Vụ GĐ nhận 8 người thân vào làm: Làm đúng hay sai?

Sở cũng cho rằng, việc ký 8 hợp đồng đã đáp ứng được nhu cầu và yêu cầu về nguồn nhân lực cho các khoa phòng và tuân thủ đúng quy định.

Ngày 25/9, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, lãnh đạo Sở đã có báo cáo về vụ việc liên quan đến 8 hợp đồng mà ông Mai Văn Mười - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình ký trước khi chuyển công tác.
Theo đó, sau khi kiểm tra sự việc mà báo chí phản ánh, Sở Y tế Quảng Nam đã kết luận: Việc ký 8 hợp đồng lao động này theo đúng quy định của Luật Lao động. Ngoài ra, Sở cũng cho rằng, việc ký 8 hợp đồng đã đáp ứng được nhu cầu và yêu cầu về nguồn nhân lực cho các khoa phòng và tuân thủ đúng quy định.
Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình, nơi 8 người là người thân của ông Mười vừa được ký hợp đồng lao động trước lúc ông này chuyển công tác.
 Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình, nơi 8 người là người thân của ông Mười vừa được ký hợp đồng lao động trước lúc ông này chuyển công tác.
Phòng Tổ chức cán bộ (thuộc Sở Y tế Quảng Nam), cũng thừa nhận: Tất cả 8 lao động đều là người thân của ông Mười và cán bộ Trung tâm y tế!
Mặc dù kết luận việc làm trên là “đúng theo quy định của Luật Lao động”, nhưng Sở Y tế Quảng Nam lại đề nghị Trung tâm Y tế Thăng Bình “rút kinh nghiệm” trong việc ký kết hợp đồng.
Như báo chí đã thông tin, theo phản ánh của một số cán bộ Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình, ngày 26/8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định bổ nhiệm ông Mai Văn Mười làm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ kể từ ngày 1/9.
Hai ngày sau quyết định bổ nhiệm được ban hành, ông Mười đã ký hợp đồng với 8 lao động vào làm việc tại Trung tâm Y tế nơi ông đang giữ chức giám đốc.

Thi tuyển công chức Bộ Công thương: Nghi án “quân xanh, đỏ“

Thi tuyển cán bộ công chức là nhằm tạo sự cạnh tranh công bằng, xóa bỏ cơ chế "xin cho" và lựa chọn được những người thực sự có tài.

Thế nhưng, cơ chế "xin cho" dường như đang quay lại, khó kiểm soát hơn khi được biến tướng dưới những hoạt động công khai như thi tuyển công chức.
Tiền, quyền và những sai phạm "khó nuốt trôi"

Tổng cục trưởng TC Đường bộ thi tuyển xong, “nhận mặt”... quyết?

(Kiến Thức) - Nhiều người lo lắng, thi tuyển Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ thì thi đấy, nhưng sợ nhất là thi xong... lại "nhận mặt", phải ngồi họp để quyết xem ai trúng?

Nhiều cán bộ đã rơi rụng
Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) sẽ thi tuyển Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ vào tháng 4/2014. Đây được xem là sự thay đổi đáng chú ý trong cơ cấu tổ chức cán bộ của Bộ này với những yêu cầu cao về năng lực làm việc và kinh nghiệm công tác. Hẳn là ông cũng vui mừng về chủ trương này, thưa TS Lê Đình Thái?

Kinh hoàng những vụ vợ đánh, chém, bóp cổ chồng tới chết

(Kiến Thức) - Vì bồ bịch, cãi nhau, mâu thuẫn chuyện tiền bạc, bị ép quan hệ tình dục..., nhiều bà vợ đã ra tay giết hại chồng không thương tiếc.

1. Cãi nhau, vợ dùng dây sạc điện thoại siết cổ chồng đến chết. Khoảng 23h20 ngày 19/9/2014, tại căn phòng trọ của Thêu và chồng (ở số 189K2, Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, Hưng Yên), người chồng đi uống rượu say về nhà đánh chửi vợ con, dẫn đến 2 bên xảy ra mâu thuẫn.
1. Cãi nhau, vợ dùng dây sạc điện thoại siết cổ chồng đến chết.
Khoảng 23h20 ngày 19/9/2014, tại căn phòng trọ của Thêu và chồng (ở số 189K2, Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, Hưng Yên), người chồng đi uống rượu say về nhà đánh chửi vợ con, dẫn đến 2 bên xảy ra mâu thuẫn. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới