Tin tức 24h: Hà Nội lập kỷ lục nhiệt độ trước khi hạ nhiệt, dự báo sẽ mưa những hôm nào?

Miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng đã có những ngày nắng nóng khó tưởng tượng. Tại Hà Nội, nhiệt độ hôm sau xô đổ kỷ lục của hôm trước, tuy nhiên sau đó đã bắt đầu giảm. Dự báo ngày mai nhiệt độ Hà Nội tiếp tục giảm; mưa, dông có thể xảy ra vào những hôm nào?

Hà Nội lập kỷ lục nhiệt độ trước khi hạ nhiệt, dự báo sẽ mưa những hôm nào?

Đợt nắng nóng ở miền Bắc đầu tháng 8 thực sự đã gây bất ngờ vì mức độ gay gắt. Hôm 3/8, Hà Nội đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ đầu mùa Hè này, với nhiệt độ đo được ở trạm Láng là 39,7oC.

Nhưng ngay ngày hôm sau, 4/8, ở trạm Láng đo được nhiệt độ 40,3oC, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. 40,3oC không chỉ là nhiệt độ kỷ lục từ đầu Hè này, mà còn là nhiệt độ cao nhất từng đo được tại trạm Láng vào tháng 8 hằng năm. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời còn cao hơn nhiều (trưa hôm qua ở mức khoảng 46oC).

Nhiệt độ thực đo cao nhất ngày 4/8 tại các trạm ở Hà Nội: Nhiệt độ đo được ở các trạm khác cũng chỉ kém trạm Láng một chút. Ở đâu cũng là nắng nóng đặc biệt gay gắt. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Từ hôm nay, 5/8, nhiệt độ giảm ở miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng. Dự báo nhiệt độ Hà Nội vào trưa và chiều nay là khoảng 41 - 42oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Dự báo ngày mai nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội sẽ giảm tiếp, xuống mức 38 - 39oC, gọi là mát thì cũng không hẳn nhưng có đỡ nóng. Ngày 7/8 cũng tương tự.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc vào trưa và chiều mai, 6/8. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Mưa đã xảy ra ở một số tỉnh thành ở vùng núi và trung du, dự báo sẽ mở rộng trong chiều tối nay và ngày mai.

Dự báo mưa ở một số tỉnh thành miền Bắc vào đêm 5/8, rạng sáng 6/8. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Từ chiều nay đến 7/8, dự báo mưa, dông rải rác xuất hiện ở Hà Nội, tập trung vào buổi chiều tối, tối và đêm; có khả năng mưa nhiều nhất là ngày mai, 6/8. Người dân lưu ý mang theo đồ che mưa khi ra ngoài, nếu đang ở ngoài trời mà thấy có dông thì cần trú ngay, vì mưa dông sau đợt nắng nóng gay gắt thường bất chợt, dữ dội, có thể kèm sấm sét, gió mạnh, mưa lớn trong thời gian ngắn gây ngập…

Ô tô tông mạnh vào đuôi xe tải dừng lấy rác trên quốc lộ, hai người tử vong

Ngày 5/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe chở rác khiến 2 người tử vong.

Ô tô 4 chỗ bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. Ảnh: T.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h40, anh Thạch Ngọc T. (36 tuổi, ở xã Trung Thành, Vĩnh Long) điều khiển xe chở rác chở theo 2 người di chuyển trên quốc lộ 1.

Khi đến đoạn đường thuộc xã Phú Quới, xe dừng bên lề phải hướng Cần Thơ - Vĩnh Long để lấy rác.

Lúc này, bất ngờ ô tô 4 chỗ do anh Lê Thanh H. (24 tuổi, ngụ phường Long Châu, Vĩnh Long) điều khiển chở theo anh Sầm Hoàng T. (22 tuổi, ở phường Rạch Giá, An Giang) và anh Nguyễn Phước D. (22 tuổi, ngụ xã Cù Lao Giêng, An Giang) lưu thông cùng chiều, va chạm vào phần đuôi xe tải chở rác.

Cú va chạm mạnh khiến anh Sầm Hoàng T. và anh Nguyễn Phước D. tử vong tại chỗ. Anh H. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Công an đến khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Hai nông dân mâu thuẫn khi đi lấy nước ruộng, người thương tật, kẻ đi tù

Ngày 5-8, TAND tỉnh Đắk Lắk (cơ sở 2) đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Quãng Hoa (SN 1971, ngụ phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) 14 năm tù về tội "Giết người".

Bị cáo Quãng Hoa lãnh 14 năm tù về tội giết người

Theo nội dung vụ án, sáng 21-11-2024, ông Hoa mang cuốc đến ruộng lúa của mình ở xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk để lấy nước vào ruộng.

Ông Hoa dùng cuốc nạo vét mương nước chảy qua đám ruộng của ông Trần Hữu Hạ (SN 1980, ngụ xã Xuân Thọ) để dẫn nước về ruộng của mình. Thấy vậy, ông Hạ dùng cuốc cào lấp lại nên 2 bên xảy ra cãi nhau.

Lúc này, ông Hoa cầm cuốc đánh nhiều cái vào người ông ông Hạ khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não, thương tích 45%.

Sau khi gây án, ông Hoa báo cho người nhà của mình biết để mọi người đưa ông Hạ đi cấp cứu, rồi đi đến công an đầu thú.

Bắt tạm giam bị can hỏi mua lắc vàng rồi giật chạy

Chiều 5-8, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa tống đạt Quyết định khởi bị can và thi hành Lệnh tạm giam bị can Phạm Duy Thanh (23 tuổi) để điều tra tội cướp giật tài sản.

Bị can Phạm Duy Thanh bị Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội cướp giật tài sản. Ảnh: BN

Thông tin ban đầu, do cần tiền trả nợ, Thanh nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản. Trưa 26-7, Thanh điều khiển xe mô tô đến tiệm vàng BT (trên địa bàn xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang) để hỏi mua vàng. Tại đây, Thanh yêu cầu chủ tiệm cho xem hai chiếc lắc vàng loại 18K.

Sau khi xem xong, bị can Thanh trả lại cho chủ tiệm một chiếc (trọng lượng 1,5 chỉ), chiếc còn lại trọng lượng 1,2 chỉ Thanh đeo trên tay, rồi nói với chủ tiệm vàng là ra xe để lấy tiền trả. Thế nhưng, khi ra đến xe, Thanh điều khiển xe bỏ chạy.

Thanh đem đến bán số vàng cướp được cho một tiệm vàng tại xã Long Kiến (tỉnh An Giang) được hơn 7 triệu đồng, dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Sau khi bị cướp, chủ tiệm vàng BT đã trình báo vụ việc đến Công an xã Nhơn Mỹ. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã nhanh chóng đến hiện trường xác minh, điều tra vụ việc.

Qua sàng lọc, đến chiều cùng ngày, Công an xã Nhơn Mỹ xác định Thanh là nghi phạm đã thực vụ cướp giật tài sản trên, nên mời lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Thanh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.