Người mẹ ở Hải Phòng một mình nuôi con khôn lớn, 34 năm sau sự thật được hé lộ, cha ruột lên tiếng xác nhận

Năm đó, vì biết người mình yêu đã có vợ ở quê nên cô đã cắt đứt liên lạc và một mình nuôi con khôn lớn. Giờ đây, con trai cô mong muốn được gặp cha ruột một lần…

Câu chuyện đoàn tụ với cha mẹ ruột của những đứa con sau hàng chục năm không biết mặt, được chia sẻ trên mạng xã hội luôn nhận được sự quan tâm của mọi người. Đôi khi không chỉ là cảm xúc nghẹn ngào ngày hội ngộ, mà đó còn là niềm hạnh phúc vô bờ của những người trong cuộc. Trường hợp tìm cha ruột cho con trai sau 34 năm xa cách của cô Nguyễn Thị Thuyết (SN 1964, Hải Phòng), trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương mới đây cũng là một câu chuyện đặc biệt.

Mẹ quyết ở vậy, một mình nuôi con khôn lớn 

Vào khoảng những năm 1990, chú Nguyễn Hữu Tùng (SN 1952, quê ở Bình Định), theo tàu ra Hải Phòng để bán sắn khô. Chú ở trọ cùng các anh em trong đoàn tại nhà dì của cô Thuyết và thường xuyên theo mọi người lên nhà cô chơi. Họ nảy sinh tình cảm từ lúc nào không hay. Lúc bấy giờ, dì của cô Thuyết mới cho cô biết chú Tùng đã có vợ và 3 người con ở quê. 

Một mình mẹ nuôi con khôn lớn (Ảnh minh họa)

Khi biết sự thật, cô quyết không liên lạc với chú nữa nhưng trớ trêu thay, cô đã trót mang thai với chú. Năm 1991, cô sinh con trai đầu lòng, cũng là lúc chú Tùng trở về quê sinh sống. Từ đó trở đi, cô và chú hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Có một lá thư duy nhất chú gửi ra Bắc hỏi thăm sức khỏe hai mẹ con nhưng cô không hồi đáp.  

Cô Thuyết cứ ở vậy một mình nuôi con, quyết không lấy chồng cũng không có ý định tìm cha ruột cho con. Bẵng đi một thời gian, khi con trai cô trưởng thành và có mong muốn được gặp cha, cô mới mở lòng kể chuyện năm xưa. Trong lòng người phụ nữ ấy vẫn đau đáu một nỗi niềm, sợ khi sự thật hé lộ sẽ làm ảnh hưởng tới gia đình riêng của đối phương.

Cô Thuyết chia sẻ thông tin tìm cha cho con trai

Sau khi được con trai thuyết phục, cô mới đồng ý chia sẻ thông tin lên kênh Tuấn Vỹ với hi vọng con cô được gặp cha ruột một lần. “Con tôi năn nỉ mãi, tôi cũng cản nó vì sợ ảnh hưởng tới người ta nhưng con bảo chỉ biết về cha còn sống hay mất rồi chứ không đời hỏi điều gì ở nhà nội. Con cũng chỉ mong được nhìn mặt cha một lần mà thôi”, cô Thuyết tâm sự. 

Có khó khăn thế nào cùng sẽ không bỏ con 

Thật may mắn khi thông tin được chia sẻ ít ngày đã có người lên tiếng xin kết nối để xác nhận thông tin. Người lên tiếng chính là chú Tùng (hiện đang ở Đắk Nông). Khi vừa được kết nối với cô Thuyết, chú đã nhận ra ngay và đọc chính xác địa chỉ gặp cô năm xưa. Còn cô Thuyết vẫn có chút bối rối vì trong lòng sợ sẽ làm ảnh hưởng tới gia đình riêng của chú. 

Chú Tùng và cô Thuyết đã gặp lại nhau

Trong cuộc hội ngộ sau 34 năm xa cách, cả hai đều trò chuyện rất vui vẻ thoải mái. Họ nhắc lại những thông tin về con người, địa chỉ, công việc năm xưa,... và tất cả đều trùng khớp. Cô Thuyết khẳng định, từ khi sinh con trai ra, tất cả mọi người đều nhận xét con giống cha như đúc nên không có chuyện nhầm lẫn gì.

Ở đầu dây bên này, chú Tùng cũng khẳng định, bản thân mình chắc chắn sẽ nhận con. Trước đây vì cô cắt cắt đứt liên lạc nên chú cứ nghĩ cô không tha thứ cho mình nên mới không dám đi tìm con. Giờ đây khi cô và con trai chủ động tìm kiếm, dù khó khăn thế nào cũng sẽ nhận con. 

Tôi biết con đi tìm cha, tôi chắc chắn sẽ nhận con chứ không bỏ con, cả nhà tôi biết hết rồi, nhà vợ cũng biết và ủng hộ chuyện này. Chỉ có vợ tôi là người tôi cần thuyết phục lúc này. Tôi sẽ cố gắng để cha con được nhận nhau, mong sao có sự đồng ý của vợ thì hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn”, chú Tùng chia sẻ.

Chuyện cũng đã xảy ra hơn 30 năm, tất cả giờ là quá khứ và điều mong mỏi nhất lúc này ở cả hai phía chính là cuộc đoàn tụ của hai cha con. Họ hẹn nhau một ngày không xa sẽ gặp mặt để bày tỏ hết nỗi niềm suốt những năm tháng qua. 

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.