Mỹ nhân chuyển giới số 1 Hàn Quốc, phất lên khi công khai giới tính thật

Google News

Để sống đúng với giới tính thật của mình, cô đã cố gắng rất nhiều, chịu bao đơn đớn để đạt được thành công như hiện tại.

Không biết bạn đã từng nghe đến "Mỹ nhân chuyển giới số 1 Hàn Quốc" Harisu chưa? Năm 2001, cô gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên tiết lộ danh tính là người chuyển giới.
Mới đây, khi tham gia chương trình “Video Star” ở độ tuổi 46, ngoại trừ gương mặt có phần đơ cứng do phẫu thuật thẩm mỹ, vóc dáng cô vẫn nóng bỏng.
My nhan chuyen gioi so 1 Han Quoc, phat len khi cong khai gioi tinh that
Nhan sắc cô hiện tại. 
Harisu là nghệ danh, tên thật của cô là Lee Kyung Eun. Trong chương trình này, sau một thời gian khá dài, cô đã thoải mái hơn khi kể về nỗi đau của mình khuất sau vẻ ngoài hào nhoáng mà mọi người thường thấy.
Vốn là người nhạy cảm, cô đã gặp không ít rắc rối về giới tính thật của mình. Cũng như bao người khác, mặc dù sinh ra với cơ thể là con trai nhưng cô luôn cho rằng mình là một cô gái.
My nhan chuyen gioi so 1 Han Quoc, phat len khi cong khai gioi tinh that-Hinh-2
 
Mặc dù năm 16 tuổi, cô có cơ hội tham gia đóng phim nhưng lúc đó cô chỉ có thể đóng vai nam. Điều này khiến cô cảm thấy rất đau đớn và quyết định đợi đến năm 18 tuổi để phẫu thuật chuyển giới. Không nhận được sự đồng thuận của gia đình, cô bỏ nhà đi, làm ở một quán bar và cố gắng tiết kiệm tiền hết mức có thể.
Ở tuổi 20, sau khi chuyển giới, không ai nhận ra cô từng là đàn ông. Vẻ ngoài xinh đẹp của cô nhanh chóng thu hút một người trong giới điện ảnh và từ đó cô hoạt động với tư cách là một nghệ sĩ. Vì ngoại hình xinh đẹp, cô có không ít người cầu hôn. Thế nhưng khi biết cô là người chuyển giới, họ tỏ ra coi thường khiến cô bị tổn thương vô cùng.
My nhan chuyen gioi so 1 Han Quoc, phat len khi cong khai gioi tinh that-Hinh-3
 
Trong một quảng cáo năm 2001, mặc dù khuôn mặt của cô rất đẹp nhưng quả táo Adam đã lộ rõ trong video. Khi đoạn phim được phát sóng, nó ngay lập tức gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc và cô trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong ngành giải trí nước này thừa nhận mình là người chuyển giới. Điều đáng ngạc nhiên thay, trong làng giải trí Hàn bảo thủ lúc bấy giờ, cô không những không bị cấm diễn mà còn có nhiều lời mời đi show hơn.
Nhờ ngoại hình xinh đẹp, khả năng ca hát tốt, cô kiếm được rất nhiều tiền và được truyền thông mệnh danh là "mỹ nhân chuyển giới số 1 xứ Hàn". Khi ở đỉnh cao của vinh quang, cô có thể kiếm được dễ dàng 100 triệu won chỉ trong vài lần hoạt động. Không chỉ nổi tiếng ở Hàn, cô còn có nhiều người hâm mộ ở Trung Quốc và Nhật Bản.
Dù đi đâu, làm gì, cô không né tránh việc chuyển giới mà còn rất thoải mái chia sẻ quá trình chuyển giới. Cô thú nhận rằng, việc phẫu thuật chuyển giới rất đau đớn, cần phải nằm bất động trên giường 15 ngày. Để hồi phục sức khỏe nhanh nhất, hằng ngày cô chỉ được uống các loại nước khác nhau và không thể hoạt động. Sau khi chuyển giới, để đường nét trên khuôn mặt trở nên nữ tính hơn, cô quyết định nâng mũi thêm.
Có vẻ như sự nghiệp và tình yêu của cô thăng hoa cùng nhau. Cô có một người bạn trai đã yêu nhau khá lâu, năm 2007, cả 2 quyết định tổ chức đám cưới tại Seoul. Mặc dù cuộc hôn nhân này vấp phải nhiều chỉ trích nhưng họ vẫn sống với nhau hạnh phúc.
My nhan chuyen gioi so 1 Han Quoc, phat len khi cong khai gioi tinh that-Hinh-4
 
Vì là người nổi tiếng nên những tin đồn về cuộc sống hôn nhân của Harisu ồ ạt kéo tới. Cũng vì có nhiều rạn nứt khi chung sống, cộng với áp lực dư luận khiến cô và chồng quyết định ly hôn chồng năm 2017. Nguyên nhân được cho là do sự nghiệp của chồng cô đã ảnh hưởng tới mối quan hệ của 2 người.
Bên cạnh đó, khuôn mặt của Harisu cũng ngày càng khác lạ. Cô cũng thừa nhận mình phẫu thuật thẩm mỹ liên tục để trở nên nữ tính và trẻ trung hơn. Dù đạt danh hiệu "Mỹ nhân chuyển giới số 1 Hàn Quốc" nhưng những di chứng hậu phẫu thuật vẫn khiến cô đau đớn trong nhiều năm.
Harisu tiết lộ rằng, sau khi chuyển giới, cô bị lão hóa sớm vì nội tiết tố bị thay đổi quá nhiều. Cô cho biết bản thân thường bất ổn về cả thể chất lẫn tinh thần, thậm chí có lúc nghiêm trọng nhất, nhiều lần cô nghĩ đến việc tự tử.
Sau khi ly hôn với chồng cách đây 4 năm, cô muốn thoát ra khỏi cái bóng "gái một đời chồng" bằng cách giảm cân và lấy lại nhan sắc. Tuy nhiên, cô còn bị loãng xương sớm, đầu gối rất đau khi vận động. Không chỉ vậy, mật độ xương của cô còn thấp hơn người mẹ 80 tuổi của mình.
Nguyên nhân là do cô đã phẫu thuật chuyển đổi giới tính khi còn quá trẻ, cộng với việc thường xuyên giảm cân và nhảy nhót trên giày cao gót khiến cơ thể bị tổn thương nặng. Tuy nhiên đối diện với điều này, cô cho hay: “Chuyện được và mất là điều hiển nhiên của tạo hóa nên mình không thể tránh được”.
Việc lão hóa sớm ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc bản thân khiến cô khó lấy lại nhiệt huyết làm việc như thời trẻ.
Theo Phan Hằng/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)