Cuộc thi vừa chạy vừa uống bia ở Hong Kong bị bác sĩ chỉ trích

Một cuộc thi chạy kết hợp uống bia ở Hong Kong đang chịu sự chỉ trích từ các bác sĩ với lo ngại bia sẽ khiến người tham gia khó tập trung, tăng nguy cơ vấp ngã.

South China Morning Post cho biết khoảng 3.000 - 5.000 người sẽ tham gia cuộc thi chạy "Beer Run 2017" tại bến thuyền Kai Tak, Hong Kong vào ngày 4/11 năm nay. Trên đoạn đường chạy dài 1.600 m, người tham gia được yêu cầu uống ít nhất 4 lon bia, mỗi lon trước mỗi 400 m.
Andes Leung Pak-hang, Giám đốc công tổ chức RunOurCity, nói rằng mục đích của cuộc thi chạy kết hợp uống bia ở Hong Kong là khuyến khích mọi người chạy trên đường phố, bao gồm những người chưa từng tham gia các môn thể thao.
"Bia sẽ tạo ra bầu không khí vui vẻ", Leung giải thích ý tưởng yêu cầu người chạy uống bia.
Cuoc thi vua chay vua uong bia o Hong Kong bi bac si chi trich
Đại sứ của chương trình nói rằng thức uống có cồn sẽ giúp người chạy thoải mái hơn. Ảnh: South China Morning Post. 
"Cuộc đua chạy chỉ nhằm vui vẻ, không phải cạnh tranh. Chúng tôi hy vọng người tham gia sẽ thích sự kiện này", ông nói.
Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Hong Kong, bác sĩ Gabriel Choi Kin nói rằng giới chuyên gia y khoa không ủng hộ ý kiến này.
"Lái xe sau khi uống 4 lon bia đã là bất hợp pháp rồi. Dù việc uống bia khi chạy bộ không trái luật, nó làm tăng nguy cơ tai nạn", ông cho biết.
Choi cũng nói rằng các bác sĩ và cơ quan quản lý sức khỏe kêu gọi việc uống bia trong sự kiện nên được chấm dứt.
Cầu thủ bóng đá So Wai-chuen, một đại sứ của sự kiện, nói rằng một chút cồn sẽ khiến người chạy thoải mái hơn.
Một cuộc thi tương tự đã diễn ra vào tháng 8/2016.

Điều bất ngờ khi tìm ra kẻ bị truy nã gắt nhất sau 18 năm

Vợ của kẻ từng bị FBI truy nã lâu nhất trong lịch sử thừa nhận đã giúp chồng mình ẩn náu suốt 18 năm cho đến khi lìa đời.

Theo Daily Mail, Donald Eugene Webb là một tên tội phạm nổi tiếng từng nằm trong danh sách 10 người bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI truy nã lâu nhất trong lịch sử. Lệnh truy nã Webb của FBI lập kỷ lục khi kéo dài tới 26 năm, từ năm 1981-2007.

Số phận của “Bác sĩ tử thần” trong nhà tù đáng sợ nhất nước Mỹ

Cùng với tội ác man rợ của mình, tên sát nhân mang biệt danh “Bác sĩ tử thần” đang phải sống những ngày còn lại của cuộc đời trong nhà tù “không phải nơi dành cho con người”.

Michael Swango là một trong những kẻ giết người hàng loạt man rợ nhất trong lịch sử ngành tư pháp Mỹ với tổng số hơn 60 bệnh nhân đã trở thành nạn nhân của hắn suốt từ năm 1983.

Ảnh đẹp lặng người của cuộc thi ảnh lớn nhất thế giới

Giải thưởng nhiếp ảnh thế giới Sony 2017, được coi là cuộc thi ảnh lớn nhất thế giới, đã lựa chọn ra những bức ảnh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết.

Anh dep lang nguoi cua cuoc thi anh lon nhat the gioi
Khoảnh khắc một cơn bão supercell quét qua thị trấn Stratford, bang Texas, Mỹ. Đây là một trong những tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi ảnh lớn nhất thế giới. Ảnh: Maximilian Conrad. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới