Mẹ để con đứng bơ vơ vì bận nhảy cầu… cứu chó cưng

Google News

Sau khi chứng kiến sự việc, người ta chợt đặt ra câu hỏi: “Không biết đâu mới là con ruột của cô ấy nữa?”

Chiều 29/8, một phụ nữ người Thượng Hải đã dẫn cô con gái nhỏ 4 tuổi cùng 2 con chó cưng đi dạo chơi bên bờ sông Hoàng Phố. Đang chơi đùa vui vẻ, đột nhiên một trong hai con chó bất ngờ nhảy xuống sông. Không chút do dự, người phụ nữ liền nhảy xuống ngay sau đó nhằm cứu thú cưng mà quên mất con gái đang chơi một mình ở đó.
Người mẹ trôi dạt xuống hạ lưu hơn 500 m trước khi đội cứu hộ ném xuống phao cứu sinh. Một tay cô vừa túm phao, một tay vẫn ôm chặt chó cưng không rời. Sau đó không lâu, thuyền cứu hộ được cử đến và đón cả hai lên một cách an toàn.
Me de con dung bo vo vi ban nhay cau… cuu cho cung
Người mẹ không do dự nhảy sông để cứu thú cưng mà quên mất con đẻ đang chơi 1 mình ngay tại đó. 
Trên thuyền, cảnh sát liền thông báo cho bà mẹ một con biết rằng bên bờ sông vẫn còn con gái cô cùng một chú chó nữa. May thay, cả hai vẫn đều bình an và đã đoàn tụ sau khi người mẹ về đất liền.
Câu chuyện tuy kết thúc có hậu này đã gây lên một “làn sóng lớn” trên mạng xã hội. Nhiều người dùng Weibo (trang mạng xã hội của Trung Quốc) đã đặt ra câu hỏi khá hóm hỉnh: “Không biết đứa nào mới là con ruột của cô ấy nữa?”.
Theo Hà/Saostar

>> xem thêm

Bình luận(0)