Gió lốc bất thường, người dân TP HCM hoảng loạn

Cơn gió lốc bất ngờ thổi mạnh, bàn ghế bị hất tung, cây cối chao đảo khiến người dân TP HCM hoảng loạn.

Khoảng 17h40 ngày 30/11, một cơn lốc bất ngờ thổi mạnh tại khu vực chợ Thị Nghè và Thảo Cầm Viên (P.19, Q.Bình Thạnh, TP HCM) khiến người dân khu vực và người đi đường một phen hoảng loạn.
Anh Diệp Phước Thành - đạo diễn phim truyền hình, cho biết thời điểm xảy ra lốc, nhiều người đang ngồi uống cà phê trong quán thì bất ngờ thấy bóng đèn lắc lư, cây cối chao đảo. Người dân ở khu vực này đều tưởng xảy ra động đất.
Bàn ghế bị gió lốc thổi văng, ngoài đường vắng người qua lại.
 Bàn ghế bị gió lốc thổi văng, ngoài đường vắng người qua lại. 
Ngoài đường, nhiều lái xe hoảng hốt đỗ xe lên vỉa hè tránh gió lốc. Gió hất tung bàn ghế, mái che bị giật dữ dội, cây cối nghiêng ngả. Nhiều gia đình, chủ cửa hàng vội vã khóa chặt cửa nhằm tránh gió lốc.
Khóa chặt cửa chặn gió lốc thổi vào.
Khóa chặt cửa chặn gió lốc thổi vào.  
Sau đó, mưa bắt đầu trút xuống. Cơn lốc diễn ra khoảng 30 phút thì dừng. Tuy nhiên, cơn lốc qua đi, may mắn không thiệt hại về người.

Trai giả gái bán dâm chèo khách công khai giữa Sài Gòn

(Kiến Thức) - Khi màn đêm buông xuống, dọc nhiều tuyến phố ở Q.10, hàng chục “chân dài” là trai giả gái đứng hai bên đường chèo kéo khách mua dâm...

Dọc các tuyến đường như Lý Thường Kiệt, Bắc Hải... (quận 10, TP HCM), cứ tối đến, có hàng chục trai giả gái và những người chuyển giới đứng hai bên đường kiếm khách. Họ liên tục buông lời mời chào mỗi khi có người đàn ông nào đi qua.

Dọc các tuyến đường như Lý Thường Kiệt, Bắc Hải... (quận 10, TP HCM), cứ tối đến, có hàng chục trai giả gái và những người chuyển giới đứng hai bên đường kiếm khách. Họ liên tục buông lời mời chào mỗi khi có người đàn ông nào đi qua. 


Cảnh tượng chèo kéo, ngã giá công khai giữa đường phố.
Cảnh tượng chèo kéo, ngã giá công khai giữa đường phố.

Quý bà rủ “phi công” đi tắm suối bị lột tài sản

(Kiến Thức) - Câu chuyện bi hài của hai "quý bà" rủ 3 gã "phi công" tiếp thị dầu gội đi tắm suối rồi bị chúng trói, lột hết tài sản, ném vào bụi rậm.

Sau hơn 12 năm gặp lại “cố nhân” tại phiên xử phúc thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa, “quý bà” Nguyễn Thị Nở đã nhìn chằm chằm vào gã “phi công” Phan Tiến Dũng (SN 1974, trú tại thôn Tân Bình, xã EaKnuel, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk) rồi rút điện thoại đưa lên chụp lia lịa ảnh bị cáo này không biết để làm “kỷ niệm” cái lần dại dột đã rủ gã cùng bạn đi chơi hay… trong lúc Hội đồng xét xử vào nghị án.
Bị cáo Phan Tiến Dũng trước vành móng ngựa.

Bị cáo Phan Tiến Dũng trước vành móng ngựa.


Đám cưới tưng bừng, “zô 100%” trong trụ sở UBND phường

(Kiến Thức) - Tiếng nhạc xập xình xen lẫn những tiếng hô la “zô 100%” những tưởng chỉ có ở nhà hàng tiệc cưới nhưng lại diễn ra trong khuôn viên trụ sở UBND phường…

Giữa trưa 30/11, đường dây nóng báo Kiến Thức nhận được “cầu cứu” của nhiều người dân sống trên đường Nam Cao, phường Tân Phú, quận 9, TP HCM về việc họ bị “tra tấn” bởi tiếng nhạc xập xình, tiếng reo hò, chúc tụng “zô 100%” của một tiệc đám cưới đang diễn ra tại…trụ sở UBND phường Tân Phú.

Clip: Tiếng nhạc xập xình tại đám cưới tổ chức trong khuôn viên trụ sở UBND phường Tân Phú, quận 9.

Đọc nhiều nhất

Tin mới