Vợ chồng ve chai “5 triệu Yen” hớn hở được công an mời

(Kiến Thức) - Suốt hơn 365 ngày hồi hộp chờ đợi, cuối cùng thời điểm quyết định được nhận số tiền 5 triệu Yen “trời cho” của vợ chồng ve chai thành hiện thực.

Sau đúng 1 năm giao số tiền 5 triệu Yen Nhật cho công an quận Tân Bình giải quyết, truy tìm chủ nhân, chiều 23/3, vợ chồng chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (26 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) đã vô cùng mừng vui khi được đại diện công an phường 10, quận Tân Bình mời đến để tiến hành thủ tục giải quyết.
“Suốt cả năm qua vợ chồng tôi trông chờ từng ngày và nhất là những ngày đầu tháng 3, khi mốc thời gian càng cận kề thì vô cùng hồi hộp, thao thức suốt đêm. Rồi niềm vui như vỡ òa khi xế trưa nay (23/3-PV) vợ chồng tôi nhận được điện thoại mời đến trụ sở công an phường 10 để bắt đầu giải quyết”, chị Hồng rạng ngời cho biết.
Vọ chòng ve chai “5 triẹu Yen” hón hỏ duọc cong an mòi
Xế trưa 23/3, khi đang trên đường đi mua ve chai, vợ chồng chị Hồng (2 người đứng) nhận được thông tin mời đến làm việc của công an phường 10, quạn Tân Bình liên quan đến số tiền hơn 5 triệu Yen Nhật. 
Đúng 14h30 cùng ngày, anh Trịnh Minh Vương (chồng chị Hồng) đã chở vợ đến công an phường để làm việc. Gần nửa giờ sau, vợ chồng chị Hồng trở ra với vẻ mặt hân hoan, hớn hở chia sẻ về việc được hướng dẫn tận tình một số giấy tờ cần thiết để công an phường làm thủ tục chuyển về Công an quận Tân Bình giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Vọ chòng ve chai “5 triẹu Yen” hón hỏ duọc cong an mòi-Hinh-2
Vợ chồng chị Hồng hồi hộp ngồi chờ tại trụ sở công an phường 10. 
“Chỉ huy công an phường 10 cho biết được sự chỉ đạo của lãnh đạo công an quận Tân Bình về việc hướng dẫn mọi thủ tục để vợ chồng tôi được sớm nhận số tiền mà mình may mắn có được. Giờ vợ chồng tôi chỉ phải bổ sung thêm giấy xác nhận đăng ký tạm trú, tạm vắng ở địa phương rồi công an phường ký, chuyển lên quận ngay ngày mai (24/3) để giải quyết”, chị Hồng chia sẻ.
Vọ chòng ve chai “5 triẹu Yen” hón hỏ duọc cong an mòi-Hinh-3
Hai vợ chồng chị Hồng đang được người hàng xóm giúp bổ sung thủ tục xác nhận tạm trú tạm vắng ở địa phương. 
Tuy nhiên đến thời điểm này, vợ chồng chị Hồng cũng chưa biết mình sẽ nhận được bao nhiêu trong tổng số tiền 5 triệu 200 nghìn Yen Nhật may mắn nhặt được?
Kiến Thức sẽ cập nhật diễn biến vụ việc.

Cây xanh Hà Nội bị chặt, gỗ được mang đi đâu?

Bước vào khu đất, chúng tôi không khỏi sững sờ trước cảnh cả nghìn gốc cây cổ thụ đang tứa nhựa như vết thương rỉ máu. 

Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng nghìn cây xanh trên nhiều tuyến phố của Hà Nội như Nguyễn Trãi, Nguyễn Chí Thanh, Trần Nhân Tông, Lê Duẩn… đã nhanh chóng bị triệt hạ. Ngày 20/3, UBND thành phố Hà Nội họp báo với sự tham gia của khoảng 300 phóng viên báo, đài. Thế nhưng cả 21 câu hỏi tại buổi họp báo đều chưa được giải đáp, khiến dư luận càng tỏ ra nghi vấn có chuyện bất bình thường trong chiến dịch này.
Cay xanh Hà Nọi bị chạt, gõ duọc mang di dau
 PV tiếp cận bãi tập kết thứ nhất, được cho là những cây bị sâu mọt phải chặt bỏ. Ảnh: PV.

Trần Đăng Khoa: “Đừng vu nhà tài trợ là... lâm tặc“

Nhà thơ Trần Đăng Khoa cho rằng, các nhà tài trợ đã bị vu là lâm tặc khi quan chức Hà Nội nói họ nôn nóng trong vụ chặt 6.700 cây xanh.

Sự kiện Hà Nội thay thế 6.700 cây xanh gây phản ứng trong dư luận, khi lãnh đạo Hà Nội nói tại cuộc họp báo hôm 20/3 cho rằng việc chặt hạ cây xanh vừa qua làm nhanh do có sự “nôn nóng của một số nhà tài trợ”.

Ngay ngày hôm sau, đại diện các nhà tài trợ như Tập đoàn Vingroup, Ngân hàng VPBank đều cho rằng họ chỉ góp tiền, góp sức ủng hộ Thủ đô trồng cây mới, chứ không hề biết, không tham gia và không hưởng lợi gì từ việc chặt hàng loạt cây trên đường phố những ngày qua.

Là người quan tâm theo dõi vụ chặt cây, nhà thơ Trần Đăng Khoa nhận xét trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân Việt sáng 22/3: Lãnh đạo Hà Nội đổ lỗi cho “nhà tài trợ nôn nóng” là chưa xác đáng. Bởi, nhà tài trợ chỉ được phép góp tiền, công chứ không thể được phép can thiệp vào việc làm của UBND thành phố. Việc chặt hạ, thay thế cây thế nào phải do thành phố quyết định.

Tràn Dang Khoa Dung vu nha tai tro la lam tạc
 Nhà thơ Trần Đăng Khoa.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa nói: "Trong một cuộc họp báo, khi có tới 21 câu hỏi của phóng viên, vị quan chức Hà Nội không trả lời, rồi khất "trả lời bằng văn bản" của... cấp dưới. Còn khi trả lời thì lại trách các nhà tài trợ đã "nôn nóng chặt cây". Thế là ngay lập tức, các nhà tài trợ bị vu thành... lâm tặc.

Mà các nhà tài trợ là ai? Là Công an Hà Nội, là Ngân hàng VPBank, Tập đoàn Vingroup, Công ty công nghệ Bình Minh, Công ty Tư vấn xây dựng Hà Thành và rất nhiều cá nhân hảo tâm.

Họ kêu oai oái: Chúng tôi không chặt cây, không bán gỗ. Không hưởng lợi lộc gì ở chiến dịch khai thác gỗ trên đường phố cả. Chúng tôi chỉ hưởng ứng giúp thành phố xanh - sạch - đẹp, là trồng lại cây.

Và họ cũng chỉ góp tiền thôi, có khi là tiền túi, như anh em công an Hà Nội, có khi trừ mấy ngày lương, chứ họ đâu có mua cây và chọn cây gì để thay thế những cây quý đã bị chặt".

Nhà thơ Trần Đăng Khoa cho rằng, phải rạch ròi thế, không họ lại còn bị dân chửi là lừa đảo và thiểu năng trí tuệ. Bởi nhiều cây vàng tâm được trồng lại không phải vàng tâm, mà là cây mỡ, theo các nhà khoa học, loại cây ấy chẳng có giá trị gì, kể cả bóng mát, cảnh quan và gỗ. Mà loài cây ấy cũng chỉ sống được mấy chục năm.

Nhà thơ cho biết, ngay cả là vàng tâm thật thì theo các nhà sinh học, loại cây ấy sinh trưởng chậm, thân thẳng và rất cao. Có cây cao đến 30-40m. Vàng tâm thường ở trên các dãy núi cao, khí hậu lạnh, trồng trên phố Hà Nội không thích hợp. Thậm chí không sống được vì nắng nóng và ngập úng.

“Cây trồng ở Hà Nội phải bám rễ sâu, không đổ gãy, có khả năng điều hòa không khí, môi trường, có bóng mát và đẹp cảnh quan. Giá trị của vàng tâm là gỗ. Không ai trồng cây trên các tuyến phố Hà Nội để lấy gỗ cả. Chỉ lũ lâm tặc mới phá cây lấy gỗ thôi. Khổ các nhà tài trợ quá, đã làm việc thiện, lại còn bị vu oan!”, nhà thơ Trần Đăng Khoa bày tỏ.

Các nhà tài trợ lên tiếng: 

Ông Lê Khắc Hiệp, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết: “Theo chủ trương, các doanh nghiệp tham gia đề án này chỉ ở vai trò tài trợ kinh phí chứ không tham gia vào quá trình thực thi dự án. Chúng tôi cũng không có thông tin gì về việc thực thi lúc nào và như thế nào”.

Ông Trần Tuấn Việt - Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tiếp thị Ngân hàng VPBank: “Ngân hàng được kêu gọi tham gia trồng cây cho tuyến đường Nguyễn Chí Thanh cùng Công đoàn Công an Hà Nội, song ngân hàng cũng không biết là ngày nào trồng và trồng cây gì”.

Bà Vương Thị Mai Hương, Phó tổng giám đốc Công ty Công nghệ Bình Minh: “Việc tham gia này là hoàn toàn tự nguyện và với tinh thần ủng hộ thành phố chứ không đi kèm quyền lợi gì như việc tận thu với những cây cũ. Chúng tôi không hề tham gia chặt cây, mà chỉ đem cây tới trồng tại những vị trí đã được thành phố chấp thuận”.

Cảnh nghèo khổ của vợ chồng ve chai được 5 triệu Yen

(Kiến Thức) - Vì miếng cơm manh áo, vợ chồng chị Hồng để 2 đứa con nhỏ tự chăm nhau, rồi từ quê nghèo vào Nam mưu sinh, hàng ngày đẩy xe đi khắp nơi mua ve chai.

Anh Trịnh Minh Vương (36 tuổi) kể lại: "Tôi và vợ là Huỳnh Thị Ánh Hồng cùng quê nghèo Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Vì cuộc sống khó khăn phải để đứa con gái lớn 14 tuổi chăm lo cho thằng em nhỏ, rồi vào Nam mưu sinh".
Anh Trịnh Minh Vương (36 tuổi) kể lại: "Tôi và vợ là Huỳnh Thị Ánh Hồng cùng quê nghèo Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Vì cuộc sống khó khăn phải để đứa con gái lớn 14 tuổi chăm lo cho thằng em nhỏ, rồi vào Nam mưu sinh".  
Chị Hồng (áo trắng), người nhặt được hơn 5 triệu yên Nhật trong một chiếc thùng, dạng đài cassette kiêm loa phát công suất lớn.
 Chị Hồng (áo trắng), người nhặt được hơn 5 triệu yên Nhật trong một chiếc thùng, dạng đài cassette kiêm loa phát công suất lớn. 


Chiếc xe đẩy này hàng ngày chị Hồng đẩy khắp nơi để thu mua ve chai.
Chiếc xe đẩy này hàng ngày chị Hồng đẩy khắp nơi để thu mua ve chai.

Đọc nhiều nhất

Tin mới