Đam mê cùng trái bóng

Trong tháng 6, vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á và vòng chung kết EURO 2020 diễn ra với nhiều trận đấu hấp dẫn. Hòa chung không khí vui tươi của những giải bóng đá lớn này, tác giả Trần Minh sáng tác 2 bài thơ.

Đối với những fan hâm mộ trái bóng tròn, từ đầu tháng 6 đến nay, nhiều trận bóng đá hấp dẫn trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á và vòng chung kết EURO 2020 thu hút sự quan tâm của hàng triệu người trên khắp thế giới. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát, nhiều người hâm mộ trái bóng tròn theo dõi các trận đấu qua tivi thay vì trực tiếp đến sân vận động cổ vũ cho đội tuyển yêu thích. 
Mới đây, nhà thơ Trần Minh sáng tác 2 bài thờ về mùa bóng đá sôi động và hấp dẫn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn ra ở nhiều nước trên thế giới.
Dam me cung trai bong
Ảnh minh họa: Internet. 
SÔI ĐỘNG MÙA HÈ
Sáng dậy thấy nắng sẵn sàng
Toả tràn trên khắp thế gian chói ngời
Nhìn trời, nhìn mây đi chơi
Thảnh thơi, vui vẻ thấy đời hân hoan
Mùa bóng đá đang nóng dần
Các đội tranh tài vào gần vòng trong
Mỗi đêm vài trận sôi động
Các fan hâm mộ quyết đồng hành theo
Đêm đêm vẫn cứ bám đeo
Các trận thi đấu lượn lèo trên sân
Để săn bàn thắng tuyệt trần
Để vui, để sướng gieo vần thi ca
Rồi cùng nhau nâng chén trà
Long Tĩnh thơm ngát hò ca chúc mừng
Góp phần chống Covid bùng
Ra khỏi Trái đất dân đừng khổ đau
Để cho Trời - Đất tương cầu
Thuận duyên hoà hợp cùng nhau yên bình
Vạn vật, con người hữu sinh
Bình an, hạnh phúc, anh minh, diệu huyền.
(7h07’ ngày 17/6/2021)
ĐAM MÊ CÙNG TRÁI BÓNG
Tối qua xem hai trận thôi
Còn tranh thủ ngủ mai rồi lại xem
Để cho còn nhớ, còn thèm
Muốn xem thêm mãi, mãi thêm suốt mùa
Xem từ trận kém, trận thua
Xem đến trận thắng, trận vừa lòng nhau
Xem đêm đến sáng hôm sau
Rồi xem phát lại cho sâu, cho tường
Ngồi xem tại chỗ trên giường
Xem trong phòng khách không ngường ngại chi
Thắng, thua không nghĩ ngợi gì
Không vui, buồn, vẫn khà khì cùng nhau
Uống trà Long Tĩnh đượm màu
Thơm ngon, thanh mát ngọt sâu ân tình
Cho người hào sảng tuệ minh
Làm việc hiệu quả, sống tình người hơn.
(8h35’ ngày 19/6/2021)

Bố Cái Đại vương Phùng Hưng và sáng kiến diệt hổ có 1-0-2

Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng nổi danh với truyền thuyết diệt hổ bảo vệ dân làng và những câu chuyện huyền ảo về người anh hùng đứng lên chống lại cuộc xâm lược của nhà Đường, giành độc lập cho đất Việt…

Bo Cai Dai vuong Phung Hung va sang kien diet ho co 1-0-2
 Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng xuất thân từ dòng dõi cự tộc lâu đời ở đất Ðường Lâm nay là xã Ðường Lâm, Sơn Tây, TP Hà Nội. Ông có tên tự là Công Phấn. Bố ông là Phùng Hạp Khanh, một người hiền tài đức độ. 
Bo Cai Dai vuong Phung Hung va sang kien diet ho co 1-0-2-Hinh-2
 Cho tới nay ngày sinh và mất của Phùng Hưng đều chưa rõ. Theo dã sử, Phùng Hưng sinh ngày 25/11/760 và mất ngày 13/8 năm Nhâm Ngọ, tức ngày 13/9/ 802, thọ 41 tuổi. 

Kỳ khôi cuộc chiến tranh đẫm máu bùng nổ vì bóng đá

(Kiến Thức) - Giọt nước làm tràn ly dẫn đến cuộc chiến tranh bóng đá năm 1968 là khi đội tuyển Honduras thua đội tuyển El Salvador trong các trận play-off vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới.

Ky khoi cuoc chien tranh dam mau bung no vi bong da
Cuộc chiến tranh bóng đá là tên gọi của một cuộc chiến tranh diễn ra năm 1969 giữa hai nước cộng hòa Nam Mỹ là El Salvador và Honduras..
Ky khoi cuoc chien tranh dam mau bung no vi bong da-Hinh-2
Tiền đề của cuộc chiến này là những tranh chấp lãnh thổ cùng mâu thuẫn về kinh tế đã âm ỉ giữa hai quốc gia trong nhiều năm.

Ảnh cuộc sống dân Mỹ những ngày đầu Thế chiến 2

Nhiếp ảnh gia Marion Post chụp được một số bức ảnh ghi nhận cuộc sống dân Mỹ những ngày đầu Thế chiến 2. Nhờ những bức ảnh này, công chúng có góc nhìn chân thực và sống động về nước Mỹ khi ấy.

Anh cuoc song dan My nhung ngay dau The chien 2
 Trước khi trở thành một nhiếp ảnh gia, Marion Post từng theo học để trở thành giáo viên. Bà từng dạy học ở Massachusetts, Mỹ. Về sau, bà sang châu Âu và theo học nhiếp ảnh. Khi trở về nước, nữ nhiếp ảnh gia Marion chụp ảnh cuộc sống dân Mỹ những ngày đầu Thế chiến 2

Đọc nhiều nhất

Tin mới