Sững sờ phát hiện chồng lưu nhiều ảnh khỏa thân của nam giới

Tôi phát hiện chồng lưu ảnh khỏa thân của các nhân vật nam có thân hình đẹp, vạm vỡ và đặc biệt là họ đang quan hệ tình dục với nhau hay đang để cơ thể lõa lồ.

Chúng tôi lấy nhau đã được 2 năm, tôi đang mang thai và sắp sinh nở,. Khi phát hiện chồng lưu ảnh khỏa thân, ảnh quan hệ tình dục của nam giới, tôi rất tức giận và đã cãi nhau, đòi ly dị. Tôi không chấp nhận được chuyện ghê tởm đó vì tôi là người phụ nữ có sinh hoạt tình dục bình thường, và tôi không cảm thấy tôi có bất cứ vấn đề gì để chồng tôi chán nản phải nảy sinh sự yêu thích không bình thường ấy.
Sung so phat hien chong luu nhieu anh khoa than cua nam gioi
Ảnh minh họa. 
Lúc đầu, do tôi phản đối nên anh xóa bỏ các hình ảnh và phim "gay" đó trong điện thoại, nhưng sau một vài tháng, tôi lại phát hiện anh tải các phim có nội dung tương tự về máy tính cá nhân rồi giấu kín, những lúc rảnh rỗi anh lại vào phòng đóng cửa và mở ra xem rồi tự... sướng một mình.
Mặc dù tôi không tận mắt chứng kiến cảnh đó, nhưng sau khi kiểm tra bằng giác quan của một người phụ nữ.... tôi có thể hình dung ra tất cả mọi việc chồng tôi làm gì sau cánh cửa ấy... như một cuốn phim được quay chậm.
Tôi rất buồn vì tôi không biết xu hướng tình dục của chồng tôi là gì, liệu anh có bị "gay" không, trong khi mọi biểu hiện của anh rất bình thường, anh vẫn lo cho tôi, nhưng tôi không thể không thắc mắc vì nếu là một người đàn ông bình thường, khi không quan hệ với vợ được (vì tôi đang mang thai giai đọan cuối) thì anh có thể giải tỏa tâm lý bằng việc xem phim sex cũng được kia mà...
Hiện tại, tôi rất bối rối và khó xử, nhiều đêm nằm bên anh mà tôi không chợp mắt được. Anh nằm đó bên tôi mà sao tôi thấy xa vời quá, nhiều lúc tủi thân, tôi đã khóc trong đêm nhưng nếu bảo nói chuyện thẳng thắn với anh thì tôi không biết nói với anh thế nào, rằng anh có phải là "gay" không à, rồi con tôi sau khi sinh ra đời sẽ gọi anh bằng gì?
Trong đầu tôi cứ lởn vởn hình ảnh quan hệ gớm ghiếc của những người đàn ông khỏe mạnh đang say sưa với nhau như những cặp tình nhân khác phái...
Tôi không hiểu nổi lý do nào khiến anh như vậy, anh là một người có học, có địa vị trong xã hội, chúng tôi lại sắp có một bé trai chào đời như anh ấy ao ước. Nhưng tại sao anh ấy lại làm như vậy? Liệu anh ấy có bình thường không? Tôi đã tự hỏi mình câu hỏi ấy đã bao nhiêu lần, rồi vẫn không giải đáp được, nếu tôi không giỏi suy luận thì liệu chồng tôi vẫn còn giấu tôi đến bao giờ.
Hiện tại anh ấy vẫn không biết tôi buồn vì chuyện gì mà nhiều lúc không muốn nói chuyện với chồng mà chỉ im lặng, và thỉnh thoảng lại khóc trong đêm. Đôi khi, tôi muốn tìm đại một lý do nào đó để ly dị với anh, nhưng tôi không nỡ để con tôi mất cha khi chưa chào đời, còn nếu im lặng sống tiếp với anh thì lâu ngày tôi sẽ rơi vào trạng thái bị trầm uất mất thôi.
Thật sự tôi không biết chia sẻ chuyện này với ai, kể cả người bạn thân nhất của tôi... Tôi như bị ức chế và rất bức xúc trong suy nghĩ, mặc dù chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là tôi đến ngày sinh nở ... Làm sao tôi có thể làm cho chồng tôi từ bỏ cái sự thích thú ghê tởm đó?
Minh Hà
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa chia sẻ:
Bạn Hà thân mến!
Tất cả những hiện tượng mà bạn nói trong thư chỉ là nghi ngờ và suy diễn chứ chưa thể kết luận chồng bạn là người đồng tính (gay). Điều cần biết để hiểu chồng bạn có đồng tính không thì bạn lại không nói. Đó là từ ngày cưới nhau đến nay đã 2 năm (không kể khi có bầu), anh ấy có quan hệ tình dục bình thường với vợ không? Bao lâu một lần và do anh ấy chủ động hay do bị vợ đòi hỏi mà đành phải đáp ứng dù không thích?
Nhớ lại quá trình đó bạn sẽ nhận ra anh ấy có hứng thú làm chuyện ấy với phụ nữ không? Nếu 2 năm qua mỗi tuần vợ chồng vẫn sinh hoạt một vài lần và anh ấy cũng yêu đương nhiệt tình với vợ thì không thể kết luận anh ấy bị gay.
Như vậy là cho đến trước khi bạn ngạc nhiên phát hiện chồng lưu ảnh nam giới khoả thân trong di động thì bạn không có nghi ngờ gì cả, chứng tỏ chồng bạn bình thường và bạn vẫn hạnh phúc với cuộc hôn nhân hiện tại. Sự việc chỉ căng thẳng từ khi bạn phát hiện những tấm ảnh đó trong điện thoại, máy tính.
Chỉ còn 3 tuần nữa bạn sinh con, vì vậy bạn nên bình tâm, giữ gìn sức khỏe để sinh con khỏe mạnh. Sau đó, bạn nên nói chuyện với chồng về cảm xúc của mình và nghe anh ấy giải thích. Đừng vì suy già, đoán non mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ lẫn con và làm tổn thương tình cảm vợ chồng

Hoang mang khi thấy bạn gái vẫn còn "cái ngàn vàng"

Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là đám cưới rồi mà tâm trạng của em giờ rất băn khoăn lo lắng liệu cô ấy có thật lòng với em không, hay chỉ coi em là nơi để lấp khoảng trống.

Em năm nay 29 tuổi. Em quen cô ấy qua sự giới thiệu của người thân. Ban đầu gặp mặt em cũng thấy bình thường, không có gì ấn tượng. Nhưng sau thời gian tìm hiểu, em dần có tình cảm với cô ấy vì thấy cô ấy là người khá thẳng thắn và trung thực (cô ấy có kể về mối tình đầu của cô ấy, kể cả việc cô ấy đã không còn trong trắng nữa).

Há hốc mồm sau lời đề nghị "không thể tin" của chồng soái ca

Chị miệng há hốc, mắt tròn xoe không tin những gì mình vừa mắt thấy tai nghe là sự thật. Người chồng hiền lành, yêu chiều vợ con là anh đây sao?

Anh là mối tình thứ bao nhiêu trong đời chị không còn nhớ nổi. Chị lấy anh là vì anh là xuất hiện "đúng người, đúng thời điểm". Một phần, chị gặp anh ở cái tuổi thứ 25 – cái tuổi đẹp nhất để lập gia đình đã tới, ở tuổi này chị cảm thấy mình đủ chín chắn để bước vào cuộc sống hôn nhân.

Tiết lộ bí kíp muối dưa hành giòn ngon chuẩn bị cho tết

Ngày tết nhà nào cũng có mấy món như: Bánh chưng, thịt đông, thịt gà, thịt kho trứng…ăn ngán vô cùng. Thế nhưng chỉ cần có chén dưa hành đơn sơ chung mâm sẽ khiến bữa cơm thêm ngon và giảm ngấy.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Đọc nhiều nhất

Tin mới