Chậu quất được định giá 300 triệu, chỉ cho thuê chứ không bán
Cận cảnh chậu quất thân to như cây bưởi, phía trên chi chít quả chín mọng, được định giá 300 triệu đồng nhưng chủ chỉ cho thuê chứ không bán.
Theo Hồng Cảnh/Người đưa tin
Là nghệ nhân nổi tiếng trong giới sinh vật cảnh tại Hà Nội, cứ mỗi dịp Tết đến, ông Trương Ngọc Xuân lại “trình làng” hàng trăm chậu quất cần thăng độc đáo.
Nổi bật trong khu vườn quất đang chín vàng đón Tết là chậu quất “khổng lồ” được ghép trên gốc cần thăng khoảng 70-80 năm tuổi.
Theo ông Xuân, để tự thân cây quất có gốc to và đồ sộ, cổ kính như thế này là điều không thể, vì vậy, đây là cây quất được ghép trên gốc cần thăng.
“Cần thăng là tên viết tắt của cần cù và thăng tiến, là một trong bộ tứ cây gồm: Phú quý, bạch mã hoàng tử, vạn lộc và cần thăng giúp cho chủ nhân thăng quan, tiến chức, mang tài lộc cho gia chủ.
Quất cần thăng với ý nghĩa mang cho gia chủ cái tết no ấm, may mắn, tài lộc, thăng quan tiến chức.
Đây là gốc cây cần thăng được ông mua từ Rạch Giá (Kiên Giang) rồi vận chuyển về Hà Nội để tiến hành ghép quất.
Quá trình ghép, hoàn thiện và chăm sóc đều đòi hỏi kỹ thuật cao trong suốt 3 năm.
Gốc cây cổ thụ với đường kính khoảng 75-80cm trông rất đồ sộ.
Phía trên, các tay cành vươn ra hết sức mềm mại như một mái nhà, che chở cho thân cây khỏi mưa nắng.
Cây quất có hàng nghìn quả có màu vàng ruộm sai trĩu cành.
Quả to và mọng, đan xen là rất nhiều cành lá xum xuê và lộc biếc.
Len lỏi vào tán lá xanh biếc và quả vàng chín mọng là một vài bông hoa trắng, tượng trưng cho cái Tết no ấm, sum vầy và nhiều tài lộc.
Theo ông Xuân, không chỉ có dáng đẹp, cây quất này còn hội tụ đủ tiêu chí của một cây quất tứ quý để trưng Tết. Đó là: dáng đẹp, quả đẹp, sai quả, có quả xanh, quả chín, có hoa và có lộc.
Ông Xuân định giá cây quất này khoảng 300 triệu đồng. Tuy nhiên, ông chỉ để trưng bày cho đẹp. Đến Tết, ông sẽ cho thuê chứ không bán. Năm nay đã có khách quen đặt thuê với chi phí 80 triệu đồng.
Con trâu đực cứ chúi đầu vào bụi rậm, hai chân trước cào xuống mặt đất trông rất giận dữ. Thấy lạ, ông K. chạy đến thì phát hiện một tội ác kinh hoàng.
Biệt thự của NSƯT Bảo Quốc tọa lạc trong khu vực sang trọng, an ninh tốt, sở hữu 3 mặt tiền, diện tích lên đến 340m2, đầy đủ tiện nghi như trong khu nghỉ dưỡng.
Tòa lâu đài được xây dựng để thỏa đam mê về kiến trúc của gia chủ, không phải phô trương. Đây cũng là nơi gia đình có cuộc sống thoải mái, luôn rộng mở tâm trí để có thể làm việc hiệu quả.
Tại thị trấn Nördlingen, kim cương không nằm trong tủ kính, mà tỏa sáng lặng lẽ ngay trong những bức tường cổ kính bao quanh đời sống thường nhật của người dân.