Người phụ nữ U60 thi đỗ thạc sĩ, vỡ òa khi dám đăng ảnh tự chụp sau 12 năm che giấu

Câu chuyện về người phụ nữ U60 thi đỗ thạc sĩ đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng không khỏi thốt lên "quá đỗi truyền cảm hứng". Từng phải đối mặt với nỗi đau thể xác và tinh thần sau một tai nạn bỏng rồi rơi vào trầm cảm, giờ đây bà đã dũng cảm bước ra khỏi bóng tối, sống một cuộc đời mà mình yêu thích và cảm thấy không còn gì phải hối tiếc.

Đổi đời ở tuổi 5x, giấc mơ thành hiện thực

"Tôi là sinh viên lớn tuổi nhất trường, nhưng cũng may mắn là tôi có thể thích nghi được", bà Yang không giấu được sự phấn khích khi nói về quãng thời gian học tập mới mẻ.

Bà Yang sinh năm 1974 tại một vùng quê ở Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Gia đình có 4 anh chị em, dù điều kiện không khá giả nhưng cha mẹ bà rất tâm lý, cho cả 4 anh chị em đều được đi học.

Năm 1995, bà tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Hóa học tại Đại học Đồng Tế. Dù ước mơ trở thành một nghiên cứu sinh vẫn luôn ấp ủ, nhưng vì nhiều lý do, bà đã không tiếp tục học. Mãi đến năm 2023, khi thấy tài liệu học tập con trai để lại sau kỳ thi thạc sĩ, "giấc mơ thạc sĩ" của bà lại một lần nữa bùng cháy.

Bà Dương chụp ảnh tại cổng trường. 

Khi chia sẻ ý định này, bà đã nhận được sự ủng hộ hết mình từ chồng và con trai. Thế là bà chính thức bước vào con đường ôn thi. Năm 2024, bà thất bại ngay lần đầu, nhưng không vì thế mà nản lòng. Sau nhiều năm xa rời ghế nhà trường, trí nhớ không còn tốt như trước, bà đã tự tạo áp lực cho mình, mỗi ngày đều cặm cụi học thuộc từ vựng và ghi nhớ các điều luật.

Tháng 3 năm 2025, khi nhận kết quả thi vòng một của lần thi thứ 2, bà đã vỡ òa trong niềm vui khi biết mình đứng đầu ngành. Sau đó, bà nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Lâm nghiệp Tây Nam.

Rạng sáng ngày 22/8, sau hơn 40 tiếng ngồi tàu hỏa, bà Yang đã vượt qua quãng đường hơn 2.000 km để đến với ngôi trường ở Côn Minh, Vân Nam. Sau tròn 30 năm, bà lại một lần nữa bước vào giảng đường. Giấc mơ từng nghĩ sẽ mãi chôn chặt trong lòng cuối cùng đã trở thành hiện thực.

Vượt qua 2 năm trầm cảm, cuối cùng đã bước ra khỏi bóng tối

Với nhiều người, câu chuyện của bà Yang rất truyền cảm hứng và may mắn, nhưng bà lại nói rằng mỗi bước đi đều chứa đựng vô vàn khó khăn. Bà kể, năm 2013, một vụ hỏa hoạn bất ngờ đã khiến bà bị bỏng nặng, hủy hoại dung nhan và khiến bà tàn tật, bàn tay hoạt động khó khăn. Cú sốc này khiến bà trầm cảm suốt 2 năm.

Cuộc sống dường như mất đi ánh sáng, bà không dám ra khỏi nhà, không muốn giao tiếp với ai. Sau này, nhờ sự động viên của gia đình, bà đã lấy lại sự tự tin, tự cổ vũ bản thân, dần dần hồi phục. Dù vậy, đến nay, bà vẫn không dám đối diện với ống kính và mỗi khi ra ngoài đều đeo khẩu trang.

Bà Yang cho biết, một số bạn học tò mò khi nhìn thấy bà. Vậy là trong buổi họp lớp đầu tiên, bà đã chủ động đứng lên tự giới thiệu bản thân, kể về lý do tại sao ở tuổi 51 bà vẫn tiếp tục đi học và về câu chuyện bị tai nạn.

“Sau khi kể xong, tôi nghe thấy mọi người cùng vỗ tay”, bà chia sẻ. Khoảnh khắc đó, bà cảm thấy vô cùng ám áp.

Bức ảnh và câu chuyện của bà đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. 

Sau đó, bà đăng câu chuyện của mình lên mạng xã hội, không ngờ lại gây “bão”. Trong bài viết với tiêu đề “Ở tuổi 50, tôi trên con đường đi học thạc sĩ!” có đoạn: "Tôi luôn không dám đăng ảnh của mình, vì không thích, không muốn chụp. Tất cả là vì những vết sẹo trên mặt khiến tôi thỉnh thoảng lại thấy chạnh lòng… Lòng dũng cảm không chỉ là sức mạnh bùng nổ để vượt qua bóng tối, mà còn là quyết định đăng một bức ảnh tự chụp của tôi!”

Bài viết đã nhận được 50.000 lượt thích và trong số hơn 2.000 bình luận, nhiều cư dân mạng đã hết lời khen ngợi câu chuyện truyền cảm hứng của bà.

Sống cuộc đời mình yêu thích, tràn ngập hạnh phúc

"Tôi chỉ ghi lại cuộc sống của mình, không ngờ lại có nhiều người động viên đến vậy".

Bà Yang cho biết, sau khi câu chuyện được biết đến, bà đã nhận được rất nhiều lời động viên và ủng hộ từ những người xa lạ. Bà vừa cảm động lại vừa được tiếp thêm sức mạnh. Dù vậy, bà cũng thấy một vài ý kiến tiêu cực, ví dụ như nhận xét về ngoại hình, hoặc có người bình luận: "Tuổi này rồi học thạc sĩ có ích gì, chi bằng đi nhảy múa cho vui". Bà nhìn mọi việc rất thoáng và không quá để tâm.

Bà Yang nói mình từng trải qua những khoảnh khắc đen tối của cuộc đời. Việc bị hủy hoại dung nhan, tàn tật đã khiến bà đau khổ. Việc không thể học lên cao hơn cũng là điều hối tiếc lớn nhất. Giờ đây, "trời quang mây tạnh", bà đã bước ra khỏi bóng tối, đã về hưu, có con trai rất ngoan ngoãn. Giấc mơ thi thạc sĩ cũng đã thành hiện thực, bà còn nhận được nhiều sự quan tâm, động viên từ mọi người. Bà cảm thấy tràn ngập hạnh phúc.

Với bà, ở tuổi U60, việc quay lại trường học là để có một cuộc sống hưu trí khác biệt, khiến cuộc đời thêm phần ý nghĩa. Sau khi lấy được bằng tốt nghiệp, bà còn muốn tìm một công việc liên quan đến chuyên ngành đã học.

"Bây giờ, tôi đang sống cuộc đời mà mình yêu thích", bà cười và nói.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.