Bị mẹ ruột đưa sang nước ngoài rồi lưu lạc, 20 năm sau mới gặp lại gia đình, con gái khóc nghẹn nói lời xin lỗi cha

Ngày gặp lại, chị Phương nghẹn ngào trong vòng tay cha, chị hối hận vì ngày đó đã bỏ cha mà theo mẹ, để rồi phải chịu bao uất ức tủi nhục.

Trong chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly số mới nhất, cuộc hội ngộ sau 20 năm xa cách của chị Nguyễn Thị Phương (36 tuổi, hiện đang sống bên Trung Quốc) với gia đình ruột thịt đã khiến khán giả xúc động nghẹn ngào. Năm rời khỏi nhà, chị Phương đã 16 tuổi, tự mình quyết định bỏ cha theo mẹ để rồi nhận về cái kết cay đắng. 

Chị Phương nghẹn ngào giây phút gặp lại gia đình sau 20 năm xa cách

Con đã sai khi không ở lại cùng cha 

Cha chị Phương là chú Nguyễn Hội, sau khi xuất ngũ, chú đến vùng đất Đắk Lắk lập nghiệp. Chú gặp và lấy cô Xuân nhưng không có giấy kết hôn. Họ có với nhau hai con là chị Phương và anh Nam. Cuộc sống gia đình không được êm ấm, cô Xuân có lần dẫn hai con về quê nội ở Nghệ An sống một năm. 

Khi chị Phương 6 tuổi, em trai lên 3, cô Xuân lại dẫn con rời nhà nội đi lên xe khách. Xe đến một đoạn, cô thả hai con xuống xe, bỏ rơi giữa đường rồi đi mất. Thấy hai đứa trẻ lơ ngơ ngoài đường, người dân đến hỏi thăm rồi kêu gia đình đến đón. 

Sau đó, chị Phương và em trai về sống với nhà nội một thời gian thì bố đến đưa về Đắk Lắk. Lúc này cha chị đã lấy vợ sau và có thêm hai người em, tất cả cùng chung sống dưới một mái nhà. Cuộc sống những tưởng cứ như vậy trôi qua yên bình thì bất ngờ vào năm 2005, cô Xuân lại trở về. Và điều ngạc nhiên hơn là chị Phương lại đồng ý đi với mẹ. Còn gia đình chú Hội vẫn sống ở Đắk Lắk. Sau này các con trưởng thành đã chọn thành phố khác lập nghiệp. 

Chị Phương luôn mong muốn tìm cha, tìm gia đình ở Việt Nam

Kể về cuộc đời chị Phương sau khi theo mẹ bôn ba khắp nơi, thực sự quá đắng cay và tủi nhục. Hai mẹ con cùng nhau sang bên Trung, chị Phương đi làm ở nhà máy sản xuất trái cây sấy dẻo kiếm tiền. Năm 2006, mẹ ép chị phải kết hôn với một người đàn ông lớn tuổi nhưng chị không đồng ý nên bỏ nhà ra đi, từ đó không gặp lại mẹ. 

Năm 2007, chị Phương tìm đến Quảng Châu làm công ty điện tử. Đến năm 2008, chị Phương chuyển đến Thâm Quyến làm việc. Tại đây, chị quen một người đàn ông rồi kết hôn và về quê chồng sinh sống. Họ có hai con, một trai, một gái.

Năm 2019, khi con út lên 3 tuổi, chị Phương nhờ ông bà nội đưa đón đi học rồi cùng chồng về Việt Nam để tìm gia đình nhưng không có thông tin gì. Lúc tuyệt vọng nhất ở Việt Nam, chị tình cờ biết đến chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, chị gửi thư tìm cha và may mắn đã mỉm cười với gia đình chị. 

Con không muốn gặp lại mẹ 

Giây phút gặp lại người thân, chị Phương khóc nức nở, ngồi sụp xuống đất ôm cha và mẹ kế. Lúc bấy giờ, mọi trăn trở trong lòng mới được tháo gỡ, những lời xin lỗi, những câu ân hận của người trong cuộc khiến ai cũng nghẹn ngào xót xa.  

Chị Phương khóc nghẹn trong niềm vui đoàn tụ

Để giải đáp thắc của con trai rằng lúc ra đi chị đã 16 tuổi, đã biết nhiều thứ mà sao vẫn bỏ nhà đi theo mẹ, chú Hội trầm ngâm: "Vì bố cấm nhiều thứ quá, đi theo mẹ, mẹ không cấm". Người trăn trở nhất với sự ra đi của chị Phương là mẹ kế, cô luôn tự vấn mình có làm gì có lỗi với con chồng hay không?

Giờ đây tất cả đã rõ… người xưa đã đoàn tụ dù sau 20 năm xa cách.

Lúc bấy giờ chú Hội mới chia sẻ, vợ cũ bỏ đi để lại nhiều nợ nần, chủ nợ đã đến nhà xiết nợ bằng cách bắt bò bắt heo đi hết. Ba năm sau, chú nhận được bức thư của cô Xuân gửi nội dung xin quần áo và tiền. Lúc này chú mới biết cô Xuân bị bắt vì tội buôn người. Khi anh Nam vào thăm mẹ, hỏi mẹ đã đưa chị đi đâu thì mới ngỡ ngàng, mẹ đã bán cả con gái mình. 

Hai cha con gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách

Còn chị Phương khi được hỏi: "Bây giờ chị có muốn nói gì với mẹ không?", chị chỉ nghẹn ngào: "Không muốn nói gì hết. Tôi chắc là vĩnh viễn không muốn gặp lại bà ấy. Giờ đây tôi rất hối hận khi đi cùng bà ấy. Sau khi trưởng thành hơn, tôi ghét bản thân mình vì sao lúc đó bỏ bố mà đi. Tôi tưởng vĩnh viễn không thể trở về Việt Nam".

Cả gia đình ôm lấy nhau khóc nức nở như để trút hết mọi đắng cay tủi hờn suốt những năm tháng qua, giờ đây, sẽ chẳng có gì chia cách được họ. 

Nguồn: Như chưa hề có cuộc chia ly 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.