Hãi hùng sống chung với xác chết để... trừ ma

(Kiến Thức) - Dư luận Ấn Độ không khỏi bàng hoàng trước thông tin một gia đình ở Nagercoil đã sống chung với xác chết trong suốt 10 tháng để trừ ma.

Cơ quan chức trách Ấn Độ phát hiện 3 thành viên trong một gia đình sống chung với xác chết nữ lớn tuổi đang phân hủy trong ngôi nhà của họ.
Sau khi một người hàng xóm của gia đình này phàn nàn về mùi khó chịu bốc ra từ ngôi nhà nằm ở bang Nagercoil, cảnh sát đã đến đó điều tra và phát hiện thi thể một phụ nữ 56 tuổi phủ trong chăn. Thi thể người quá cố có tên Umadevi, được đặt trong một căn phòng. Bà đã chết vào ngày 3/12/2012.
Theo Hindustan Times, 3 người trong gia đình bà Umadevi gồm: mẹ của người quá cố có tên Sarojini, em trai Sellampillai và con trai Sivaraman. Cơ quan chức năng đã đưa 3 thành viên trong gia đình bà Umadevi đến một bệnh viện trực thuộc chính phủ do lo sợ họ có thể mắc bệnh truyền nhiễm hoặc rối loạn tâm lý.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Gia đình này đã sống sống dựa vào tiền trợ cấp của chồng Sarojini là Subramaniam Pillai Sarojini. Kể từ khi bà Sarojini không xuất hiện trước mọi người từ nhiều tháng nay, gia đình bà cũng không đến lấy tiền trợ cấp nữa.
Cảnh sát ban đầu nghi ngờ cơ thể đã được giữ trong nhà vì họ không có đủ tiền chi trả chuyện mai táng. Tuy nhiên, sau đó, một nhân viên chính quyền nghi ngờ 3 thành viên trong gia đình bà Sarojini có biểu hiện bất thường.
“Cả ba người có vẻ như gặp phải vấn đề tâm lý. Đó là lý do tại sao chúng tôi đưa họ tới bệnh viện. Họ luôn luôn đóng kín cửa và không giao thiệp, quan hệ với hàng xóm”, cảnh sát cho hay.
Khi bị cơ quan chức năng điều tra, Sellampillai khai rằng cha của ông đã chết sau khi nhìn thấy ma trong nhà. Ông đã quyết định giữ thi thể của chị gái trong nhà để trừ ma, không cho những linh hồn khác xâm lấn nơi ở của họ.
“Anh trai của tôi là Perumal đã chết và giờ đây đến chị Umadevi. Một vài người nói với gia đình tôi rằng nếu giữ thi thể người quá cố trong nhà thì ma quỷ sẽ không thể vào nhà được”, Sellampillai tâm sự.
Nhân viên cảnh sát cho biết, Sellampillai đã tường trình vụ việc với cơ quan chức năng bằng tiếng Anh một cách trôi chảy.

Những chiến thắng “lấy ít địch nhiều” lẫy lừng trên TG

(Kiến Thức) - Dù với số lượng quân sĩ và vũ khí ít hơn hẳn so với đối phương, nhưng một số đội quân vẫn giành được chiến thắng vang dội trong lịch sử.

1. Trận chiến Longewala năm 1971

Gieo quẻ chủ nhật (3/11) cho 12 con giáp

(Kiến Thức) - Hôm nay, tuổi Sửu nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, kẻo họa từ miệng mà ra.

Tý: Tuổi Tý hôm nay nên dành thời gian lên kế hoạch cho công việc sắp tới của mình. Màu sắc may mắn của bạn là màu xanh đậm.

Tý: Tuổi Tý hôm nay nên dành thời gian lên kế hoạch cho công việc sắp tới của mình. Màu sắc may mắn của bạn là màu xanh đậm.

 
Sửu: Tuổi Sửu nên cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói, kẻo họa từ miệng mà ra. Màu sắc may mắn của bạn hôm nay là màu đỏ nhung.

Sửu: Tuổi Sửu nên cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói, kẻo họa từ miệng mà ra. Màu sắc may mắn của bạn hôm nay là màu đỏ nhung.

“Rùng mình” 8 địa điểm ma ám nổi tiếng Bắc Kinh

(Kiến Thức) - Bạn sẽ có cảm giác "lạnh sống lưng" nếu từng đặt chân tới 8 địa điểm nổi tiếng ma mị, kỳ quái ngay giữa lòng Bắc Kinh này.

Tử Cấm Thành có lịch sử tồn tại hơn 600 năm. Dưới vương triều nhà Minh và nhà Thanh, rất nhiều người đã chết ở đây vì vi phạm luật lệ chốn thâm cung hay bởi những lý do khác như tranh giành quyền lực. Hiện, di tích này trở thành điểm tham quan số một của du khách mỗi lần đến Bắc Kinh. Nhân viên an ninh đã làm nhiệm vụ bảo vệ tại đây từ cuối những năm 1940. Một số người khẳng định đã gặp những hiện tượng kỳ lạ trong Tử Cấm Thành như nhiều động vật lạ lùng xuất hiện và đi lại vào ban đêm hay có một phụ nữ vận đồ trắng khóc lóc và đi bộ tại đó.
Tử Cấm Thành có lịch sử tồn tại hơn 600 năm. Dưới vương triều nhà Minh và nhà Thanh, rất nhiều người đã chết ở đây vì vi phạm luật lệ chốn thâm cung hay bởi những lý do khác như tranh giành quyền lực. Hiện, di tích này trở thành điểm tham quan số một của du khách mỗi lần đến Bắc Kinh. Nhân viên an ninh đã làm nhiệm vụ bảo vệ tại đây từ cuối những năm 1940. Một số người khẳng định đã gặp những hiện tượng kỳ lạ trong Tử Cấm Thành như nhiều động vật lạ lùng xuất hiện và đi lại vào ban đêm hay có một phụ nữ vận đồ trắng khóc lóc và đi bộ tại đó.  
Gongwangfu hay còn gọi là biệt thự của Hoàng tử nằm trên phố Liuyin, huyện Xicheng thuộc sở hữu của quan tham nổi tiếng dưới triều đại nhà Thanh là He Shen. Người này có tới 80 người vợ. Trong đó, người vợ được ông ta sủng ái nhất có tên Feng Shi đã bị ốm sau khi con trai út của họ qua đời trong một trận chiến chống lại phiến quân. Quan tham này đã mời các nhà sư tới cầu nguyện để sức khỏe của Feng Shi mau chóng bình phục. Hiện, vào mỗi đêm khuya vắng, người ta lại nghe thấy tiếng than khóc của người phụ nữ vang vọng trong ngôi nhà. Ngay cả nhân viên bảo vệ tại đây cũng khẳng định đã nhìn thấy ma nữ mặc bộ đồ màu trắng đi lang thang xung quanh khu vườn.
Gongwangfu hay còn gọi là biệt thự của Hoàng tử nằm trên phố Liuyin, huyện Xicheng thuộc sở hữu của quan tham nổi tiếng dưới triều đại nhà Thanh là He Shen. Người này có tới 80 người vợ. Trong đó, người vợ được ông ta sủng ái nhất có tên Feng Shi đã bị ốm sau khi con trai út của họ qua đời trong một trận chiến chống lại phiến quân. Quan tham này đã mời các nhà sư tới cầu nguyện để sức khỏe của Feng Shi mau chóng bình phục. Hiện, vào mỗi đêm khuya vắng, người ta lại nghe thấy tiếng than khóc của người phụ nữ vang vọng trong ngôi nhà. Ngay cả nhân viên bảo vệ tại đây cũng khẳng định đã nhìn thấy ma nữ mặc bộ đồ màu trắng đi lang thang xung quanh khu vườn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới