Hóa đơn tính tiền hơn 6 triệu bị tố chặt chém khách du lịch

Google News

Khách hàng đã đăng tải sự việc lên mạng xã hội tố nhà hàng chặt chém với con cá nhỏ xíu tính với giá 600 ngàn, đĩa thịt 120 ngàn chỉ vài miếng,...

Trên mạng xã hội ngày hôm qua xôn xao về bài viết của một tài khoản có tên Ivan Be tố một nhà hàng chặt chém bữa cơm của đoàn khách có thành viên này với giá cắt cổ.
Hoa don tinh tien hon 6 trieu bi to chat chem khach du lich
Hóa đơn tính tiền được cho là của nhà hàng bị tố. (Ảnh chụp màn hình) 
Trên trang cá nhân của mình, tài khoản Ivan Be đã viết:
"CẢNH BÁO QUÁN MƯỜI ĐÔ - MỸ KHÊ - ĐÀ NẴNG CHẶT CHÉM, LÀM ĂN CHỘP GIẬT
Mình băn khoăn mãi mới viết bài này nhưng để các gia đình khác có chuyến đi vui vẻ trọn vẹn đến ĐN, mình xin chia sẻ với các mẹ.
Đoàn mình có 15 ng lớn và 12 trẻ em ở khách sạn đường Lâm Hoành, gọi xe điện đi ăn trưa ở quán quen nhưng ko có máy lạnh nên mình hỏi anh lái xe điện biết quán nào gần, và có máy lạnh, ảnh nói quán MƯỜI ĐÔ đường Trần Bạch Đằng (Đà Nẵng) có máy lạnh, giá cũng bình dân nên cả đoàn đến đó nhưng khi đến nơi phòng máy lạnh hết chỗ, phải ngồi bên ngoài (không có cái quạt nào).
Đoàn nhiều người già, trẻ em nên mình ngại di chuyển, chốt luôn và ngó qua menu thấy có cơm, trứng và thịt rang... là những món cơ bản cho trẻ con nên mình gọi luôn 3 đĩa thịt rang, 3 đĩa trứng, 3 đĩa mực và 3 đĩa cá chim sốt cà chua, cần làm ngay vì trẻ con đang đói.
Quay sang chọn hải sản thì thấy con chem chép bên ngoài bán 180k/kg thì ở đây bán 300k/kg.... thôi xong, có mùi chặt chém đâu đây.
Mình hỏi giá mực thì báo 500k/kg và họ đã làm 4kg mực để được 3 đĩa và cá chim 500k/con (giá ở đâu vậy trời????)
Mình đành chuyển hướng ko gọi thêm hải sản, chỉ gọi thêm thịt rang, trứng tráng để mọi người ăn cho nhanh còn về nghỉ ngơi chiều đi tour.
Ngay lập tức nhà hàng thay đổi thái độ, gườm gườm đoàn mình như kiểu sói đói vồ trượt con mồi.
Mình ngồi ăn mà nơm nớp lo như tử tù sắp lên giàn máy chém (Y như rằng, cầm cái hóa đơn mà ko tin nổi, đây là quán bình dân ở ven biển Đà Nẵng, chủ quán giọng Đà Nẵng chứ ko phải giọng Bắc nhé)"
Không chỉ đưa ra lời cảnh báo đơn thuần, chủ tài khoản này còn chụp ảnh cận cảnh các món ăn của nhà hàng này.
Hoa don tinh tien hon 6 trieu bi to chat chem khach du lich-Hinh-2
Tô canh chua nghêu 10 con giá 150 ngàn. 

Hoa don tinh tien hon 6 trieu bi to chat chem khach du lich-Hinh-3
Con cá được tính 600 ngàn. 

Hoa don tinh tien hon 6 trieu bi to chat chem khach du lich-Hinh-4
Đĩa thịt rang bị tính 120 ngàn. 
Tron bài viết của mình, tài khoản này ghi rõ giá cả các món ăn, tường thuật lại diễn biến của sự việc khiến nhiều người cảm thấy bức xúc.
"Toàn bộ ảnh mình chụp thực tế luôn, các mẹ thử xem cái thực đơn nó có xứng đáng với giá tiền không ạ????
- Con cá chim bé bằng con cá rô, báo giá 500k nhưng tính tiền 600k/con
- Mực gọi 3 đĩa thì nhập nhằng kêu 4 kg mới đủ 3 đĩa, chj này chj kia bảo ok rồi ???
- Thịt rang 120k/ đĩa mà lèo tèo vài miếng ướp toàn mì chính ăn về dị ứng cả đoàn.
- Canh chua nghêu đếm được đúng 10 con nghêu
- Mình nghi vấn anh xe điện đưa khách tới quán cho chặt chém để lấy hoa hồng vì đoàn đi 2 chuyến xe điện hết 80k chưa trả, đến lúc về gọi đón để thanh toán luôn 1 thể thì kêu nghỉ trưa rồi. Tối gọi bảo đến lấy tiền thì kêu hôm nào tiện đường ghé lấy sau ???
- Mình thắc mắc với chủ quán thì họ lập tức thái độ hùng hổ, mồm năm miệng mười cãi bay cãi biến.
Trời thì nóng, trẻ con người già thì mệt, muộn giờ tour nên mình đành trả cho xong.
Nhưng cảm giác như 1 cái tát rõ đau vào mặt 1 người hơn 10 năm làm du lịch, khách sạn và 1 năm đi ĐN vài lần, rành rõ từng quán ăn góc phố, yêu mảnh đất con người nơi đây như mình.
Cảm giác ko phải tiếc tiền mà là buồn cho 1 vùng đất được gọi là thiên đường du lịch, nơi mà mình đi ăn đi chơi mà ko phải mặc cả, không phải hỏi giá trước khi ăn chơi vì ko bao giờ có chuyện chặt chém khách du lịch.
Hy vọng đây chỉ là con sâu bỏ rầu nồi canh. Vậy các mẹ hãy chia sẻ để tránh và mình cùng giết con sâu này để Đà Nẵng thân yêu lại sạch đẹp nhé!"
Theo Hoàng Anh/Phununews

>> xem thêm

Bình luận(0)