Làm việc thiện hay ác đều khiến tướng mạo thay đổi theo

Mọi hành động, từng ý niệm thường ngày của mỗi người trải qua thì đều ngưng tụ trên gương mặt của họ. Thế nên người ta mới nói những gì bên trong sẽ hiện ra bên ngoài.

Tướng do tâm sinh, đây chính là quan niệm trong văn hóa mà cả Phật gia và Đạo gia đều nhắc đến. Sự thay đổi muôn hình vạn trạn đều là do sự thay đổi từ tâm của con người mà ra. Thế nên khi làm việc thiện hay ác thì đều có thể khiến cho tướng mạo của người đó thay đổi.

Nhờ đó mà ta có thể thông qua diện mạo bên ngoài của một người để biết được tâm tư và hành vi của người đó.

Trong cuộc sống này, chúng ta khó có thể thấy một người luôn nghĩ và làm việc xấu thì tướng mạo cũng khó coi. Ngược lại một người sống lương thiện, tâm tốt thì lúc nào tướng mạo của họ cũng dễ coi, khi tiếp xúc với mọi người xung quanh đều được yêu mến, tin cậy tuyệt đối.

Lam viec thien hay ac deu khien tuong mao thay doi theo

Cổ nhân có nói: "Hữu tâm vô tướng, tướng do tâm sinh, hữu tướng vô tâm, tướng tùy tâm diệt'', nghĩa là có tâm mà không có tướng, tướng sẽ do tâm sinh ra, có tướng nhưng không có tâm, tướng sẽ bị tâm tiêu hủy. Thế nên tướng mạo của một người sẽ thay đổi theo quan tâm niệm thiện, ác của người đó. Dựa vào việc thiện, việc ác mà người đó làm.

Tướng mạo của một người chính là sự kết hợp giữa hình và thần. Ngoại hình thuộc phần sinh lý, thần thái bao gồn những yếu tố sinh lý nhưng lại quyết định bởi quá trình tu dưỡng nhất định.

Lam viec thien hay ac deu khien tuong mao thay doi theo-Hinh-2

Tâm niệm nảy sinh sẽ tác động đến thân thể, nếu tâm bình hòa yên tĩnh, lòng sẽ vô cùng thanh thản và nhẹ nhàng. Lúc đó những đừng nét ngũ quan trên gương mặt cũng thanh thoát vô cùng. Khiến ai nhìn vào cũng dễ chịu, thoải mái. Kiểu người như vậy luôn được mọi người nể trọng và muốn kết giao.

Đời người luôn tồn tại một mâu thuẫn

Có tài mà không có đức là người vô dụng, thậm chí chỉ mang đến tai họa cho người khác.

Người hiền tài sống ẩn danh, kẻ thiếu đức hạnh lại được tôn sùng

Nhiều người tài đức sống xem nhẹ tiền tài và danh vọng, khi thấy bản thân không còn đất dùng thì tự nhiên tìm về nơi yên tĩnh, chọn cách sống ẩn cư yên bình. Trong khi đó, người bất tài dùng mọi thủ đoạn để chiếm lấy quyền lực tối cao, sống trong sự trọng vọng và tôn sùng của nhân thế. Vậy mới có câu nói: "Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao xao".

Đời người quan trọng nhất là nụ cười

Cuộc sống, ngay cả khi có một ngàn lý do để làm cho bạn khóc, bạn vẫn phải tìm một triệu lý do để giữ nụ cười.

Cuộc đời này quý giá nhất là gì? Nhiều người vẫn cho rằng đó chính là tiền bạc, là công thành danh toại...

Nhưng sự thật thì cuộc đời này chỉ có nụ cười mới là điều quý giá nhất. Có được nụ cười chính là lúc ta hạnh phúc nhất, tiền nhiều mà lúc nào đau khổ, gia đình ly tán, bàn bè xa lánh thì liệu có được xem là hạnh phúc hay không?.

2 thứ bi kịch nhất, 2 niềm vui lớn nhất và 2 thứ quan trọng nhất

Dù bạn yêu thương đối phương đến mức nào, cũng đừng tự đày đọa chính bản thân mình.

1.

2 thu bi kich nhat, 2 niem vui lon nhat va 2 thu quan trong nhat

Đọc nhiều nhất

Tin mới