Nữ trộm bị hạ nhục giữa chốn đông người gây xôn xao

(Kiến Thức) - Những bức ảnh chụp cảnh một phụ nữ bị làm nhục sau khi trộm đồ trong cửa hàng thời trang đang gây xôn xao trên mạng.

Sự việc xảy ra tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Các nhân chứng cho biết, một cô gái vào cửa hàng thời trang, lén lấy trộm đồ bỏ vào túi xách cá nhân. Nhân viên bán hàng đã phát hiện ra và báo với chủ cửa hàng.
Sau khi đưa ra bằng chứng cô gái ăn cắp, người chủ của cửa hàng đã chửi bới, lăng mạ thậm tệ cô gái. Những bức ảnh này được đăng tải lên mạng đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau từ cư dân mạng.
Cô gái bị lột áo và lôi ra ngoài đường trước sự chứng kiến của nhiều người.
 

Cô gái bị lột áo và lôi ra ngoài đường trước sự chứng kiến của nhiều người.

Đa số cư dân mạng đều phản đối hành vi ăn cắp vặt của cô gái. Tuy nhiên, cũng nhiều người cho rằng hành động của chủ cửa hàng không thể chấp nhận được.

U21 Việt Nam 3 - 4 U19 HAGL: Vượt mặt đàn anh

(Kiến Thức) - U19 HAGL là đội thi đấu hay hơn, nhưng với lối chơi phòng ngự của các đàn anh U21 Việt Nam, U19 HAGL phải thắng penalty để vào chung kết.

Lá thăm may rủi buộc hai đội “đồng chủ nhà” sớm gặp nhau ở bán kết thay vì trận “chung kết trong mơ” như mong mỏi. Nhưng bất luận là ở vòng đấu nào, U21 Báo Thanh Niên Việt Nam cũng như U19 HA.GL-Arsenal JMG đều cháy bỏng khát vọng khẳng định giá trị trước “đối thủ”.
Trận đấu bắt đầu với quyền giao bóng thuộc về U21 Việt Nam. Nắm bắt được tầm quan trọng của trận đấy này vậy nên cả hai đội không dại gì mà đẩy cao nhịp độ trận đấu. Công Phượng là nhân vật được các cầu thủ U21 Việt Nam chăm sóc kĩ nhất. Phút 14’, U19 HAGL được hưởng một pha đá phạt, bóng được Xuân Trường treo vào trong nhưng rất tiếc không một cầu thủ nào của U19 HAGL chạm được đầu vào bóng. Nhịp độ trận đấu bắt đầu được các cầu thủ U19 HAGL gia tăng, họ liên tục sử dụng những tình huống bóng tốc độ xộc thằng xuống cánh của U21 Việt Nam sau đó nhả ngược lại cho tuyến 2 dứt điểm.

Vẻ đẹp “đóa hoa lạ” của làng bóng chuyền thế giới

(Kiến Thức) - Alesha Deesing - nữ vận động viên sở hữu chiều cao 1m88 và khuôn mặt vô cùng cuốn hút được xếp vào hàng hot girl của làng bóng chuyền thế giới.

Alesha Deesing sinh năm 1985, là một hoa khôi bóng chuyền của nước Mỹ. Sự nghiệp bóng chuyền của Alesha Deesing bắt đầu khi cô tham gia đội bóng chuyền của trường Christian Santiam School.
Alesha Deesing sinh năm 1985, là một hoa khôi bóng chuyền của nước Mỹ. Sự nghiệp bóng chuyền của Alesha Deesing bắt đầu khi cô tham gia đội bóng chuyền của trường Christian Santiam School.

Giật mình với hình ảnh đua đòi của học sinh cấp 2

(Kiến Thức) - Mới 12, 13 tuổi nhưng những học sinh cấp 2 này đã biết ăn chơi, uống bia rượu, ăn nói xấc xược... tạo sự phản cảm, nhức nhối. 

Hình ảnh đám học sinh cấp 2 ở TP HCM lên bar ăn chơi, nhảy nhót từng gây xôn xao mạng Việt. Nhiều người lớn và sinh viên đến nay vẫn chưa biết quán bar là gì. Ấy vậy mà các học sinh cấp 2 này đã rủ nhau đi bar và chụp ảnh bên bình shisha. Ảnh: FB.
 Hình ảnh đám học sinh cấp 2 ở TP HCM lên bar ăn chơi, nhảy nhót từng gây xôn xao mạng Việt. Nhiều người lớn và sinh viên đến nay vẫn chưa biết quán bar là gì. Ấy vậy mà các học sinh cấp 2 này đã rủ nhau đi bar và chụp ảnh bên bình shisha. Ảnh: FB. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới