Thầy giáo đập vỡ điện thoại trước mặt hàng trăm học sinh

Một đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh một giáo viên đang đập vỡ những chiếc điện thoại trước sự chứng kiến của hàng trăm học sinh khiến nhiều người kinh ngạc. 

Một đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh một giáo viên đang đập vỡ những chiếc điện thoại trước sự chứng kiến của hàng trăm học sinh khiến nhiều người kinh ngạc. Được biết đây là một ngôi trường ở Trung Quốc, và những chiếc điện thoại xấu số kia là của học sinh trường này, nhưng đã bị nhà trường tịch thu.
Nhà trường cũng cho biết nhị vị phụ huynh cũng hoàn toàn ủng hộ hành động này.
Thay giao dap vo dien thoai truoc mat hang tram hoc sinh
Ảnh minh họa. 
Trong video, thấy giáo mặc trang phục quân đội, vừa dùng búa để đập, thậm chí là dùng chân để dẫm lên và dùng tay để bẻ gẫy những chiếc điện thoại, mục đích là làm cho những chiếc điện thoại đã bị tịch thu phải hư hỏng hoàn toàn.
Khán giả của màn đập phá có một không hai này là hàng trăm học sinh đang bất đắc dĩ ngồi xem trên sân cỏ. Đồng thời có một giọng nói của người phụ nữ vang lên, nội dung là dùng điện thoại trong trường là vi phạm nội quy, nếu ai vi phạm thì sẽ bị thu điện thoại, và chiếc điện thoại ấy cũng sẽ bị đập vỡ hoặc nhúng nước.
Ngay khi đoạn video này được lan truyền, có rất nhiều ý kiến phản đối:
“Các ông bố bà mẹ đã phải vất vả kiếm tiền để mua được những chiếc điện thoại ấy, giờ mấy người lại đi đập nát nó ra?”
“Đây gọi là ăn cướp”
“Tôi nghĩ nhà trường làm vậy là sai rồi, vì điện thoại của học sinh là do bố mẹ mua cho, và nhà trường không có quyền phá hủy tài sản của các phụ huynh”
Tuy nhiên cũng có những ý kiến đồng tình với cách làm của nhà trường.
“Tôi là một giáo viên tiếng Anh ở Trung Quốc, và tôi ước giá ở trường học của tôi cũng có luật này. Tôi phát chán với việc suốt ngày phải đi thu điện thoại của học sinh rồi”
Không biết nếu có trường học nào ở Việt Nam dám làm thế này thì phản ứng của mọi người sẽ ra sao nhỉ?

Chuyện về thầy giáo nước ngoài dạy tiếng Anh bị ung thư máu

Một mình sang Việt Nam dạy học, lúc biết mình bị ung thư máu thể nặng, người thầy nước ngoài ấy đã rất sốc và bị sang chấn tâm lý.

Eldeniz Nasabli (SN 1992) từ đất nước Azerbaijan đến với Việt Nam. Anh đã chọn Sơn La làm điểm dừng chân và dạy ngoại ngữ cho trẻ em trong tỉnh.

Sự chân thành và những tình cảm rất đỗi chân thật của bà con dân tộc vùng cao của tỉnh Sơn La nói riêng, Việt Nam nói chung là động lực quan trọng níu chân người thầy giáo trẻ đầy nhiệt huyết ấy ở lại với Việt Nam. Anh được người dân cũng như các em học sinh ở Sơn La trìu mến gọi bằng biệt danh "funny teacher".

Hoài nghi khi thấy bớt đỏ trên má thầy giáo cũ của vợ

Từ hôm ấy đến giờ, trong lòng tôi chỉ toàn nỗi hoang mang... Tôi không biết nên nghĩ gì. liệu mọi thứ có đúng như nghi ngờ của tôi?

Tôi và vợ cưới nhau được 2 năm, có một con con trai vừa tròn một tuổi. Tôi hiện đang làm trong một công ty liên doanh với nước ngoài, còn vợ tôi là nhân viên văn phòng của công ty dược.

Chuyện tình cảm động của thầy giáo dạy vẽ bị tật nguyền

Bị liệt tứ chi sau một vụ tai nạn giao thông, bằng nghị lực phi thường, anh vẫn có thể dạy vẽ và đã có một mái ấm gia đình.

Trong hai gian nhà cấp 4 ở thôn Mỹ Duệ, xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh của thầy giáo Nguyễn Đình Huấn tràn ngập các bức phác thảo. Ít ai tin đó là sản phẩm của một người bị liệt tứ chi, ngồi trên xe lăn, chỉ duy nhất cử động được cổ tay nhấc lên nhấc xuống. Thế nhưng, chỉ với một chiếc nẹp bút gắn ở cổ tay, thầy giáo dạy vẽ bị tật nguyền ấy đã hướng dẫn cho hàng trăm học trò từng nét vẽ, từng kỹ thuật hội họa cơ bản để thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng có môn năng khiếu như xây dựng, kiến trúc, nhạc họa…

Đọc nhiều nhất

Tin mới