Mẹ vào bếp 4 ngày liên tiếp, con trai khóc thét vì...

Đến ngày thứ 4, khi mẹ bê trứng luộc và trứng rán ra bàn, vừa nhìn thấy bé trai đã khóc to, vô cùng tuyệt vọng.

Một bé trai ở Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc, mới đây vô cùng tuyệt vọng khi 4 ngày liên tiếp mẹ cậu vào bếp. Cụ thể, trong suốt 4 ngày mẹ vào bếp, bé trai phải ăn các món trứng khác nhau, nếu không phải trứng luộc thì sẽ là trứng rán, trứng xào, trứng kho, trứng hấp, ăn đến mức ám ảnh.
Đến ngày thứ 4, khi mẹ bê trứng luộc và trứng rán ra bàn, vừa nhìn thấy bé trai đã khóc to, tỏ ra chán nản muốn sụp đổ. Mẹ bé vừa thương lại vừa buồn cười, ghi lại khoảnh khắc này, chia sẻ lên mạng và tâm sự về hoàn cảnh của mình.
Me vao bep 4 ngay lien tiep, con trai khoc thet vi...
 Mẹ vào bếp 4 ngày liên tiếp, con trai khóc thét vì tuyệt vọng. 
Theo cô Lý - người mẹ trong câu chuyện này, cô và con trai dương tính với Covid-19 vì vậy cả hai mẹ con đều phải cách ly, không được ở chung với các thành viên khác trong gia đình. Vì bình thường chồng cô là người nấu ăn, cô hiếm khi vào bếp nên không biết nấu nướng, chỉ biết nấu các món trứng vì dễ làm.
Dù ăn trứng rất ngán, cô đã thử nấu món khác nhưng không thành công, đành ăn đi ăn lại món trứng.
Nào ngờ, sang đến ngày thứ 4, vừa nhìn thấy món trứng, con trai cô đã khóc lớn vì tuyệt vọng, khiến cô vừa thương con vừa bất lực. Cô Lý cũng cho biết thêm, cô không dám gọi đồ ăn trên mạng về vì sợ lây bệnh cho người khác.
Qua sự việc lần này, cô Lý bày tỏ sẽ nghiêm túc đi học nấu ăn để không rơi vào tình cảnh trái ngang tương tự thế này nữa.

Xóa số bạn trai cũ của người yêu, chàng trai gặp kết đắng

Làm theo mọi yêu cầu của bạn gái, thế nhưng khi anh Lục xóa số bạn trai cũ của người yêu, anh lại bị cô mắng nhiếc, dọa chia tay.

Khi nam nữ yêu nhau, việc họ hy vọng đối phương cho mình cảm giác an toàn là điều khó tránh khỏi, nhưng mối quan hệ là hai chiều, nếu bạn chỉ yêu cầu nửa kia cho đi, nhưng bạn không làm được, tất yếu sẽ dẫn đến tranh chấp.

Con ốm liệt giường, cha mẹ già làm điều ghê rợn

Cảnh sát xác nhận cặp vợ chồng già đã tự tay sát hại con gái ruột vì quá mệt mỏi khi phải chăm con ốm liệt giường trong thời gian dài.

Ở nhà con trai một hôm, bố mẹ phải giấu vội giấy tờ nhà

Con trai nhiều lần về nhà đòi giấy tờ nhà, nhưng nghĩ con dâu tham lam, con trai nhu nhược, bà Chung nhất quyết không đưa.

Có câu: “Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”, ý nói ngay cả một con chó cũng biết tri ân, huống chi là con người. Làm người là không thể quên nguồn cội, phải luôn ghi nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới