Nửa đêm con rể lén lút ra khỏi nhà, tôi lặng lẽ đi theo thì đứng hình khi biết sự thật

Con đi bộ 1 đoạn thì rẽ vào 1 xóm trọ. Lúc đó trong đầu tôi nghĩ ngay đến việc con rể phản bội và có nhân tình. Tôi lo sợ con gái lại bước vào vết xe đổ của mẹ.

Tôi từng có cuộc sống khá yên ổn hạnh phúc, chồng đẹp trai, giỏi kiếm tiền và 2 đứa con ngoan ngoãn đáng yêu. Nhưng vợ chồng tôi chỉ có thể sống chung với nhau được 8 năm rồi nảy sinh mâu thuẫn.

Chồng tôi phải lòng với người phụ nữ khác làm cô ta có thai. Tôi tha thứ cho anh ta 2 lần nhưng rồi “ngựa quen đường cũ” chồng vẫn qua lại với mẹ con cô ta, thậm chí còn chu cấp 1 khoản tiền lớn. Tôi không thể chấp nhận được cuộc tình tay 3 này và quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân.

Sau khi ly hôn, tôi nuôi con gái, còn đứa con trai bố giành quyền nuôi nên tôi không có sự lựa chọn. Cuộc hôn nhân tan vỡ, tôi không thiết tha với người đàn ông nào nữa, ở vậy kiếm tiền nuôi con khôn lớn.

Còn chồng cũ về sống với mẹ con người tình. Từ ngày có vợ mới, sự nghiệp của anh ta tuột dốc không phanh. Lúc đầu bị công ty đuổi việc do làm việc bất cẩn dẫn đến phá hỏng 1 dự án lớn.

Nghe nói sau đó anh ấy cũng đi kiếm việc vài nơi nhưng không thể tìm được việc phù hợp nên chuyển hướng qua làm ông chủ. Vợ chồng anh ta mở quán cơm, sau đó quán bún, rồi cà phê nhưng cũng không có khách. Khi tiền tiết kiệm hết thì vợ chồng mâu thuẫn cãi lộn cả ngày.

Chồng tôi phải lòng với người phụ nữ khác làm cô ta có thai. (Ảnh minh họa)

Chán ghét người chồng không làm ra tiền, ở nhà ăn bám vợ, thế là vợ bế con bỏ đi, còn chồng cũ muốn quay về đoàn tụ với mẹ con tôi nhưng tôi không đồng ý. Tôi chỉ chấp nhận đón con trai về nuôi, còn người đàn ông hư hỏng đó, tôi không cần nữa. Đó là cái kết cho kẻ phản bội.

Hiện tại, con gái tôi đã lấy chồng và tôi có cháu ngoại, còn con trai đang đi làm chưa có bạn gái. Nhìn các con có công ăn việc làm ổn định, không phải phụ thuộc vào mẹ là tôi hạnh phúc lắm rồi.

Vợ chồng con gái chưa có nhà, không muốn các con phải tốn tiền thuê phòng trọ nên tôi gọi các con đến sống ở nhà tôi. Tôi về hưu được 2 năm nay, công việc hằng ngày của tôi chỉ ở nhà chăm sóc cháu ngoại và cơm nước cho các con đi làm.

Trước Tết, chồng cũ trở về nhà với bộ dạng thật đáng thương và cầu xin mẹ con tôi tha thứ. Các con muốn tôi bỏ qua lỗi lầm cho bố và hàn gắn gia đình nhưng trong tim tôi không còn bóng dáng của người đàn ông đó. Vì thế tôi thẳng tay lấy cây chổi đuổi ông ấy ra khỏi nhà. Thấy mẹ làm hăng nên các con không dám bênh vực bố.

Sau đó, mỗi lần các con nhắc đến chuyện đón bố về sống chung là tôi gạt phắt đi và cấm không ai được nói về con người bạc bẽo đó nữa.

Đêm hôm kia, lúc tôi dậy đi vệ sinh thì thấy bộ dạng lén lút của con rể rời khỏi nhà, lấy làm lạ nên tôi đi theo. Con đi bộ 1 đoạn thì rẽ vào 1 xóm trọ. Lúc đó trong đầu tôi nghĩ ngay đến việc con rể phản bội và có nhân tình. Tôi lo sợ con gái lại bước vào vết xe đổ của mẹ.

Mỗi lần các con nhắc đến chuyện đón bố về sống chung là tôi gạt phắt đi và cấm không ai được nói về con người bạc bẽo đó nữa. (Ảnh minh họa)

Nhưng đến nơi, tôi đứng chết lặng khi thấy chồng cũ đang nằm co quắp trên giường, còn con rể đang hỏi han tình hình sức khỏe của ông ấy. Thì ra các con đã giấu tôi, nuôi bố gần nhà. Hằng ngày các con thay nhau mang đồ ăn cho bố. Thảo nào lâu nay, tôi thấy thức ăn dư thừa thường không còn trong tủ lạnh.

Con rể nói chồng cũ tôi đang bị đau bụng dữ dội và phải đưa ông đi cấp cứu. Tôi không muốn dính dáng gì đến con người tệ bác đó nữa, vậy mà các con lại kéo tôi vào cuộc.

Sau đó, con rể cõng bố vợ ra xe cấp cứu. Chúng tôi bàng hoàng khi biết ông ấy bị ung thư gan giai đoạn 2 và cần phải chữa trị để kéo dài sự sống. Các con nói sẽ góp tiền chữa trị cho ông ấy. Còn tôi hận lắm, lúc khỏe thì rời bỏ mẹ con tôi, lúc ốm đau lại mang của nợ về hành chúng tôi. Tôi phải làm sao đây?

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.