Hà Phương (sinh năm 1972) sinh ra trong một gia đình truyền thống âm nhạc, khi bố là nhạc sĩ Trần Quang Hiển, chị gái là ca sĩ cẩm Ly và em gái là ca sĩ Minh Tuyết. Năm 2000, nữ ca sĩ sang Mỹ định cư. Sau đó, cô kết hôn với tỷ phú Chính Chu (sinh năm 1966) và từ đó được biết đến với những biệt danh như ca sĩ Việt giàu nhất thế giới, ca sĩ tỷ phú.
Nữ ca sĩ rất kín tiếng, cô hiếm khi chia sẻ cuộc sống riêng tư hay ảnh gia đình với truyền thông, mạng xã hội. Chính vì thế, không ít lần cô bị đồn là đã ly hôn với chồng tỷ phú Mỹ.

Ca sĩ Hà Phương.
Mới đây, bà bầu Thúy Uyển (người đỡ đầu cho ca sĩ Hà Phương tại Mỹ) đã chia sẻ câu chuyện tình yêu của ca sĩ Hà Phương và tỷ phú Chính Chu khi trò chuyện với MC Khánh Hoàng. Bà bầu Thúy Uyển cho biết, tỷ phú Chính Chu và ca sĩ Hà Phương vô tình gặp nhau khi đi ăn, chính tỷ phú gốc Việt đã theo đuổi nữ ca sĩ.
“Hà Phương và Chính Chu đúng kiểu có duyên nợ. Hai đứa nó đi ăn vô tình gặp nhau, Chính Chu chủ động ra hỏi han, nói chuyện rồi làm quen với Hà Phương. Sau đó, Chính Chu xin số điện thoại tôi. Tới khi về nó gọi điện bảo ‘cháu tới thăm cô và Hà Phương được không?’. Tôi đồng ý. Tới lúc Hà Phương qua ở nhà Minh Tuyết, Chính Chu đã tới thăm. Lúc đó, cả hai coi nhau như bạn bè, chưa có trai gái yêu đương gì”, bà bầu Thúy Uyển tiết lộ.
Sau đó, bà cùng ca sĩ Hà Phương đi Las Vegas và gặp lại Chính Chu. Lúc này, vị tỷ phú Việt kiều đã thích nữ ca sĩ, Hà Phương cũng đang có 4, 5 người theo đuổi, đều là người thành đạt, có kinh tế nhưng cô không chịu.
“Hà Phương nhát, đi đâu cũng nép sau tôi, không dám hẹn hò ai. Nhưng Hà Phương với Chính Chu là duyên nợ, sau vài lần nói chuyện thì hợp nhau, có tình cảm rồi xin phép tôi. Tối đó cô cháu về ngủ, Hà Phương còn khen Chính Chu, bảo anh này nói chuyện mắc cười quá. Tôi nghĩ chắc hai đứa cũng hợp nhau”, bà bầu Thúy Uyển cho hay.

Ca sĩ Hà Phương và chồng tỷ phú.
Bà cũng cho biết thêm, thời điểm đó, cả bà và ca sĩ Hà Phương đều không biết Chính Chu là tỷ phú. Bởi lẽ, ông ăn mặc rất giản dị, bình dân, không khoe nhà cửa hay biệt thự.
“Lúc mới gặp, tôi và Hà Phương đều không biết Chính Chu là tỷ phú, chỉ là quý tính cách, thái độ của Chính Chu, quá dễ thương, bình dân. Tôi và Hà Phương tới New York, Chính Chu tới đón vẫn mặc quần jean, áo thun rất giản dị, xuề xòa. Chính Chu cũng không khoe nhà cửa, biệt thự, chỉ cho chúng tôi ở một căn nhà bình thường tại New York. Tuy là căn nhà bình thường nhưng căn nhà đó cũng phải tầm 3 triệu đô. Tôi thấy thế mới nghĩ Chính Chu cũng có điều kiện kinh tế, ổn định, khá giả, tin tưởng để cho quen Hà Phương”, bà cho hay.
Sau đó, bà Thúy Uyển tìm hiểu, hỏi han mọi người thì mới biết Chính Chu là tỷ phú. Bà kể lại: “Tới tận ngày đám cưới xong xuôi, Hà Phương về nhà Chính Chu ở mới bảo tôi: ‘Trời ơi, con không tưởng tượng được’. Hà Phương đâu biết Chính Chu là tỷ phú. Tôi bảo Hà Phương, người chồng này theo giác quan của tôi là đàng hoàng, khiêm tốn”.
Và, trực giác năm đó của bà bầu Thúy Uyển đã đúng. Hơn 2 thập kỷ bên nhau, tình cảm giữa ca sĩ Hà Phương và tỷ phú Chính Chu vẫn ngọt ngào, hạnh phúc như xưa.
Những khoảnh khắc ngọt ngào của ca sĩ Hà Phương bên chồng tỷ phú
Giọng ca Hoa cau vườn trầu được chồng tỷ phú yêu chiều hết mực. Ông không tiếc tay tặng vợ những món đồ hiệu xa xỉ nhất, đến mức hàng hiệu chất kín phòng, không còn chỗ chứa. Hay khi vợ chỉ nói đùa rằng tại sao không xây một phòng tiệc, ông đã xây luôn một phòng tiệc/hội nghị kiểu Pháp sang trọng có sân khấu cho cô.
Không những vậy, tỷ phú Chính Chu còn từng bí mật xây một nhà hát opera trong khuôn nhà tặng bà xã. Ca sĩ Hà Phương không hề hay biết điều này, cho đến khi một người bạn chia sẻ, dẫn cô đến thăm nhà hát opera trong chính khuôn viên nhà thì cô mới biết tới nó.
Thế nhưng, giọng ca Hoa cầu vườn trầu từng tiết lộ rằng, làm vợ tỷ phú cũng không dễ. Bởi, vợ chồng chị vướng không ít tin đồn thất thiệt. Nữ ca sĩ kể, có lúc cô bị đồn tự kết liễu cuộc đời sau biến cố hôn nhân, có lúc bị đồn “thất sủng”, được chồng đưa đưa 20.000 tỷ đồng sau khi ly dị để về Việt Nam sống.
Chia sẻ về bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình, ca sĩ Hà Phương tâm sự: “Hầu như người con gái nào cũng mong muốn gặp một người chồng thông minh, tài giỏi. Một tướng tài sẽ có nhiều mỹ nhân bao quanh. Tôi luôn ghi nhớ cô của tôi thường dạy: ‘Lấy chồng như đánh giặc, phải đủ chiến lược’. Chiến lược của tôi là sống thật trong sự khôn ngoan của mình. Khi sống với nhau, nên để ý khi nào nhún và khi nào nhường. Như một vị tiến sĩ tâm lý gia đình từng nói: ‘Mình nhún một để nhảy lên hai. Phải biết chọn thời điểm thích hợp’”.