Hành trình tìm lại gia đình ruột thịt sau nhiều năm thất lạc của những đứa con xa nhà từ khi còn nhỏ, chưa khi nào là điều dễ dàng. Giống như trường hợp của chú Pháp (SN 1961, Đà Nẵng), lạc nhà từ năm 6 tuổi, trải qua biết bao sóng gió cuối cùng cũng trở về trong vòng tay yêu thương của người thân.
Con chạy đi tìm mẹ rồi lạc nhà lúc nào không hay
Vào những năm 1960, gia đình ông Năm bà Bảy sinh sống tại Huế cùng 5 người con, trong đó có chú Pháp. Bà Bảy vốn không được minh mẫn, mọi công việc trong nhà hay lo làm ăn mưu sinh gần như đều phụ thuộc vào ông Năm và hai con gái lớn. Cuộc sống gia đình tuy khó khăn vất vả nhưng các thành viên đều hòa thuận, nương tựa vào nhau mà sống.
Mẹ dẫn con đi rồi vô tình để lạc mất con (Ảnh minh họa)
Biến cố xảy ra vào khoảng năm 1967, khi ấy bà Bảy dẫn hai con trai là chú Pháp và chú Sáu chạy loạn từ Huế vào Đà Nẵng. Trên đường đi, bà Bảy gửi chú Pháp lại nhà ông cậu rồi hứa sẽ quay lại đón con. Thế nhưng khi trở về nhà, bà chỉ dẫn theo chú Sáu.
Khi ấy, chú Pháp ở nhà cậu chờ mãi không thấy mẹ về đã bỏ đi với mong muốn tìm được mẹ. Chú cứ đi lang thang khắp nơi, mẹ không tìm thấy, chú cũng lạc nhà từ đó. May mắn là chú đã được một gia đình cưu mang, nhận làm con nuôi.
Chú Pháp sống với gia đình cha mẹ nuôi tới khi trưởng thành thì lấy vợ sinh con và có cuộc sống ổn định. Suốt những năm tháng qua, chưa khi nào chú Pháp nguôi ngoai nỗi nhớ về gia đình ruột thịt. Chú muốn đi tìm cha mẹ và các chị nhưng không có cách nào để kiếm được.
Chú Pháp chia sẻ thông tin tìm người nhà
Trong ký ức của đứa bé 6 tuổi năm ấy chỉ còn nhớ mang máng nơi mình từng sinh sống, nhớ tên cha mẹ, tên các chị. Tưởng như đã hết hi vọng thì bất ngờ hơn 1 năm sau khi chia sẻ thông tin trên kênh Tuấn Vỹ, chú Pháp đã tìm được người thân.
Nghẹn ngào ngày đoàn tụ sau gần 60 năm
Người lên tiếng xác nhận là cô Nga, chị gái ruột của chú Pháp. Cô Nga chia sẻ, ngay sau khi xem được đoạn clip chú Pháp lên tiếng tìm người nhà, cô đã nhận ra đó là em mình. Từ đường nét trên gương mặt tới giọng nói, vẫn y nguyên như ngày chú còn ở nhà, chỉ là tuổi tác khiến chú trông già đi.
Chị gái chú Pháp lên tiếng xác nhận
Sau khi xác nhận mọi thông tin trùng khớp và có kết quả ADN, họ chắc chắn 100% là người một nhà. Chỉ 1 ngày sau đó, chú Pháp đã trở về quê hương để đoàn tụ cùng người thân, báo cáo tổ tiên và cha mẹ dưới suối vàng.
Chú Pháp được mọi người quê chào đón nhiệt tình, cô Nga vội ôm lấy em trai rồi bật khóc nức nở. Đôi bên đều không nghĩ sẽ ngày đoàn tụ hôm nay, vì đã thất lạc quá lâu và không có manh mối để tìm kiếm.
Nghẹn ngào trong giây phút đoạn tụ sau 57 năm
Lúc bấy giờ, chú Pháp mới biết sau khi mẹ trở về mà không có chú, cả nhà đã đi tìm kiếm khắp nơi. Vì mẹ khờ khạo chẳng nhớ để con ở đâu nên họ cứ đi hết địa chỉ này đến địa chỉ khác, nhưng vẫn không tìm được chú Pháp. Lúc tới nhà ông cậu, chú Pháp lại bỏ đi rồi.
Trước khi cha mất cũng dặn dò các con nếu có cơ hội hãy tìm em. Gia đình cũng viết thư lên các chương trình, lần theo mọi địa chỉ để tìm kiếm mà thông tin về chú Pháp cứ bặt vô âm tín. Tưởng như mọi chuyện đã chẳng còn hi vọng thì bất ngờ chú Pháp lại chủ động tìm về.
Cả gia đình vui mừng trong ngày đoàn tụ
Chú Pháp đưa cả gia đình của mình về quê để báo cáo tổ tiên, xin cho con cháu được nhận dòng họ. Trong không khí buổi đoàn tụ, đại gia đình đã cùng nhau chia sẻ cảm xúc, liên hoan chúc mừng cho ngày trở về của người con thất lạc 57 năm.
Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương