6 người liên quan đến vụ người mẫu Thái Lan bị cưỡng bức

Google News

Cái chết của người mẫu Lunlabelle từng gây chấn động vào năm ngoái. Nghi phạm chính của vụ việc mới đây đã bị kết án 8 năm tù.

Rachadech “Nam Oon” Wongthabutr (24 tuổi) vừa bị kết án 8 năm tù vì đã giam giữ Thitima “Lunlabelle” Noraphanpiphat bất hợp pháp, khiến người mẫu này tử vong vào năm ngoái, Nation Thailand đưa tin.

Đoạn video trích xuất từ camera an ninh cho thấy Rachadech đã kéo lê thi thể Lunlabelle vào thang máy của một căn hộ ở Talat Phlu vào rạng sáng ngày 17/9/2019.

6 nguoi lien quan den vu nguoi mau Thai Lan bi cuong buc

Rachadech bị kết án 8 năm tù.

Trước đó, cả hai đã cùng trở về căn hộ này sau một bữa tiệc tại gia ở quận Bang Bua Thong, Nonthaburi - nơi Lunlabelle được thuê phục vụ đồ uống cho khách.

Báo cáo của cảnh sát nói rằng cô gái chết vì “say rượu cực độ” với nồng độ cồn trong máu là 418 mg trên 100 ml.

Cuối tháng 9 năm ngoái, Rachadech, người được xác định là nghi phạm chính trong vụ án, đã bị cảnh sát bắt giữ tại một trạm xăng ở Bangkok.

Ngoài Rachadech, 5 người khác cũng đã bị kết tội vì có liên quan đến cái chết của người mẫu 25 tuổi, bao gồm: chủ căn nhà nơi tổ chức bữa tiệc, Chaiyaphon Panna (29 tuổi) và 4 người tham gia bữa tiệc - anh trai của Chaiyaphon là Nathee Sathipongsathaporn (33 tuổi), bạn gái của Chaiyaphon là Phikunthong Bunpha (24 tuổi), Koset Ritnithiruek (35 tuổi) và Kritsada Lohitdi (27 tuổi).

Mỗi người bị kết án 5 năm 4 tháng tù giam, và phải bồi thường 748.660 baht (24.000 USD) cho gia đình nạn nhân.

6 nguoi lien quan den vu nguoi mau Thai Lan bi cuong buc-Hinh-2

Người mẫu Lunlabelle qua đời vào năm ngoái.

Lunlabelle là người mẫu nổi tiếng Thái Lan với hàng nghìn người theo dõi trên mạng xã hội.

Cái chết bí ẩn của Lunlabelle vào năm ngoái thu hút sự chú ý của công chúng khi các đoạn phim từ camera an ninh và những manh mối khác lan truyền nhanh chóng trên Internet.

Theo luật sư, cô là trụ cột chính trong gia đình, mẹ của một cô con gái 3 tuổi tên Bam Bam. Trong nhiều năm qua, người phụ nữ này đã lao động chăm chỉ và vất vả để nuôi dưỡng con.

Vụ việc cũng phơi bày mặt tối của ngành công nghiệp giải trí tại Thái Lan nói riêng và châu Á nói chung.

Ở xứ chùa Vàng, những người mẫu như Lunlabelle còn được gọi là "người đẹp" kiếm sống bằng nghề phục vụ rượu, giải trí tiệc tùng. Công việc này mang lại mức lương cao nhưng kèm theo đó là nhiều rủi ro đối với sự an toàn cá nhân của các người mẫu.

Quấy rối và lạm dụng tình dục thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, vì làm công việc bị xã hội coi thường, các cô gái có xu hướng không khiếu nại cảnh sát khi bị lạm dụng.

Tương tự, các bữa tiệc thác loạn xa xỉ với sex và ma túy vốn là chuyện quen thuộc trong giới showbiz tại nhiều nước châu Á. Những cuộc vui thâu đêm, vô tư chơi thuốc núp dưới bóng của người nổi tiếng nhiều lần được đưa ra ánh sáng. Tuy nhiên, nó vẫn tiếp tục được diễn ra, như một điều tất yếu phải có ở làng giải trí.

Theo Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)