Bạn gái liên tục vay tiền tôi để mua sắm

Cô ấy dùng quá nhiều tiền cho mua sắm quần áo và mỹ phẩm nên thường vay tiền tôi mà không hẹn ngày trả...

Bạn gái ngoài 20 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, chưa có việc làm ổn định. Còn tôi đã gần 30 tuổi, tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm cũng được 6 năm, công việc bắt đầu tiến triển tốt, thu nhập khá và ổn định.
Cách đây nửa năm, tôi và bạn gái quen nhau ở một đám cưới của bạn bè, thấy cô ấy dễ thương, hay nói, tôi chủ động xin số điện thoại và liên lạc làm quen. Sau vài lần đi chơi chung, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Cũng giống gia đình tôi, gia đình bạn gái ở quê, bố mẹ cũng không khá giả, nhưng cô ấy lại là người hoang phí và không biết tiết kiệm trong việc chi tiêu. Em gái cô ấy nói với tôi, ra trường đi làm rồi mà chị vẫn về xin tiền bố mẹ, và dùng nhiều tiền để mua sắm. Bố mẹ nhắc nhở, thì chị dỗi cả tháng không về nhà.Tôi cũng nhận thấy như thế, cô ấy mua sắm rất nhiều, nhất là quần áo và mỹ phẩm làm đẹp. Tuần nào tôi cũng thấy bạn gái đi mua sắm, mới yêu tôi được mấy tháng mà đã 5 lần cô ấy vay tiền tôi để mua sắm quần áo. Lần đầu 3 triệu, những lần sau mỗi lần 5 triệu. Quần áo của cô ấy rất nhiều và rất đẹp.
Lần cuối cùng cô ấy vay tôi tiền chỉ cách đây hơn 1 tuần, tôi có nhắc cô ấy rằng, 4 lần trước vay cô ấy vẫn chưa trả tôi, đến khi nào thì trả, nhưng cô ấy chỉ cười trừ, nói "Em trả anh bằng cả cuộc đời mình rồi".
Tôi có cảm giác, cô ấy chỉ nói vay, chứ không bao giờ có ý định trả những khoản vay đó nữa. Số tiền không nhiều, tôi có thể cho cô ấy, nhưng tôi không muốn như vậy, vì làm thế không khác nào ủng hộ cô ấy trong việc mua sắm.
Thực sự, tôi rất muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ với cô ấy, vì mê tín thì tuổi tôi và tuổi bạn gái rất hợp nhau, cô ấy cũng xinh xắn, dễ thương và khéo léo trong giao tiếp. Gia đình hai bên cũng chỉ cách nhau 40 km, nên cưới nhau cũng tiện đi lại. Chúng tôi cũng rất hòa hợp trong chuyện chăn gối.
Nhiều người nói với tôi, cảm thấy hợp thì cứ yêu và cưới, cưới về cô ấy sẽ thay đổi. Liệu tôi có nên tin vào sự thay đổi của cô ấy không?.

Phụ nữ đừng níu kéo những người đàn ông bội bạc không trọng tình yêu

Hạng đàn ông bội bạc dễ thay lòng đổi dạ như anh ta, Liên muốn níu kéo để làm gì? Anh ta từng say đắm Liên, nhưng nay khi cô tàn tạ thân hình yếu đuối, anh ta lại nhẫn tâm bỏ rơi cô để theo người đàn bà khác.

Ngày nhận phòng ký túc xá cũng là lần đầu tôi gặp Liên, ấn tượng về cô bạn cùng phòng khi đó là sự trầm trồ, ngưỡng mộ. Liên có vẻ đẹp của cô gái 18, nước da căng mọng, trắng hồng hào. Cũng bởi Liên xinh đẹp tự nhiên nên cô có nhiều người theo đuổi.

Dù không yêu, nhưng bạn gái vẫn liên tục “thả thính”

Em và cô ấy vẫn thường xuyên nói chuyện, đi chơi cùng nhau, nhưng khi em ngỏ lời yêu, cô ấy lại lạnh lùng từ chối.

Em năm nay 30 tuổi. Em và cô ấy biết nhau trong một buổi giao lưu giữa các lớp học của một trung tâm tiếng Anh. Cả hai đều làm chung trong một công ty. Em hơn cô ấy 10 tuổi, ngay từ lần gặp đầu tiên, em đã có ấn tượng đặc biệt với cô bé ấy. Sau nhiều lần tìm cách tiếp cận, cuối cùng, em cũng mời được cô ấy đi cafe, xem phim.
Du khong yeu, nhung ban gai van lien tuc “tha thinh”
Ảnh minh họa. 

Tận hưởng “lần đầu” của bạn gái, chàng trai chia sẻ sốc

"Giá em đừng dễ dãi trao thân, thì có thể bây giờ chúng ta đã trở thành vợ chồng", chàng trai quái tính tâm sự với bạn gái.

Có lẽ chẳng người đàn ông nào không hạnh phúc khi biết mình là người đầu tiên được bạn gái trao trọn tấm thân trinh trắng. Còn với người đàn ông khó hiểu nhất quả đất này, dù gợi ý thành công bạn gái trao thân cho mình, nhưng ngay sau đó anh ta liền "đá" bay cô gái đáng thương vì lý do khó đỡ:

Đọc nhiều nhất

Tin mới