Yêu bản thân nhiều hơn, trân quý bản thân sâu sắc hơn, hạnh phúc ắt sẽ đến

Ăn ngon, ngủ đủ, làm việc chăm chỉ, kiếm tiền đàng hoàng, sống theo cách bạn thấy thoải mái.

Sống trên đời, chúng ta luôn cố gắng hết mình để làm tròn mọi vai trò. Trên chặng đường ấy, ta đã nhiều lần vấp ngã, va vấp, thật sự không hề dễ dàng. Biết bao lần, ta cắn răng chịu đựng, gồng gánh áp lực đến mức nghẹt thở nhưng vẫn phải gắng gượng, tiếp tục cống hiến.

Để tồn tại và mang lại cho gia đình cuộc sống tốt đẹp hơn, ta kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần, vội vã chạy đua trên hành trình của riêng mình, nuốt ngược vào trong biết bao nỗi tủi buồn. Vì quá lương thiện, ta bị lợi dụng; vì quá thuần khiết, ta bị tổn thương. Đã rơi biết bao giọt nước mắt, trái tim tổn thương chằng chịt, vậy mà chẳng ai hay biết, chẳng ai xót xa.

Trên vai là đủ thứ trách nhiệm, vì cuộc sống mà nỗ lực không ngừng, đến nỗi nhiều khi quên mất bản thân mình. Ta quên rằng mình là người duy nhất trên thế gian này xứng đáng được chính mình yêu thương.

Yêu bản thân là khởi đầu cho một mối tình lãng mạn suốt đời. Chỉ khi biết yêu chính mình, ta mới có thể yêu thương người khác một cách trọn vẹn.

Hãy yêu bản thân nhiều hơn, thương lấy mình sâu sắc hơn. Đừng mãi nghĩ cho người khác, đặt nhu cầu của họ lên hàng đầu mà bỏ quên chính mình, hiếm khi quan tâm đến cảm xúc của bản thân.

Ai cũng có những điều mình phải làm, những trách nhiệm phải tự gánh vác. Bạn có phần việc của bạn, người khác cũng có phần việc của họ. Bạn không cần phải cố làm vừa lòng tất cả, càng không cần ôm đồm trách nhiệm của người khác để rồi tự chuốc lấy áp lực.

Trong cuộc đời này, chỉ cần chúng ta chăm sóc tốt những người đã sinh ra mình và những người mình sinh ra, thế là đủ tuyệt vời rồi. Còn những người khác thì đừng quan tâm nhiều quá. Ai hợp thì vui vẻ bên nhau, không hợp thì rời đi không oán thán. Thật sự không cần phải làm khổ bản thân vì những điều không đáng.

Khi bạn ngày càng có tuổi, đừng tức giận với những người không xứng đáng và đừng lãng phí thời gian vào những việc không quan trọng. Hãy học cách buông bỏ, sống nhẹ nhàng, vui vẻ hơn.

Một người nếu không biết yêu bản thân thì khó có thể được người khác yêu thương. Người không yêu mình sẽ dần cạn kiệt năng lượng, từ trường trở nên hỗn loạn. Dù xung quanh có nhiều người, họ cũng khó mà nhận được sự chân thành.

Những người không yêu bản thân mình sẽ không được người khác coi trọng, càng không nhận được sự chăm sóc mà họ đáng được hưởng. Bởi trong mắt người khác, một người đến chính mình còn không biết trân quý thì đâu xứng đáng để họ đối đãi tử tế?

Vì vậy, muốn có mối quan hệ tốt đẹp, muốn có cuộc sống mà bạn mơ ước, trước hết hãy yêu lấy chính mình, nghĩ cho bản thân nhiều hơn, chăm chút cho mình nhiều hơn. Đó không phải sự ích kỷ mà là bản năng sinh tồn, là con đường tất yếu để chạm đến hạnh phúc.

Bất cứ khi nào, hãy ưu tiên chăm sóc tốt cho chính bạn, bảo vệ tâm hồn và gìn giữ sức khỏe. Buông bỏ gánh nặng trong tim, tử tế với chính mình và sống trọn vẹn từng ngày trong hiện tại. Chỉ khi đó ta mới có đủ sức lực để yêu người khác và đón nhận tình yêu từ họ.

Ta đến thế gian này một lần, là sự trùng hợp kỳ diệu. Vậy nên, nhất định phải học cách yêu thương bản thân. Đó mới là cách xứng đáng nhất để sống trọn kiếp người.

Đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì nghỉ, đừng vì công việc mà mãi đánh đổi sức khỏe, làm hao tổn thân thể. Là con người, bạn không nợ ai cả, chỉ nợ chính mình. Đừng mãi bỏ bê bản thân, đừng tự làm khổ mình.

Thế giới này dạy ta cách yêu người khác, nhưng ít ai dạy ta cách yêu chính mình. Hãy yêu bản thân mình, đừng bị ràng buộc bởi những hình thức mà làm bất cứ điều gì khiến bạn thoải mái. Miễn là không làm tổn thương ai, hãy cố gắng khiến bản thân hạnh phúc hơn, nuông chiều mình một chút, như nuông chiều một đứa trẻ.

Đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc hào phóng với người khác và đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc mua sắm cho gia đình. Thỉnh thoảng bạn cũng nên mua cho mình một món quà nhỏ và tự thưởng cho bản thân.

Đời vốn ngắn ngủi, hãy học cách tự mua kẹo cho chính mình. Trên suốt hành trình ấy, người bị tổn thương nhiều nhất là bạn, người vất vả nhất cũng là bạn. Vậy thì, trong lúc rong ruổi phía trước, hãy tự trao cho mình những điều bất ngờ hạnh phúc, yêu thương chính mình thật tốt.

Ăn ngon, ngủ đủ, làm việc chăm chỉ, kiếm tiền đàng hoàng, sống theo cách bạn thấy thoải mái. Biết buông bỏ, biết nhìn nhận nhẹ nhàng và nhất định: Hãy yêu bản thân nhiều hơn, trân quý chính mình nhiều hơn!

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.