Bị tàu hàng nước ngoài đâm chìm, 7 ngư dân mất tích

Sau 4 ngày gặp nạn, vẫn chưa có thông tin gì về chiếc tàu cá QB - 93917.TS Quảng Bình cùng 7 ngư dân mất tích.

Đã 4 ngày gặp nạn, người thân và các nhà chức trách vẫn chưa nhận được thông tin gì về chiếc tàu cá QB - 93917.TS Quảng Bình cùng 7 ngư dân mất tích.
Ngày 8/7, Thượng tá Phạm Xuân Diệu, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Quảng Bình, cho biết đơn vị đã báo cáo lên Bộ tư lệnh biên phòng và Hải quân về sự việc chiếc tàu cá mang số hiệu QB - 93917.TS cùng 7 ngư dân ở xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) bị chiếc tàu hàng của nước ngoài tông chìm trên vùng biển Cồn Cỏ (Quảng Trị) vào ngày 4/7.
Chiếc tàu cá QB - 93917.TS do ngư dân Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987) làm thuyền trưởng cùng 6 ngư dân khác là Phạm Thanh Long (SN 1977), Đậu Ngọc Sơn (SN 1972), Đậu Sơn Lâm (SN 1974), Nguyễn Khánh Duy (SN 1990), Nguyễn Văn Nam (SN 1996) và Nguyễn Bá Lộc (SN 1996), tất cả đều trú tại trú thôn Yên Hải (xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch).
Bi tau hang nuoc ngoai dam chim 7 ngu dan mat tich
 Ảnh minh họa.
Theo chị Trịnh Thị Hà (vợ thuyền trưởng Lâm) cho biết khoảng 17h 20 ngày 4/7, chị nhận được cuộc gọi từ một người tên Tâm tự xưng là người của một Công ty bảo hiểm ở TP HCM báo tàu của chồng chị bị một tàu chở hàng Philippines chở hàng từ Việt Nam đi Singapore đâm chìm ở biển Quảng Trị vào chiều 4/7. Sau đó, cả 7 thuyền viên trên tàu đã được tàu hàng này đưa lên tàu và dùng máy điện đàm về cho Công ty bảo hiểm của ông Tâm và nhờ ông này gọi về báo cho gia đình chủ tàu biết. Từ đó đến nay, chị Hà không nhận được bất cứ thông tin gì về tung tích của 7 ngư dân trên tàu, liên lạc với ông Tâm cũng không được nên chị đã trình báo với chính quyền địa phương và đồn biên phòng nhưng hiện tại các cơ quan chức năng vẫn chưa có phản hồi.
Được biết, tàu cá QB - 93917.TS cùng 7 ngư dân ra khơi từ ngày 29/6, chuyên đánh bắt ở vùng biển Quảng Bình và Quảng Trị. Theo lịch trình thì mỗi chuyến đi kéo dài khoảng 1 tuần.
Theo Thượng tá Diệu, đơn vị đề nghị cấp trên nhờ Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines hỗ trợ thông tin về chiếc tàu hàng nhưng thời điểm hiện tại vẫn chưa nắm được thông tin gì mới.
Còn ông Đậu Minh Ngọc - Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch cho biết đã nắm thông tin sự việc và huyện cũng đã tổ chức thăm hỏi động viên ngư dân. Ngoài ra, địa phương đã đề nghị tỉnh Quảng Bình báo với Bộ Ngoại giao nhờ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore phối hợp tìm kiếm thông tin chiếc tàu hàng chở các ngư dân này.

Giải thoát thành công tàu cá mắc kẹt dưới gầm cầu

Chiếc tàu cá mắc kẹt dưới gầm cầu đã được giải thoát nhưng bị hư hỏng phần cabin và nhiều bộ phận khác, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Liên quan đến công tác cứu hộ tàu cá mắc kẹt dưới gầm cầu Lê Hồng Phong ở TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, cuối giờ chiều nay, sau nỗ lực cứu hộ, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận đã kéo được chiếc tàu cá công suất lớn bị mắc kẹt ra khỏi gầm cầu Lê Hồng Phong, cứu nguy cho chiếc cầu băng ngang sông Cà Ty nằm giữa TP Phan Thiết.

Ảnh: Cao nguyên đá Đồng Văn đẹp hút hồn trong mắt khách phương Nam

Chúng tôi, những người con miền Nam xa xôi không kiềm lòng trước vẻ đẹp hùng vĩ của cao nguyên đá Đồng Văn nơi địa đầu thiêng liêng của Tổ Quốc.

Hành trình của chúng tôi đi trong hai ngày với lịch trình quen thuộc mà nhiều bạn trẻ đã đi. Sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội vào khoảng giữa trưa, chúng tôi tranh thủ dạo ngắm phố phường thủ đô, đến 9h ra bến xe Mỹ Đình đón xe lên Hà Giang. Ngủ một đêm trên xe và sáng thức dậy, chúng tôi đã thấy mình ở phố núi. Điểm đặt chân đầu tiên tới của chúng tôi là cột mốc số 0, cột mốc mang đến cảm xúc khác lạ và tự hào cho mỗi bạn trẻ được chạm tay vào.
Hành trình của chúng tôi đi trong hai ngày với lịch trình quen thuộc mà nhiều bạn trẻ đã đi. Sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội vào khoảng giữa trưa, chúng tôi tranh thủ dạo ngắm phố phường thủ đô, đến 9h ra bến xe Mỹ Đình đón xe lên Hà Giang. Ngủ một đêm trên xe và sáng thức dậy, chúng tôi đã thấy mình ở phố núi. Điểm đặt chân đầu tiên tới của chúng tôi là cột mốc số 0, cột mốc mang đến cảm xúc khác lạ và tự hào cho mỗi bạn trẻ được chạm tay vào.   

Người dân gọi điện mời Bí thư Thăng… dự đám giỗ

Trong số hơn 13.000 tin phản ánh qua đường dây nóng, ngoài những bức xúc hoặc góp ý, người dân TP.HCM còn thể hiện sự quan tâm chi tiết tới người đứng đầu Thành uỷ.

Đường dây nóng ghi nhận ý kiến của một người dân, mong mỏi các báo đài cẩn trọng trong việc đăng tải hình ảnh, “vì hình ảnh Bí thư ăn mặc tươm tất nhưng đứng cạnh một người dân ăn mặc còn chưa tề chỉnh dễ dẫn đến hình ảnh bị đối lập, suy diễn”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới