Phương Thanh khuyên Tuấn Hưng nhẫn trước sóng gió

Google News

Dù động viên Tuấn Hưng sau sự cố chửi tục, nhưng ca sĩ Phương Thanh vẫn trách Tuấn Hưng sai, nóng nảy và khuyên nên nhẫn trước sóng gió.

Với những ai biết đến ca sĩ Phương Thanh và thần tượng Phương Thanh đều biết chị vốn là người nổi tiếng thẳng thắn, sống chừng mực và luôn được đàn em cũng như bậc "tiền bối" đi trước yêu thương.
Phuong Thanh khuyen Tuan Hung nhan truoc song gio
 Tuấn Hưng và ca sĩ Phương Thanh.
Phương Thanh cũng là một người chị rất thân với Tuấn Hưng từ khi cựu thành viên Quả Dưa Hấu "Nam tiến". Hơn 1 thập niên chơi với nhau, trước scandal và búa rìu dư luận đang hướng về phía Tuấn Hưng khi anh lên tiếng "chửi thề" cả bậc anh chị là nhạc sĩ Huy Tuấn và diva Mỹ Linh, Phương Thanh đã gửi tới Tuấn Hưng lời tâm sự chia sẻ như một người bạn, người chị thật sự của anh.
Ngoài những lời động viên, biết hiểu tính nóng nào giờ của "cậu em", Phương Thanh cũng không ngần ngại chỉ thẳng cái sai của Tuấn Hưng khi chửi 2 anh chị lớn: NS Huy Tuấn, ca sĩ Mỹ Linh.
Phuong Thanh khuyen Tuan Hung nhan truoc song gio-Hinh-2
Trước lùm xùm Tuấn Hưng chửi tục, Phương Thanh dành cho Tuấn Hưng những lời động viên trong hoàn cảnh hiện tại, nhưng cô vẫn "mắng" cậu em vì cá tính quá nóng nảy.
"Tuấn Hưng. Em là một con ngựa điên, một con ngựa chướng. Chị khẳng định luôn. Ai cũng biết điều đó. Em sống rất đời, em đánh nhau, em văng tục thì cũng giống như bao thằng đàn ông khác ngoài đời... cũng có tuổi trẻ, có những lúc buồn vui để oanh tạc sự đời. Kể cả em có làm gì thêm đi chăng nữa thì cũng chỉ là thằng đàn ông đang bước ra đời như một số "thằng đàn ông" khác đang muốn cảm nhận những thú vui, dư vị của cuộc sống. Cảm giác thật mạnh có lẽ hợp với tánh ngựa chướng của em.
Và đặc biệt, em làm tới đâu em chịu trách nhiệm lẫn buồn vui tới đó. Kể cả em ăn, em chơi em làm gì cũng vậy. Em cho mọi người biết luôn, có nghĩa là em sống thật với chính con người em. Nhưng em là người biết dừng. Thế là em cũng đã hơn hẳn bao người rồi em à...
Đàn ông nào cũng giữ cho mình một quá khứ lẫy lừng để thể hiện với cánh đàn ông xung quanh. Đến khi lấy vợ họ vẫn còn chôn giấu những điều đó trong kí ức, lâu lâu ngồi với các thằng đàn ông với nhau, lại lôi ra và tủm tỉm với nhau về quá khứ "hãi hùng" của mình. Ở em, vui chơi tới đâu cho mọi người biết luôn tới đấy, chả giấu gì ai. Tới lúc em dừng em cũng làm cho bao người ngạc nhiên đấy chứ. Mọi người vẫn chưa kịp tin vì ngạc nhiên.
Nhìn một người con trai xăm trổ tùm lum, chở bố, mẹ, vợ và con em trên xe... mấy ai tin được nhưng em đã làm được. Vì gia đình vì cuộc sống vợ con em, em đã tự tay xích, nhốt mình lại và em cảm thấy điều đó mang lại cho em hạnh phúc. Em đã buông bỏ nhiều thứ ở đời tưởng rằng là vui nhất để làm tốt hơn ở một vai trò mới: Người bố hoàn hảo. Với sự thay đổi mới này nó không đơn giản và dễ làm đâu em. Phải thực hành thêm chữ nhẫn nữa mới đủ. Chính bản thân em đang bị thử thách ở chặng đường mới này, tinh thần em phải thép, ý chí em phải bền em mới vượt qua được.
Ai chịu sửa đổi và thay đổi, người đó mới thật sự là người thành công. Lúc này mới là lúc quan trọng nhất đối với em khi mà độ tuổi của em khiến em phải suy nghĩ khác đi nhiều. Chị nghĩ là em làm được vì đã đến lúc em nghĩ về gia đình vợ con em. Chị ủng hộ sự thay đổi trong em. Chị tin em sẽ thành công.
Còn vài chuyện vừa rồi chị biết em bị tổn thương tinh thần thôi. Họ sai trước với em trên mặt giấy. Em có nói gì với anh HT thì... theo ý chị thôi nhé: Em phải sai vì em là thế hệ đàn em. Em im lặng không nói, em sẽ đúng hơn trong mắt chị. Nhưng lúc đó em chưa kịp thoát khỏi chướng nghiệp, thêm tính nóng của em, ai cũng biết. Ai nói thêm vào điều gì cứ như đổ dầu thêm vào lửa. Em mà điên lên là quá đúng rồi. Chị thì khác, chị sẽ tâm sự với em. Chị sẽ lấy nhu trì cái chướng, cái cương của em lại. Cái sự góp ý nào cũng phải đúng lúc, tùy lúc, tùy tính tình.
Thế nhé TH. Dẫu gì thì lúc này là lúc em đang bị tổn thương, em sẽ có những suy nghĩ không cần, không chơi facebook, không và tất cả các loại không. Chị thì thấy em không cần như vậy. Đối diện với tất cả để đạt được chữ nhẫn. Bởi vì cuộc đời luôn hai mặt, mặt nào hợp với em, em vẫn duy trì để có tinh thần, mặt nào không hợp em phải tập cách bỏ qua (buông bỏ) em nhé. Ai thích vào FB nói, viết khó nghe... em tập block trong vui vẻ không bực tức. Chữ nhẫn sẽ bắt đầu tìm em và hỗ trợ cho em.
Không quan tâm xung quanh ai nói gì nữa, mà hãy quan tâm mình bắt đầu làm gì, thay đổi ra sao. Tập cho tâm bình yên với những xáo trộn xung quanh... Vẫn lên FB của mình để tìm nguồn động viên từ chính những bạn bè và fan thân thuộc. Vì họ hiểu mình, không việc gì phải bỏ. Tập sống với tâm lí có và không đi em. Chúc em vượt qua!".
Hiện tại, Tuấn Hưng đã tạm đóng cửa facebook cá nhân, nhằm tránh xa thị phi ồn ào né luôn cả scandal khiến anh khổ não suốt mấy ngày qua để tập trung cho gia đình, công việc riêng.
Theo Một Thế Giới

Bình luận(0)