Cực sốc: Loài vật giao phối vài tiếng một ngày, "xong chuyện" lăn ra... chết

Trong vương quốc động vật, sinh sản có thể là một trò chơi nguy hiểm và đặc biệt, nhất là với loài thú có túi antechinus ở Úc.

Mặc dù có thân hình vô cùng bé nhỏ, loài chuột túi này lại lập kỷ lục về thời gian giao phối với 14 tiếng đồng hồ! Khi xong chuуện con đực thậm chí còn có thể mất mạng.

Antechinus là thú có túi nhỏ trông giống chuột. Loài vật này như “đứa con lai” của mèo và chuột với bộ lông màu nâu hoặc đen có những đốm trắng, cái mũi màu hồng cùng hàm răng khỏe. Thức ăn của chúng chủ yếu là côn trùng và các loài động vật nhỏ khác, hoa quả và các loại hạt… Chúng là một loài thú có túi ăn thịt, vì vậу mà không dễ tiếp cận chúng như nhiều loài thú nhỏ khác vì hàm răng rất sắc nhọn và sẵn sàng tấn công bất kỳ ai đến gần.

Cuc soc: Loai vat giao phoi vai tieng mot ngay,

Chuột đực từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành có quá trình phát triển hết sức bình thường nhưng khi đến giai đoạn sinh sản, chúng lại có đời sống tình dục "cuồng nhiệt" khủng khiếp. Suốt mùa sinh sản, chúng không ngừng tìm kiếm con cái để giao phối, tìm được càng nhiều càng tốt.

Trưởng nhóm nghiên cứu Andrew Baker, một nhà nghiên cứu về động vật có vú từ Khoa Khoa học và Kỹ thuật QUT, cho biết, mỗi lần chúng giao phối trung bình kéo dài vài tiếng đồng hồ nhưng cũng có thể kéo dài tới 14 giờ trong khoảng thời gian từ hai đến ba tuần trước khi con đực chết. Đó là bởi các con đực không phóng nhiều tinh trùng tại một thời điểm, vì vậy chúng phải xuất tinh nhiều lần để đảm bảo tinh trùng kết hợp được với trứng.

"Thời kỳ sinh sản về cơ bản là 2-3 tuần giao phối tốc độ, với những con đực được cung cấp testosterone sẽ kết đôi với càng nhiều con cái càng tốt, trong tối đa 14 giờ mỗi lần. Cả hai giới đều phải chịu căng thẳng nhưng chỉ có con đực tiết ra testosterone. Lượng testosterone liên tục ở mức cao khiến hormone căng thẳng cortisol không ngừng tiết ra. Cuối cùng, nó tăng đến mức gây hại và khiến hệ miễn dịch trục trặc. Con đực sau đó sẽ chảy máu trong rồi chết", Tiến sĩ Baker cho biết.

Cuc soc: Loai vat giao phoi vai tieng mot ngay,

Vậу tại sao việc chúng lại vất vả như vậy?

Các nhà khoa học trong quá trình nghiên cứu loài chuột này đã đưa ra một vài giả thuyết. Một phần là do lượng thức ăn cung cấp. Trong quá trình di chuyển từ các lục địa sang Úc, tổ tiên của loài Antechinus đã trải qua sự biến động lớn về thức ăn. Điều này khiến chúng phải tự động cân bằng số lượng để không dẫn đến chết hàng loạt vì thiếu thực phẩm. Cho nên, hành động của những con đực được coi như là sự hy sinh để thế hệ sau được đầy đủ hơn.

Tuy nhiên, một số nhà sinh vật học khác lại cho rằng nguyên do là từ tập tính sinh sản của con cái. Loài Antechinus không giống với những giống chuột khác, vốn sinh sản vào giữa mùa thu hoạch nên có lượng thực phẩm dồi dào, dẫn đến việc các con con không quá phụ thuộc vào sữa mẹ. Ngược lại, các bà mẹ chuột Antechinus lại sinh con trước mùa thu hoạch khá sớm. Không những thế, chúng còn nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong vòng 4 tháng trời. Áp lực đè nặng lên chuột mẹ khiến tỉ lệ sống sót của các con non thấp. Bởi vậy mà chuột đực phải gồng mình lên để giao phối, với mong muốn nòi giống sẽ được truyền lại đến đời sau.

Kinh hoàng chuột hợp thành nhóm đi săn mồi, ăn não chim hải âu

Chuột đã vượt qua ranh giới, trở thành loài săn mồi hung hãn đáng sợ khi tấn công những con chim hải âu trưởng thành ở Nam Đại Tây Dương và ăn não của những con chim con.

hình ảnh chuột ăn não chim hải âu do tổ chức từ thiện động vật hoang dã của Anh, Hiệp hội Bảo vệ Chim Hoàng gia (RSPB) công bố.

Theo đó, loài động vật gặm nhấm nhỏ bé đã tràn vào tổ của những con chim hải âu Tristan đang ở trong tình trạng bị đe dọa "cực kỳ nguy cấp" trên đảo Gough ở Nam Đại Tây Dương.

London bị phong tỏa, chuột đói ăn hoành hành kinh hoàng

Do nhiều nhà hàng, tòa nhà văn phòng ở trung tâm thủ đô London (Anh) phải đóng cửa vì COVID-19, chuột đói ăn buộc phải lùng sục vào khu vực dân cư để tìm thức ăn.

Theo kênh CNN, mới sáng sớm ở Richmond, bên bờ sông Thames, nhân viên diệt chuột bọ tên là Michael Coates đang kiểm tra các thùng rác để tìm chuột. “Chắc chắn sẽ có gì trong đó”, anh vừa nói vừa đá thùng rác đầy trào cả ra ngoài.

Phát hiện loài chuột tưởng đã tuyệt chủng một thế kỷ trước ở Australia

Các nhà khoa học đã phát hiện các cá thể của loài chuột Gould, từng bị cho là đã tuyệt chủng ở Australia khoảng 150 năm trước, tại các hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía tây nước này.

Theo Guardian, trước đó, loài chuột Gould được cho là đã tuyệt chủng sau khi các cá thể của loài này bị quét sạch khỏi lục địa Australia.

Các nhà khoa học Australia đã phát hiện rằng loài chuột Gould vẫn còn tồn tại khi đang trong quá trình thực hiện một nghiên cứu về sự sụt giảm số lượng các loài động vật bản địa ở Australia kể từ khi người châu Âu đặt chân đến lục địa này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới