Nguyên nhân hơn 200 người ở Vĩnh Long ngộ độc sau khi ăn trưa

Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long cho biết 7/14 mẫu thực phẩm trong vụ việc hơn 200 công nhân nhập viện có chứa chất gây ngộ độc thực phẩm.

Thông tin trên được bà Lê Thị Tuyết Nhung - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Vĩnh Long - cho biết vào chiều nay (25/9). 

Trước đó, hôm 13/8, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn BoHsing (Khu Công nghiệp Hòa Phú - huyện Long Hồ). Chi cục cùng các đơn vị chức năng đến lấy mẫu để kiểm tra. Có 14 mẫu thức ăn được lấy, gửi đến Viện Y tế công cộng TPHCM kiểm nghiệm.

Kết quả cho thấy 7/14 mẫu chứa chất gây ngộ độc thực phẩm có trong thức ăn do các vi sinh vật Bacillus cereus, E.Coli, Salmonella spp gây ra. Những vi sinh vật này có trong các món bắp xào củ cải thịt nạc, đậu hũ chiên, bắp xào chay, đùi gà chiên nước mắm, thịt heo xào đậu, cà rốt, rau xà lách, dưa leo, cà chua, trái cây (táo, chuối).

Chi cục An toàn vệ sinh tỉnh Vĩnh Long đề xuất phạt Công ty trách nhiệm hữu hạn BoHsing từ 160-200 triệu đồng do "Chế biến, cung cấp thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên (đối với tổ chức)”. 

Xử phạt hộ kinh doanh Hồng Phát do ông Lê Quí Long (đơn vị cung cấp thêm món ăn với số lượng suất ăn như trên) làm chủ hộ với 3 mức phạt gồm: từ 80-100 triệu đồng do "Chế biến, cung cấp thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên (đối với cá nhân)"; từ 1-3 triệu đồng do "Không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn"; từ 3-5 triệu đồng do "Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng lưu mẫu".

Nguyen nhan hon 200 nguoi o Vinh Long ngo doc sau khi an trua
 Công nhân của Công ty BoHsing nằm tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hòa Phú hôm 13/8. Ảnh: H.T.


Như VietNamNet đưa tin, trưa ngày 12/8, Công ty TNHH BoHsing tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" cho 1.500 đoàn viên, người lao động. Sau khi ăn, nhiều công nhân có triệu chứng chóng mặt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy…

Có 287 người bị ngộ độc thực phẩm, trong đó 221 ca nhập viện. Những người này sau đó đã xuất viện, tình trạng sức khỏe ổn định.

Thêm 2 người mắc COVID-19, một người liên quan đến BV Bạch Mai Việt Nam có 239 ca

(Kiến Thức) - Tính đến sáng nay (4/4) nước ta ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 239 người, trong số này đã có 85 ca khỏi bệnh/xuất viện, trong 2 người mắc COVID-19 mới, có 1 ca liên quan đến BV Bạch Mai.

Việt Nam ghi nhận 239 ca mắc COVID-19, trong đó có 85 ca đã khỏi bệnh
Theo Bộ Y tế cho biết, ca bệnh 238 là bệnh nhân nữ, 17 tuổi, có địa chỉ tại Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân là lao động tự do tại Thái Lan, trước đó có ở cùng bạn (BN 210) tại Thái Lan.

Cái kết đắng cho kẻ ngoại tình rồi bày mưu thâm độc để bỏ vợ

Đau đầu nhức óc kiếm cớ để ly hôn với Nga nhưng không thành, Mạnh đành xuống nước năn nỉ Trấn, bạn thân từ hồi còn học đại học giúp mình thực hiện kế hoạch bỏ vợ.

Mỗi lần nhìn vợ chồng Mạnh tay trong tay ríu rít cùng cô con gái 3 tuổi xinh xắn, ăn mặc điệu đà như cô công chúa nhỏ ra đường, không ít người xuýt xoa, ao ước hạnh phúc của gia đình anh. Chồng làm kế toán trưởng của một bệnh viện lớn, vợ là bác sỹ của một bệnh viện chuyên sản - nhi. Dù còn trẻ tuổi và cưới nhau chưa đầy 5 năm nhưng hai vợ chồng Mạnh - Nga đã có nhà riêng, xe ô tô và cuộc sống khá sung túc.

Ấy vậy nhưng các cụ bảo đúng là chẳng ai học hết được chữ "ngờ" khi Mạnh đột nhiên "trở chứng" chết mê chết mệt cô chủ quán xinh đẹp vừa trúng thầu căng tin ăn uống ở bệnh viện anh công tác. Quỳnh Chi, tên cô chủ quán năm nay 28 tuổi, nghe nói đã "qua một lần đò" nhưng không xuôi chèo mát mái nên hai vợ chồng đã đường ai nấy đi. Để có thể trúng thầu căng tin trong bệnh viện, Quỳnh Chi đã được Mạnh giúp hết lòng hết sức kể từ lần đầu tiên anh gặp cô.

Yêu thầm anh nhiều năm... nhận cái kết chao đảo

Vào ngày bạn thân mời tôi dùng cơm, tôi đã hí hửng nghĩ sẽ được anh tỏ tình, ngờ đâu diễn biến sau đó làm tôi chao đảo., Tạp chí Doanh Nghiệp Việt Nam

Tôi và Thái chơi thân trong một nhóm bạn từ thời còn học đại học. Chúng tôi gồm 3 người, nhưng chỉ có Thái là đàn ông. Đối với tôi, Thái là mối tình đầu, còn cô bạn học chẳng khác gì chị em.

Trước giờ tôi luôn hiểu ngầm rằng Thái có tình cảm với mình. Học xong đại học, cô bạn thân trong nhóm chúng tôi đi du học lấy bằng thạc sĩ. Tôi và anh thì ở lại thành phố, cùng nhau đi làm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới