Hy sinh vì xả thân cứu người bị chìm tàu Nghệ An

(Kiến Thức) - Bất chấp nguy hiểm, anh Phạm Văn Thời chèo thuyền lao ra những con sóng dữ, đưa được 2 người vào bờ thì anh kiệt sức, bỏ mạng lại nơi biển cả.

Đến sáng nay (3/12), thi thể anh Phạm Văn Thời (SN 1978 trú tại xóm 6, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), người quên mình cứu 2 người thoát chết, vẫn chưa được tìm thấy.
Người vợ khóc ngất trước cái chết của chồng.
 Người vợ khóc ngất trước cái chết của chồng.
Vào trưa 30/11, thuyền của 2 ngư dân Trần Văn Thường (SN 1978) và Trần Văn Trường (SN 1994) đều trú tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đánh cá ở cách bờ biển khoảng chừng 100m thì gặp sóng to, gió lớn đánh chìm. Nghe tiếng kêu cứu, anh Phạm Văn Thời (SN 1981, trú tại xóm 6, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân) cùng anh Trần Văn Thọ, Trần Văn Hướng đang mua cá trên bờ bất chấp nguy hiểm chèo thuyền ra ứng cứu. Sau một lúc vật lộn với sóng dữ, các anh đưa được 2 nạn nhân vào bờ an toàn trong tình trạng bất tỉnh. Do không biết còn có người hay không nên 3 anh giao 2 ngư dân gặp nạn cho người dân trên bờ đưa đi cấp cứu rồi tiếp tục ra khơi tìm kiếm. Tuy nhiên, khi ra đến nơi thì thuyền của 3 người này bị dây cuốn vào chân vịt, gặp lúc sóng to nên đã bị đánh lật. Anh Thọ và anh Hướng cố gắng bơi được vào bờ, còn anh Thời đã kiệt sức, bị sóng đánh chìm.
Anh Trần Văn Thọ (1 trong 3 người thoát chết) kể lại: “Chúng tôi đang ở trên bờ thì phát hiện một chiếc thuyền bị sóng đánh và lật úp. Sau đó, 3 anh em chúng tôi đã nhanh chóng mượn thuyền để ra cứu hộ. Lần thứ nhất, 3 anh em cứu được anh Trần Văn Trường lên bờ. Đến lần thứ 2 ra thì cứu được anh Trần Văn Thường. Nhưng lúc này, anh Thường kiệt sức, đưa lên bờ thì đã bất tỉnh và được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Lần thứ 3, ba anh em ra để đưa ngư cụ và buộc dây để kéo thuyền bị nạn vào. Khi sắp đến nơi thì gặp gió mạnh, sóng lớn nên thuyền chúng tôi cũng bị nghiêng rồi lật. Lúc này, anh Trần Văn Thời đứng đầu mũi thuyền nên bị văng ra xa nhất, tôi và anh Hưởng ngồi phía đuôi thuyền nên văng gần nhau. Gió mạnh, sóng lớn, ba anh em rất khó khăn để cố bơi vào bờ. Khi còn cách bờ khoảng 100m, cả ba anh em đã kiệt sức thì tôi bám được vào một cái can nhựa đang nổi còn anh Hưởng bám vào 3 tấm ván thuyền. Riêng Thời bơi sau cùng, khi chúng tôi ngoảnh lại thì thấy đã chìm vì kiệt sức. Lúc này, tôi cũng kiệt sức nên cố bơi được vào bờ, khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở bệnh viện.
Anh Thường và anh Trường thắp hương cầu mong thi thể ân nhân sớm được tìm thấy.
 Anh Thường và anh Trường thắp hương cầu mong thi thể ân nhân sớm được tìm thấy.
Anh Trần Văn Trường vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại: “Khi đó, sóng gió rất mạnh khiến thuyền bị lật và người văng ra xa. Rất may tôi vớ được vào một cái can nhựa nổi gần đó còn dượng Thường thì bám được vào tấm bánh lưới cá. Vừa bơi vừa kêu cứu, được một lúc thì có thuyền ra chở vào bờ”.
Bà Trần Thị Phương (mẹ anh Thời) sau khi nghe tin con trai vì xả thân cứu người mà mất tích vội vàng chạy ra bờ biển. Khi thấy mọi người đang đưa thuyền cứu nạn ra tìm thi thể anh Thời, bà Phương khóc ngất lịm. Mọi người phải dìu bà về nhà nằm. Chị Hồ Thị Thảo (SN 1991, vợ anh Thời) nằm bẹp trong căn lều dựng tạm, gào khóc nức nở ngóng chờ chồng trở về. Thỉnh thoảng chị lại thắp nén hương qùy gối cầu khấn sớm tìm thấy thi thể của chồng.
Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Văn Lịch - Chủ tịch xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân cho biết: “Nhận được tin báo chúng tôi đã đến thăm hỏi động viên gia đình vượt qua nỗi đau mất mát này. Hiện chúng tôi đang huy động mọi lực lượng để tìm kiếm thi thể anh Thời”.

Tướng Việt Nam: TQ lập vùng nhận dạng phòng không làm gì?

Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nói về mưu đồ của Trung Quốc trong việc lập vùng nhận dạng phòng không do nước này đơn phương tuyên bố.

Báo chí Trung Quốc hôm 29/11 nói về việc triển khai các chiến cơ J-11, Su-30 và máy bay cảnh báo sớm vào khu vực nhận dạng phòng không của mình.

229 kg heroin lọt lưới: Giải thích của Hải quan hài hước?

(Kiến Thức) - "Đại diện Cục Hải quan TP HCM giải thích vì công ty Long Vân là đơn vị uy tín nên hải quan tự động xếp lô hàng sang luồng xanh là quá chủ quan, thiếu trách nhiệm", luật sư Hoàng Văn Thạch nhận định.

Liên quan vụ 230 kg heroin lọt qua hải quan sân bay Tân Sân Nhất ngày 2/12, ông Trần Mã Thông, Phó cục trưởng Cục Hải quan TP HCM cho biết, chủ lô hàng trên là Công ty trách nhiệm hữu hạn và giao nhận vận tải Long Vân. Khi khai hải quan điện tử ngày 15/11, doanh nghiệp này báo đây là hàng loa thùng bình thường. Long Vân cũng là đơn vị uy tín nên hệ thống máy tính tự động xếp lô hàng này sang luồng xanh. Hải quan không có bất cứ kiểm tra nào đối với lô hàng, kể cả sử dụng máy soi và chó nghiệp vụ (vốn dùng vào những vụ án, những tuyến đường và lô hàng trọng điểm).

Hô thần nhập tượng lớn nhất VN trên đỉnh Yên Tử

(Kiến Thức) - Sáng sớm nay (3/12),Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông được đúc đồng liền khối lớn nhất và là tượng đồng được đổ ở độ cao lớn nhất Việt Nam, đã được hô thần nhập tượng tại đỉnh Yên Tử...

6h sáng, trên ngọn núi An Kỳ Sinh trên đỉnh non thiêng Yên Tử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã làm lễ hô thần nhập tượng bức tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông lớn nhất Việt Nam.
 6h sáng, trên ngọn núi An Kỳ Sinh trên đỉnh non thiêng Yên Tử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã làm lễ hô thần nhập tượng bức tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông lớn nhất Việt Nam.
Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn Phật tử và du khách thập phương đã đến dự.
 Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn Phật tử và du khách thập phương đã đến dự.

Đọc nhiều nhất

Tin mới