Chàng một đời vợ khiến bà mối tranh cãi gay gắt

Tham gia hẹn hò, ông bố một con thẳng thắn chia sẻ quan điểm về tiền bạc khiến bà mối “bức xúc”.

Hẹn ăn trưa tập mới nhất tuần này cùng Cát Tường mai mối cho cặp đôi từng đổ vỡ hôn nhân ở TP.HCM là Đăng Hữu (43 tuổi) - nhân viên xuất nhập khẩu và Phan Thị Hồng (40 tuổi) – quản lý công ty may tại nhà.

Chị Hồng có điểm mạnh tự lập từ nhỏ, mạnh mẽ; điểm yếu khi buồn thường khóc một mình.

“Hiện em đang ở với con trai 17 tuổi, học lớp 12. Em lập gia đình năm 2002, ly hôn năm 2014 do hai bên không hợp. Ổng gia trưởng với lại khó tính không cho giao thiệp bạn bè, ghen bóng ghen gió. Công nhân là nam gật đầu chào em, em gật đầu lại là về khó chịu. Lúc trước ổng có ý định đánh em nhưng em nói từ nhỏ ba mẹ không đánh nên em không chịu đau được, ổng không đánh và quay qua đánh con. Có em ở nhà thì ổng nhéo con không cho em biết, không có em ở nhà thì đánh bằng cây. Giận em, khó chịu trong người là kiếm cớ đánh con, thương con thì vẫn thương nhưng có người vào can là đánh nhiều hơn. Em có nói và nhịn rất nhiều để gia đình yên ổn nhưng ổng không thay đổi, em chịu không nổi em mới ly hôn. Hiện chồng cũ đã lấy vợ mới và em có tìm hiểu nhưng thấy không hợp nên thôi”, mẹ đơn thân trải lòng.

Anh Hữu nhận mình là người thiếu tự tin về bản thân trước người khác giới; điểm mạnh biết nấu ăn, thích đọc sách, chịu cực, chịu khổ và nhiệt tình trong công việc.

“Tôi đã kết hôn và chia tay năm 2018, có một bé gái 9 tuổi đang ở với mẹ. Sau 8 năm kết hôn vì không có tình yêu nên bị rạn nứt. Tôi chưa chọn đúng đối tượng bởi gia đình nói cưới thì cưới thôi. Cô đó tính gia trưởng lắm, đi làm từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều được chồng lo cơm nước và chăm con chỉ về là đi ngủ, sáng mai đi làm tiếp. Khi con 4-5 tuổi, cô ấy nói 6 tuổi con cứng là ly hôn. Sau đó, cô ấy quen và ngủ qua một đêm với người đàn ông nước ngoài rồi về đòi chia tay”, ông bố một con chia sẻ.

Tham gia chương trình, đàng gái mong muốn tìm người đàn ông biết quan tâm, không gia trưởng, thương con riêng và biết chia sẻ công việc gia đình. Đàng trai có yêu cầu: “Một người phụ nữ của gia đình, quan tâm lo lắng cho chồng. Không nên quan tâm tới con nhiều quá, con thì sau này có rể/dâu nó lo. Phải tìm hiểu hợp mới sinh con được”.

Mở cửa trái tim, cặp đôi từng đổ vỡ hôn nhân đều có cảm tình dành cho người đối diện nên trò chuyện rất thoải mái.

Khi chị Hồng đặt câu hỏi: “Anh có để quỹ đen riêng không?”. Anh Hữu cho biết: “Bây giờ về là tiền ai người đó xài. Anh đi làm sẽ không đưa hết tiền cho vợ. Nếu cần cái gì hoặc bệnh đau, thuốc men gì đó nếu vợ không có thì anh bỏ tiền ra anh đưa. Anh sẽ không có chuyện hay có trách nhiệm hàng tháng phải đưa vợ bao nhiêu”.

“Em không quan trọng chuyện đó vì em làm về tiền em cứ bỏ trong tủ, anh thích gì anh cứ lấy anh mua. Em không nhất thiết phải kiểm soát tiền của chồng và không bao giờ đề cập đến chuyện đòi tiền chồng”, mẹ một con thẳng thắn.

Trước quan điểm của đàng trai về tiền bạc, bà mối Cát Tường “bức xúc” hỏi: “Lý do tại sao đi làm không đưa tiền về cho vợ? Anh bị ly dị một lần, bị chia của anh sợ hay sao? Anh đạp vỏ dưa bây giờ thấy vỏ dừa anh cũng sợ thì người đến sau lại thiệt thòi, anh giữ tiền làm gì? Nếu lấy vợ anh không tính ly dị nữa thì đâu có chia của đâu mà anh sợ”.

Ông bố một con hồn nhiên đáp: “Tại sao vợ không đưa tiền cho mình giữ mà mình phải đưa tiền cho vợ? Khi chưa biết bạn đời có tiêu xài hoang phí hay không thì không nên đưa để tránh hao hụt tài chính”.

“Vấn đề tiền bạc không quan trọng, mà đây là vấn đề tư tưởng. Nếu không lấy thì thôi, đã lấy thì phải sống với nhau ăn đời ở kiếp mà mình tính toán như vậy thì chưa sẵn sàng, vẫn còn đang thủ. Anh đi cua gái mà anh nói không đưa tiền gặp tôi là tôi từ chối rồi. Ở cái tuổi này mà anh còn thủ kiểu đó thì không bao giờ lấy được vợ”, bà mối thẳng thắn.

Kết thúc trò chuyện, cuối cùng bà mẹ đơn thân từ chối hẹn hò với ông bố một con với lý do cả hai chưa cùng quan điểm.

Đi hẹn hò, anh chàng thật thà khai hết chuyện ấy khiến bà mối hốt hoảng

Những chia sẻ thật như đếm của anh chàng nhút nhát khiến bà mối dở khóc dở cười.

Hẹn ăn trưa tập mới nhất tuần này cùng Cát Tường gặp gỡ Nguyễn Văn Chương (30 tuổi, TP.HCM) – nhân viên bán hàng tại Bình Dương và Huyền Trang (28 tuổi, Bến Tre) – kỹ thuật rập ngành may ở TP.HCM.

Huyền Trang là người thân thiện, biết lắng nghe chia sẻ, biết nấu ăn nhưng hơi nóng tính. Cô trải qua 3 mối tình, mối gần đây nhất với đồng nghiệp nam chia tay được 4 năm do phát hiện bạn trai lừa dối nên cô mất niềm tin vào tình yêu và một mình đến giờ.

“Em muốn tìm mẫu bạn trai giống cha em, biết lo lắng cho gia đình, đặt gia đình là trên hết, thương yêu vợ con. Ngoại hình cao bằng em 1m7. Bạn trai không hút thuốc, nhậu thì có chừng mực, không gia trưởng”, cô gái Bến Tre chia sẻ.

Nguyễn Văn Chương có điểm mạnh không uống rượu bia, biết nấu ăn, biết lắng nghe chia sẻ; điểm yếu nhút nhát trước đám đông, nói chuyện không được lưu loát.

Chàng trai gốc Thanh Hóa cho biết, anh đã trải qua 2 mối tình, mối tình thời sinh viên được gần 2 năm bạn gái chủ động chia tay vì “chê” anh nhút nhát quá, mối tình thứ hai 1 năm không thành do khoảng cách xa. Anh không quan trọng ngoại hình bạn gái, chỉ cần người biết chia sẻ và yêu thương gia đình.

Khi Cát Tường thẳng thắn hỏi đàng trai: “Em mất trong trắng năm bao nhiêu tuổi?”. Nguyễn Văn Chương ngại ngùng đáp: “Nói thật là em chưa”. Câu trả lời của anh khiến bà mối “hốt hoảng” thắc mắc: “Có phải vì điều đó mà em bị bạn gái chia tay không, vì không có sự gắn bó gắn kết?”. Anh chàng thật thà: “Khi tìm hiểu em muốn bạn gái tự nhiên không muốn ép buộc. Mối tình đầu hôn xong em bật cúc áo nhưng cô ấy xô tay ra 2 lần rồi thôi”. Cát Tường táo bạo đưa ra lời khuyên: “Em làm tới lần thứ 3 là được rồi. Rút kinh nghiệm nha, chừng nào làm tới lần thứ 3 mà thấy cái “bốp” rồi em mới biết là thôi thật”.

Mở cửa trái tim, anh chàng nhút nhát run rẩy trước cô gái “cao, xinh đẹp”, đàng gái có cảm tình với bạn trai hiền, dễ thương.

Trước sự chủ động của cô nàng ghép đôi, cả hai trò chuyện rất thoải mái. Huyền Trang thẳng thắn chia sẻ quan điểm: “Em không thích lấy chồng xa, anh có định hướng gì cụ thể ở trong đây hay sau này về quê chăm sóc bố mẹ?”. Nguyễn Văn Chương nói rằng: “Anh thấy môi trường làm việc hợp nên thích ở TP.HCM. Mình lập nghiệp chuyển vào đây cũng được, thời đại bây giờ không như ngày xưa bắt con dâu phải về bên nhà chồng”.

Kết thúc cuộc hẹn, cả hai đồng ý bấm nút trao nhau cơ hội hẹn hò. Chàng trai 1m63 có màn kiễng chân trao nụ hôn đầu gặp gỡ cho cô nàng 1m7 khiến bà mối vô cùng phấn khích.

Mẹ đơn thân táo bạo khiến ông mối Quyền Linh phá vỡ quy tắc

Tham gia hẹn hò, cặp đôi hợp tình hợp duyên trao nhau những cảm xúc khó quên nhận được sự đẩy thuyền nhiệt tình của ông bà mối.

Bạn muốn hẹn hò tập mới nhất tuần này cùng Quyền Linh – Ngọc Lan gặp gỡ Văn Minh (42 tuổi, Đồng Tháp) – nhân viên chuyển phát nhanh tại TP.HCM và Ánh Huyền (38 tuổi, Lâm Đồng) – nhân viên thủy lợi của Sở Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng, nghề tay trái làm bánh.

Văn Minh là người hòa đồng, vui vẻ, biết quan tâm, san sẻ, đam mê du lịch, thể thao, biết nấu ăn và làm việc nhà. Anh trải qua một mối tình duy nhất chia tay do gia đình bạn gái không chịu vì anh không biết uống rượu.

“Tiêu chí của em chỉ cần cao 1m50 trở lên, khuôn mặt dễ nhìn. Quan niệm của em là lấy vợ phải lo cho gia đình hạnh phúc thì em mới lấy vợ. Còn nếu lấy mà không lo được cho vợ hạnh phúc thì em ở vậy. Cái gì em hứa được em làm được, thà em không hứa chứ không mất uy tín lắm”, đàng trai thật thà.

Ánh Huyền có ưu điểm linh hoạt, sáng tạo; điểm yếu lười suy nghĩ, quá nhạy cảm, hay bị thiếu tập trung. Cô hiện là mẹ đơn thân, có một bé gái học lớp 2. Sau khi chia tay cô cũng tìm hiểu một vài mối tình nhưng cảm thấy không phù hợp, vì cần một người yêu thương con mình.

Trả lời câu hỏi sao tới giờ vẫn chưa lấy vợ, đàng trai cho biết: “Vì anh ăn chay trường. Lúc ở nhà cũng có nhiều người để tiến tới hôn nhân nhưng vì ăn chay người ta không gả cháu cho. Họ nói ăn chay tư tưởng không lo kinh tế được, thứ hai lấy về không chăm sóc cháu người ta. Có nhiều gia đình giàu có lắm nhưng anh từ chối nói là anh thà ăn chay, ở giá chứ biểu anh ăn mặn lấy vợ anh không đồng ý”.

“Anh ăn chay vậy anh có mạnh mẽ trong chuyện đó không?”, mẹ đơn thân “táo bạo” nói thêm.

Văn Minh khẳng định: “Sức khỏe anh bình thường. Anh vận động thể thao, việc nặng anh làm được hết mà chuyện đó không có quan trọng vì là bản năng tự nhiên mà. Anh tự tin sức khỏe mà!”.

Mở rào gặp gỡ, cặp đôi trò chuyện rất thoải mái. Văn Minh chủ động mong muốn cả hai cho nhau cơ hội để tìm hiểu và xây dựng một gia đình hạnh phúc. Ánh Huyền cũng bày tỏ: "Em cũng từng lập gia đình rồi nên em mong muốn có một mái ấm bình yên, hạnh phúc, một người chồng chân thành với mình".

Được sự đẩy thuyền nhiệt tình của ông bà mối, đàng trai xin phép nắm tay và ôm bạn gái để thể hiện tình cảm. Thấy đàng gái hơi e ngại về khoảng cách, Văn Minh hứa sẽ lên chỗ cô nếu có cơ hội.

Trước sự hợp tình hợp duyên của cả hai, ông mối phá vỡ quy tắc hẹn hò khi tự tay đứng bấm nút và chờ mẹ đơn thân ra hiệu “Ok”.

Các “ông bô”, đừng ngủ khi nhóc tì còn thức!

Mệt mỏi và ngủ trước nhưng lại là lúc lũ trẻ còn thức, các ông bố bỗng trở thành nạn nhân của những trò nghịch ngợm.

Việc trông con đối với các ông bố trở thành thảm họa, ngay cả đến giấc ngủ. Ai đời mệt mỏi và ngủ trước lũ trẻ, đó là lúc lũ tiểu yêu còn thức sẽ có cơ hội phát huy hết sự sáng tạo "bá đạo" của mình.

Vào những trường hợp như thế, các ông bố chỉ còn biết khóc thầm. Họ tự an ủi nhau rằng, dù sao trẻ con ngây thơ vô số tội mà!

Đọc nhiều nhất

Tin mới