TP HCM: Hung thủ giết cha rồi vứt xác trên quốc lộ

Google News

(Kiến Thức) - Hung thủ ra tay tàn ác giết chết cha ruột của mình rồi bỏ vào túi xách, đón xe khách từ miền Tây lên TP HCM vứt trên quốc lộ.

Ngày 15/10, công an TP HCM (Đội điều tra trọng án) cho biết: "Đã bắt giữ Đặng Hùng Phương (28 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) để làm rõ hành vi giết người.
Nạn nhân của Phương là ông Đặng Văn Rô (66 tuổi) cha ruột Phương, được người dân phát hiện thi thể trong giỏ xách lớn nằm trên vỉa hè QL1, đoạn gần KCN Pouchen, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân vào sáng sớm ngày 5/10.
Hiện trường nơi nghi can Phương vứt xác cha trên Ql1. 
Bước đầu tại CQĐT, hung thủ khai nhận do cha thường xuyên đánh, chửi mẹ con Phương nên đã mang mối hận. Tối ngày 4/10, cha con Phương xảy ra xô xát và Phương đã dùng cây đập vào đầu, dùng dây siết cổ cha đến chết.
Sau đó hung thủ bỏ xác ông Rô vào giỏ xách lớn, đón xe khách từ Vĩnh Long lên Sài Gòn rồi vứt xác trên vỉa hè ven quốc lộ để phi tang.
Qua quá trình điều tra, truy tìm tung tích nạn nhân, công an TP HCM đã bắt giữ Phương.
Vũ Sơn

Bình luận(5)

Minh Hiền

Cát Tường

dù sao cũng là cha ruột minh, người sinh ra mình, du có hận thế nào cũng không nên hành động mất lý trí như thế

Minh Hiền

Bọt Biển

xã hội bây giờ việc tước đi quyền sống của một người nó quá dễ dàng, nói nhiều cũng bị giết, tranh trả tiền khi di nhậu cũng bị giết, im lặng cũng bị giết, cãi vã nhau cũng giết,... haizzz

Minh Hiền

Minh Tuyết

Khổ nỗi ông bố này có khi cũng rượu chè, cờ bạc, rồi đánh chửi vợ con từ bé nên mới xảy ra sự việc đau lòng này

Minh Hiền

Bảo Châu

Đã giết cha rồi còn bỏ vào giỏ xách mang từ Vĩnh Long lên Sài Gòn. Dã man quá

Minh Hiền

Nguyen Giang

Lậy trời lậy phật tại sao lại có đứa con ác như thế chứ