Đang tán dương cô bạn sướng, lấy chồng đại gia, cả nhóm ngỡ ngàng

Cả nhóm đang nói chuyện vui vẻ thì bất ngờ có một người đàn ông từ đâu lao đến lăng mạ Trang khiến cả nhóm kinh ngạc. Qua cách nói của người đó, chúng tôi nhận thấy đó chính là chồng của Trang.

4 ngày trước, nhóm bạn ngày đại học của tôi tụ họp với nhau. Sau hơn 10 năm ra trường, đây là lần đầu tiên gặp mặt. Chúng tôi vui lắm, nói đủ mọi thứ chuyện, từ ngày xưa cho đến hiện tại.

Dang tan duong co ban suong, lay chong dai gia, ca nhom ngo ngang

Ảnh minh họa.

Nhóm có 7 người, trong đó Trang là đứa học kém nhất lớp, thế mà bây giờ lại trở thành người lắm tiền nhiều đất nhất. Nhìn cái xe 5 tỷ mà cô ấy đi là chúng tôi tin. Trang nói may mắn lấy được chồng giàu có, hiện vợ chồng cô ấy đang quản lý một công ty với hơn 2 nghìn công nhân. Vợ chồng Trang đang sở hữu hơn 10 mảnh đất giá trị vài chục tỷ.

Nghe những lời của Trang, cả nhóm chỉ biết trầm trồ khen ngợi không dứt lời. Cô ấy còn khoe mỗi tháng được chồng cho cả trăm triệu để tiêu xài, làm đẹp. Đúng là có tiền nó khác, nhìn Trang hơn 30 tuổi mà còn trẻ đẹp hơn thời sinh viên.

Sau đó Trang còn tuyên bố sẽ tài trợ bữa tối của cả nhóm, mọi người ăn gì cứ gọi thoải mái. Chẳng mấy khi được bạn bao, thế là chúng tôi thoải mái ăn uống mà không phải lo nghĩ đến chuyện tiền nong.

Cả nhóm đang nói chuyện vui vẻ thì bất ngờ có một người đàn ông từ đâu lao đến lăng mạ Trang khiến cả nhóm kinh ngạc. Qua cách nói của người đó, chúng tôi nhận thấy đó chính là chồng của Trang.

Anh ta chỉ vào mặt Trang mà nói:“Tôi đã bảo không đi đâu, sao cô không chịu nghe lời tôi là sao? Dám cãi không? Về ngay”.

Chúng tôi ngồi lặng mất một lúc, mới vừa rồi Trang còn khoe gia đình hạnh phúc, được chồng cưng chiều, sao giờ lại trái ngược hẳn thế này? Vậy là bữa tối nhanh chóng kết thúc và cả nhóm chia nhau trả tiền ăn.

Ngày hôm qua có cô bạn báo tin đã tìm hiểu được gia thế nhà Trang. Đúng là cô ấy lấy được người chồng rất giàu có nhưng hay ghen và cục tính. Muốn làm gì mà không thông qua chồng thì Trang sẽ bị mắng chửi rất nhục nhã, có khi còn bị đánh.

Lấy người chồng nhiều tiền mà tính cách chẳng ra gì thì cả đời Trang cũng chẳng ngẩng mặt lên được. Thế nên cứ sống bình thường như chúng tôi, đủ ăn đủ tiêu, vợ chồng đối xử bình đẳng yêu thương nhau, còn hơn nhiều tiền đối xử với nhau như kẻ thù.

* Tiêu đề bài viết đã được biên tập lại 

Sinh con thứ 2, gia đình tôi thay đổi theo chiều hướng tốt

Gia đình đang gặp khó khăn mà tôi vẫn quyết tâm sinh đứa thứ 2. Không ngờ, sau khi có con, từ chuyện tình cảm vợ chồng đến chuyện làm ăn đều thuận buồm xuôi gió.

Ngày bố đưa con tôi đến nhà bạn trai làm xét nghiệm ADN, cả nhà họ đều kinh ngạc và đòi nhận cháu Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay là năm thứ 7, những năm đầu cuộc sống vô cùng khó khăn. Ngày đó, thu nhập của vợ chồng thấp, tiền làm ra không đủ chi tiêu, suốt ngày phải đi vay tiền để trang trải cuộc sống.

Kinh tế không có khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt, những cuộc cãi nhau nhiều như cơm bữa. Chán nản, chồng bỏ đi làm ăn xa để mình tôi vừa chăm sóc con, vừa kiếm tiền. Thương hoàn cảnh 2 mẹ con tôi khó khăn, bà nội nghỉ việc, ở nhà trông coi cháu cho tôi yên tâm đi làm.

Kiếm được tiền, thái độ chồng tôi bỗng dưng khác hẳn

Tôi thực sự vừa mệt mỏi vừa tủi thân. Không thể tin nổi người đàn ông dịu dàng tâm lý mà tôi từng yêu thương giờ lại biến thành kẻ thô lỗ, ảo tưởng...

Mới chỉ 3 năm trước, khi chồng còn thất nghiệp và tôi là người kiếm tiền chính trong gia đình thì tôi được anh cưng chiều như công chúa. Đi làm về có cơm ăn sẵn, nước nóng tắm luôn, con cũng được ăn no ngủ kỹ. Tôi không hề bắt nạt chồng mà tất cả những việc ấy anh đều làm một cách tự giác.

Nhưng bây giờ thì cuộc sống gia đình tôi chẳng còn êm ấm như vậy nữa. Năm ngoái bố tôi xin cho con rể việc nhẹ lương cao ở một xưởng nội thất, không phải làm thợ mà chỉ ngồi một chỗ tư vấn khách mua thôi. Mỗi tháng thu nhập của chồng tôi hơn 10 triệu, tăng dần qua từng quý và bây giờ khoảng hơn 20 triệu.

Con dâu không đẻ được mẹ vẫn yêu chiều hết mực

Lần đầu tiên tôi thấy mẹ giận dữ như thế, mẹ bênh con dâu và quát nạt tôi. Chẳng lẽ mẹ không muốn có cháu nội, không muốn có người nối dõi ư?

Tôi có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, bố mẹ chồng khó tính, không thương tôi. Ở chung nhiều vấn đề, tính tôi lại nóng, không chịu nhịn nên cãi nhau với mẹ chồng rồi chồng suốt. Đã bao lần ấm ức tôi tính bỏ về ngoại nhưng mẹ cản, mẹ bảo tất cả là do cái miệng tôi, tôi bớt lại mọi thứ sẽ bình thường.

Nhưng cô em dâu tôi thì khác, mợ ấy cũng ở chung với bố mẹ chồng nhưng sướng hơn cả con gái. Mợ chỉ việc đi làm, cơm nước nhà cửa mẹ tôi lo hết, hoạ chăng chỉ rửa bát là hết nhiệm vụ. Đã vậy lại còn được chồng thương, tâm lý, lúc nào cũng đội vợ lên đầu. Nhiều khi tôi ghen tỵ với mợ Hiền, bởi số mợ ấy sướng được làm dâu nhà tôi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới