Cậu bé 9 tuổi "đưa" cha mẹ 9x đi thi đại học: Phụ huynh hy vọng làm gương cho con

Khác biệt với những hình ảnh phụ huynh đưa con đi thi, năm nay, tại Sơn Đông, Trung Quốc lại xuất hiện một câu chuyện độc đáo: Chính cậu con trai 9 tuổi là người "đưa" cha mẹ 9X của mình vào phòng thi đại học.

Sáng ngày 7/6, tại huyện Đàm Thành, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, một cặp vợ chồng thuộc thế hệ 9X đã cùng nhau tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, trong khi cậu con trai của họ lại ngồi đợi bên ngoài khu vực thi. Sau khi phát hiện sự việc, cảnh sát đã đưa cậu bé đến trạm dịch vụ để trông nom. Ngày 10/6, cha mẹ của cậu bé đã thông qua cảnh sát gửi lời hồi đáp đến phóng viên Jimu, bày tỏ mong muốn được làm gương cho con trai mình.

Sự việc này sau khi được truyền thông đưa tin đã thu hút rất nhiều bình luận từ cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự khen ngợi: "Thật đúng đắn! Hãy gạt bỏ nỗi lo tuổi tác, gạt bỏ những chấp niệm về việc phải làm gì vào thời điểm nào". Một số khác thì hài hước bình luận: "Thế hệ 9X đi thi đại học à? Nếu bạn nói sớm hơn, tôi cũng đã đi thi rồi". 

Cảnh sát chăm sóc cậu bé - Nguồn ảnh: Cục Công an huyện Đàm Thành

Vào ngày 9/6, phóng viên Jimu News đã liên hệ với cảnh sát Tôn, thuộc Đồn công an Đông Quan, Cục Công an huyện Đàm Thành. Cảnh sát Tôn cho biết, khoảng 8 giờ 30 sáng ngày 7/6, khi đang tuần tra tại điểm thi Trường Trung học số 1 Đàm Thành, các sĩ quan cảnh sát phát hiện một cậu bé đang cầm điện thoại di động, ngồi trên một bệ đá cạnh khu vực thi.

Qua tìm hiểu, cảnh sát được biết cậu bé đến để đợi mẹ thi, còn cha cậu bé thì đang tham gia kỳ thi tại một điểm thi khác. Cảnh sát Tôn cho biết, gần điểm thi có đặt một trạm dịch vụ tiện ích về hộ khẩu và sau khi nắm được tình hình, họ đã đưa cậu bé về trạm để chăm sóc.

"Chúng tôi đã mua cho cháu một ít đồ ăn nhẹ và nước, trò chuyện, kể chuyện cho cháu nghe để cháu kiên nhẫn chờ đợi cha mẹ thi xong", nữ cảnh sát chia sẻ.

Được biết, cậu bé năm nay 9 tuổi và cả bố mẹ đều thuộc thế hệ 9X. Khoảng 11 giờ 30 sáng ngày 7/6, sau khi kết thúc môn Ngữ văn, cảnh sát Tôn đã đưa cậu bé ra cổng trường. Cảnh sát Tôn kể lại: "Chúng tôi đứng ở vị trí khá dễ nhận thấy và mẹ cháu sau khi ra khỏi điểm thi đã nhìn thấy cháu ngay lập tức".

Mẹ cậu bé đón con xong thì rời khỏi điểm thi để chuẩn bị cho buổi thi chiều. Sau đó, người ta không còn thấy cậu bé ở đó nữa. Cảnh sát Tôn cũng kể thêm: "Khi trò chuyện với cháu, tôi có nói nếu buổi chiều cháu muốn đi cùng mẹ đi thi nữa thì hãy tìm tôi. Cháu liền bảo với tôi rằng mẹ cháu có thể sẽ để cháu ở nhà làm bài tập".

Cha mẹ cậu bé - Nguồn ảnh: Cục Công an huyện Đàm Thành

Chiều ngày 10/6, một nhân viên khác của Cục Công an huyện Đàm Thành cho biết, cha của cậu bé đã đến điểm thi Trường Trung học số 1 Đàm Thành để gặp 2 mẹ con. Sau khi ca thi chiều kết thúc, cảnh sát đã gặp gỡ cha mẹ cậu bé tại điểm thi này.

Cảnh sát nắm được thông tin rằng gia đình cậu bé sống gần điểm thi và cha mẹ thỉnh thoảng vẫn đưa con ra chơi. Nhân dịp kỳ thi đại học, họ muốn con cảm nhận được không khí đặc biệt của kỳ thi. Cha mẹ cậu bé cũng thông qua cảnh sát bày tỏ rằng việc tham gia kỳ thi lần này, họ hy vọng có thể làm gương cho con trai. Đồng thời, người cha còn chia sẻ mong muốn có thể theo học chuyên ngành Y học cổ truyền.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.