nào.

Thùy còn nói người như tôi chỉ hợp để yêu chứ không thể lấy làm chồng vì tôi làm công việc nhạy cảm, phải tiếp xúc với nhiều người, đặc biệt là khách hàng nữ. "Nếu muốn tiến xa hơn với em. Hay là anh tìm một công việc khác. Chứ anh làm nghề này, dù chúng mình có cưới nhau cũng chẳng có được hạnh phúc", Thùy nói.

Người ta nói phải: đã yêu thì tìm cách, đã không yêu thì tìm lý do. Tôi chỉ không hiểu vì sao cô ấy nỡ đùa giỡn với tình cảm của tôi như thế. Trong khi tôi hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện tình cảm và muốn tiến xa hơn với cô ấy. Tôi cũng ngoài 30 rồi, đâu có thể yêu chơi mãi được.

Theo mọi người, tôi nên làm gì đây? Chấp nhận chia tay Thùy hay cố sức thuyết phục cô ấy vì tôi yêu Thùy rất nhiều? 

Kinh hãi nghe âm mưu của bạn trai với sếp ngay sau đêm ân ái

Đêm Noel, trong khách sạn lãng mạn ở Sapa, cô cuồng nhiệt trong vòng tay Quân. Đến lúc này cô mới đồng ý trao lần đầu tiên cho bạch mã hoàng tử của cô. Quân ở tuổi 30 đầy kinh nghiệm đã làm cô ngây ngất.

Linh 25 tuổi, xinh đẹp, sắc sảo và là tiểu thư nhà giàu. Khi cô bước vào công ty, bao nhiêu anh chàng chưa vợ lẫn có vợ đều thể hiện ánh mắt thèm khát. Ông giám đốc gần 50 tuổi cũng thể hiện rõ sự ngưỡng mộ trước sắc đẹp của cô. Ông ta luôn dành cho cô những ưu ái và lời khen trong công việc. Nhưng tất nhiên, không bao giờ cô quan tâm đến đàn ông đã có vợ.

Tôi lỡ “nghiện” chồng bạn mà không thể dứt

Tôi đã đi quá xa trên con đường phiêu lưu, vụng trộm. Liều lĩnh “mượn chồng” của bạn thân rồi “nghiện nặng” không dứt ra được.

Tôi và Lan là đôi bạn thân như hình với bóng từ hồi còn sinh viên. Ra trường, chúng tôi cùng ở lại thành phố. Dù việc làm hai đứa khác công ty, nhưng thuê trọ ở gần nhau. Tôi khéo léo hơn Lan nhưng có phần kém cạnh về nhan sắc. Thành thử, những người con trai tôi mới bắt quen khi lần đầu tới chơi để bị "đốn tim" từ phía Lan. Tôi cứ làm người thứ ba hoài. Đã thế, tôi càng tỏ ra bất cần, vướng vào đàn ông thêm nợ.

Vài năm sau khi ổn định công việc, Lan cưới chồng ngay. Chồng Lan hiền lành tốt tính, gia cảnh cũng thuộc hàng có điều kiện. Anh làm việc cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài nên thu nhập khá, đủ dư sức lo cho mẹ con Lan có cuộc sống tốt hơn mức bình thường. Còn tôi vẫn một cõi đi về. Ban đầu tôi cho thế là đúng sách. Kéo dài thời gian tuổi trẻ để giao du, hưởng thụ những sở thích mang sắc màu con gái.

Trả thù chồng trăng hoa bằng cách độc nhất vô nhị

Vốn có bản chất mạnh mẽ, phóng khoáng của người dân tộc Bài Di, Bạch Phụng đã nghĩ ra một cách trả thù chồng phản bội rất táo bạo mà có lẽ thời đó không một phụ nữ Hán nào dám làm.

Những ai là fan của tiểu thuyết Kim Dung có lẽ sẽ không thể bỏ qua bộ truyện Thiên Long Bát Bộ. Ngoài những mối tình trẻ trung, ngôn tình của nhân vật chính Đoàn Dự thì có lẽ ấn tượng hơn hết là mối quan hệ oan nghiệt giữa cha mẹ chàng. Và Đoàn Dự cũng là "tác phẩm" không mong muốn của cuộc "tình một đêm" ấy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới