Bé 5 tuổi bị bố ngáo đá khống chế trong biệt thự Hà Nội

Một bé 5 tuổi bị khống chế trong biệt thự gia đình ở khu đô thị Đặng Xá bởi chính cha ruột mình vì ngáo đá.

Bé 5 tuổi bị khống chế ở bên trong một biệt thự ở Đặng Xá được 50 cảnh sát được tới giải cứu.
Theo tài liệu điều tra, chiều 23/9, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) nhận được thông tin về một người đàn ông nghi ngáo đá, khống chế con trai 5 tuổi trong biệt thự gia đình ở khu đô thị Đặng Xá. Ông ta dùng kiếm đập vỡ nhiều đồ đạc, đe dọa cho nổ căn nhà 3 tầng nếu có người đột nhập.
Be 5 tuoi bi bo ngao da khong che trong biet thu Ha Noi
 Nhiều đồ đạc trong nhà bị Lương đập phá. Ảnh: Công an cung cấp.
50 cảnh sát được tung xuống hiện trường tham gia giải cứu cháu bé bị khống chế. Xe cứu thương, cứu hỏa cũng được nhà chức trách điều động.
Cảnh sát xác định người đàn ông gây rối là Nguyễn Trung Lương (42 tuổi, có 2 tiền án, 3 tiền sự). Trong biệt thự lúc đó có cháu Tâm (5 tuổi, con trai Lương).
Quá trình cố thủ, Lương liên tục xả khí gas, đổ xăng khắp nhà dọa đốt.
Bên cạnh việc huy động trinh sát tinh nhuệ trèo lên tum nhà chờ lệnh đột kích từ trên xuống, đại tá An Thanh Bình - Trưởng Công an huyện Gia Lâm tới trước cửa nhà Lương thương thuyết, động viên ông ta mở cửa, không gây nguy hiểm cho con trẻ.
Be 5 tuoi bi bo ngao da khong che trong biet thu Ha Noi-Hinh-2
Bình gas đang mở van. Ảnh: Công an cung cấp.
Thời điểm vị đại tá trò chuyện với Lương, một tổ trinh sát bí mật tiếp cận cửa hậu ngôi nhà. Họ tìm cách gọi bé Tâm ra phía sau để tránh nguy hiểm có thể gặp phải trong trường hợp bố cháu bị kích động tâm lý.
Sau hơn 3 giờ kiên trì thuyết phục, Lương tự ra mở khóa và trình diện. Cảnh sát nhanh chóng đưa 2 bố con rời nơi nguy hiểm. Kiểm tra bên trong hiện trường, cơ quan công an thu giữ một lưỡi kéo, can nhựa trong có xăng, thanh kiếm bị gãy, bình gas đã mở van.
Theo thông tin ban đầu, Lương sử dụng ma túy từ 22/9, nhưng đến hôm sau vẫn “ngáo”. Nhà chức trách đang xem xét, xử lý Lương về hành vi Đe dọa giết người.
* Tên cháu bé đã được thay đổi.

Chuyện lạ giữa Hà Nội: Tranh cướp đất với… người chết

Chuyện lạ có thật ở Việt Nam khi người ta tranh cướp đất với người chết khi họ xây nhà đè lên mộ, hoặc tìm cách phá mộ...

Tranh cướp chỗ ở với… người chết

Cha mất nhân tính giết con rồi chôn xác trong sân nhà

(Kiến Thức) - Vụ cha giết con rồi chôn xác gây chấn động dư luận xảy ra tại TP Biên Hòa, Đồng Nai. Nạn nhân xấu số là bé trai 5 tuổi.

Vụ việc cha giết con rồi chôn xác trong sân nhà xảy ra tại tổ 25B, khu phố 4, P. Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai). Nạn nhân là bé trai 5 tuổi bị chính cha đẻ của mình sát hại rồi chôn xác phi tang.
Ngày 24/9, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Tâm (33 tuổi, ngụ tổ 25B, KP 4, P. Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết chết con ruột của mình là bé Nguyễn Minh Thắng (5 tuổi) rồi chôn xác trong khuôn viên nhà nhằm phi tang.

Hà Nội: Thanh niên ngáo đá đâm chết mẹ đẻ

(Kiến Thức) - Sau khi ngáo đá đâm chết mẹ đẻ, T.A. định rời khỏi hiện trường nhưng đã bị người dân cùng lực lượng chức năng bắt giữ. Nghịch tử này từng làm bảo vệ tại KS Deawoo.

Ngày 24/9, Công an xã Vĩnh Quỳnh vừa cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng thanh niên ngáo đá đâm chết mẹ đẻ.
Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 22h ngày 23/9, tại khu tập thể Kho trung tâm thuộc địa bàn xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Nghịch tử đâm chết mẹ đẻ bước đầu được xác định là T.A. (SN 1993), còn người mẹ ruột xấu số của T.A. là chị B..

Đọc nhiều nhất

Tin mới