Giăng điện chống heo phá hoại gây chết người

(Kiến Thức) - Do thường xuyên bị đàn heo thả rông của cư dân địa phương tới phá hoại hoa màu, người làm thuê đã giăng điện chống heo khiến một người vô tình chạm phải bị giật tử vong tại chỗ.

Ngày 5/8, Công an huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk) cho biết, đã thực hiện bắt tạm giam Ngô Văn Huyền (38 tuổi), là người làm thuê cho gia đình ông Phạm Quang Trí, ngụ tại thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, để điều tra, làm rõ hành vi giăng điện chống heo phá hoại hoa màu dẫn đến chết người.
Thông tin ban đầu cho hay, do hoa màu của gia đình ông Phạm Quang Trí thường xuyên bị đàn heo của những cư dân địa phương chăn nuôi theo phong tục thả rông kéo tới phá hoại hoa màu, Ngô Văn Huyền là người được ông Trí thuê trông coi rẫy bắp này đã nảy sinh "biện pháp" đấu điện vào hàng rào thép kẽm quanh vườn để chống heo.
Do không biết trong hàng rào thép có điện, ông K’Sơr Y H’lỗ (63 tuổi), trú tại buôn Sek, xã Dliê Yang, trong lúc làm rẫy đã vô tình chạm vào nên bị điện giật chết ngay tại chỗ.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ngày 31/7 vừa qua, Ngô Văn Huyền vào kiểm tra rẫy thì phát hiện ông K’Sơr Y H’lỗ đã chết. Thấy vậy, Huyền vác xác ông K’Sơr Y H’lỗ bỏ vào một gốc cây sầu riêng trong rẫy của gia đình ông K’Sơr Y H’lỗ rồi bỏ trốn.
Biết không thể thoát khỏi tội lỗi đã gây ra, ngày 2/8 Ngô Văn Huyền đã đến cơ quan công an Ea H’Leo đầu thú để mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Tại đây, Ngô Văn Huyền đã thể hiện sự ăn năn, hối lỗi, cho rằng sự hiểu biết của mình quá nông cạn, mục đích giăng điện là để xua đuổi đàn heo thường hay kéo tới phá hoại rẫy bắp, việc xảy ra án mạng vì bị điện giật là ngoài ý muốn.
Tuy nhiên, các điều tra viên đã giải thích mức độ nguy hiểm khi giăng điện đuổi heo của Ngô Văn Huyền. Với hành vi trên, Ngô Văn Huyền đang phải đối mặt với một bản án nghiêm khắc về tội giết người theo Điều 93, Bộ luật Hình sự.

Tạt 2 lít axit trả thù tình đơn phương với cháu 11 tuổi

(Kiến Thức) -Viết thư tán tỉnh cháu bé 11 tuổi bị gia đình chủ ngăn cản, hắn kiếm chuyện gây gổ rồi bị đuổi việc. Uất ức, Hải đã mua 2 lít axit rồi lạnh lùng tạt thẳng vào nhà chủ cũ...

Tạt 2 lít axit khiến 5 người bị thương nặng
Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT, Công an TP Nam Định cho biết, cơ quan này đã tạm giữ đối tượng Đặng Đình Hải (sinh năm 1990, trú tại xóm 3 xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, Nam Định) để điều tra làm rõ hành vi “giết người” khi Hải mang can axit hất thẳng vào gia đình anh Lê Minh Đại (SN 1975) trú tại số 279, đường Điện Biên, phường Cửa Bắc, TP Nam Định) khiến 5 người trong gia đình anh Đại bị bỏng nặng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Nỗi đau người mẹ chứng kiến con chém chết cha

(Kiến Thức) -Nửa đêm đang ngủ, Nguyễn Văn Luân lồm cồm bò dậy, vác dao tiến vào buồng ngủ của cha mình. Hắn lạnh lùng vung dao chém cha tới tấp. Luân còn quay lại chém người mẹ bị thương.

Kinh hoàng chứng kiến cảnh con chém cha tới tấp

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Cạnh tranh mờ nhạt tại các gói thầu trường học của Ban QLDA ĐTXD khu vực Đà Lạt: Lý do từ đâu? [Kỳ 2]

Cạnh tranh mờ nhạt tại các gói thầu trường học của Ban QLDA ĐTXD khu vực Đà Lạt: Lý do từ đâu? [Kỳ 2]

Hàng loạt gói thầu quy mô hàng chục tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt làm chủ đầu tư được tổ chức rộng rãi qua mạng nhưng lại chỉ ghi nhận sự góp mặt của duy nhất một nhà thầu tham dự. Tỷ lệ tiết kiệm chưa tới 1% đang đặt ra dấu hỏi lớn về tính cạnh tranh thực chất của hồ sơ mời thầu.

Vĩnh Long: Bài toán năng lực tài chính nhà thầu và trách nhiệm người đứng đầu tại gói thầu 131 tỷ [Kỳ 3]

Vĩnh Long: Bài toán năng lực tài chính nhà thầu và trách nhiệm người đứng đầu tại gói thầu 131 tỷ [Kỳ 3]

Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt Liên danh Thiên Bình - Nhựt Linh trúng gói thầu thiết bị hơn 131 tỷ đồng. Sự xuất hiện của các tiêu chí kỹ thuật chuyên biệt cùng dấu hỏi về năng lực tài chính nhà thầu Nhựt Linh đang đặt ra bài toán lớn về trách nhiệm giải trình của người đứng đầu.