Cờ bạc... dẫn xác vào tù

(Kiến Thức) - Tuấn thành khẩn khai nhận: "Vì tiếc tiền vợ chơi bạc bị thua, nghi ngờ Phượng chơi gian, nên hành động nông nổi. Bị cáo rất hối hận. Xin tòa giảm án".

Lực lượng chức năng dẫn giải Trần Minh Tuấn ra xe về trại giam.
Lực lượng chức năng dẫn giải Trần Minh Tuấn ra xe về trại giam.
Trương Thị Kim Ngọc, Lương Ngọc Phượng, Trần Thị Thanh Tâm tới nhà Lâm Thị Kiều Trang (ngụ tại quận 8, TPHCM) đánh bạc. Sau những giờ sát phạt nhau trên chiếu bạc, Phượng ăn được 73 triệu đồng nhưng Trang thua trắng khoảng 30 triệu đồng.
Tiếc của, Trang kể cho chồng là Trần Minh Tuấn nghe, nghi ngờ Phượng đánh bài gian lận. Tuấn bày binh bố trận tổ chức sòng bài tại nhà mình, để cùng với đồng bọn cướp lại tiền. Tại đây, Nguyễn Quang Hân (ngụ TPHCM) và một số đối tượng không rõ lai lịch trong nhóm Tuấn, đã cướp của Tâm 8 triệu đồng, đánh và cướp của Phượng 5 triệu đồng cùng 65 triệu đồng trong thẻ ATM. 
Tòa sơ thẩm tuyên phạt Tâm 8 năm tù, Hân 8 năm tù cùng về tội "cướp tài sản", Trang, Ngọc đều bị phạt 2 năm tù về tội đánh bạc. Phượng, Tâm cùng lãnh án 2 năm tù về hành vi đánh bạc, nhưng được hưởng án treo.
Tại phiên phúc thẩm, Tuấn thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi và cho rằng: "Vì tiếc số tiền vợ chơi bạc bị thua, nghi ngờ Phượng chơi gian, nên hành động nông nổi. Bị cáo rất hối hận. Xin tòa giảm án".
Cả khán xử bỗng yên lặng khi đại diện Viện Kiểm sát cất lời chí lý: "Bị cáo có mong 2 đứa con của mình lớn lên cũng theo nghiệp cờ bạc của cha mẹ để làm giàu không? Thiết nghĩ, vợ chồng bị cáo đang từng ngày tiêm nhiễm nạn cờ bạc vào đầu con trẻ khi tổ chức đánh bạc tại nhà mình. Ngay từ bé, chúng đã quen với cảnh đáng bạc, sát phạt nhau để ăn thua đồng tiền là rất bình thường. Các bị cáo đã tiếp tay cho tệ nạn xã hội tồn tại tới cả thế hệ sau. Phía sau những trò đỏ đen lại tiềm ẩn bao hiểm họa, tệ nạn, như: chém giết, cướp bóc. Cái giá phải trả cho những tệ nạn đó chắc bị cáo thấu hiểu hơn ai hết...".
Sự hối hận hiện rõ trên nét mặt gã trai 36 tuổi. Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, Tuấn khẩn khoản: "Xin Tòa xem xét giảm án, để tôi sớm được về với gia đình". Nhưng lời ăn năn của Tuấn không được chấp nhận, tòa quyết định y án sơ thẩm tuyên 8 năm tù đối với Tuấn về tội "Cướp  tài sản".
Dân gian có câu: "Cờ bạc là bác thằng bần", thật chẳng sai! Với trường hợp vợ chồng con bạc Tuấn, Trang thì không những thành "bác thằng bần", mà còn dẫn xác vào tù.

Bi hài vợ mê cờ bạc dựng hiện trường giả lừa chồng

(Kiến Thức) - Một vụ “mất trộm tai tiếng” vừa xảy ra tại gia đình anh Nguyễn Văn Vinh mà thủ phạm lại chính là người vợ, chị Trần Thị Thảo, vì ham mê cờ bạc mà đã xảy ra chuyện bi hài trên. 

Ngày 24/7 vừa qua, vợ chồng anh Nguyễn Văn Vinh (38 tuổi) và chị Trần Thị Thảo (34 tuổi), ngụ tại xã AYun Hạ, huyện Phú Thiện (Gia Lai) hốt hoảng chở nhau tới cơ quan công an huyện Phú Thiện trình báo việc gia đình vừa bị kẻ gian đột nhập vào nhà, trộm đi 197 triệu đồng vào tối ngày 23/7. Toàn bộ số tiền này là do gia đình anh chị vừa bán đám rẫy mà có được.
Tại cơ quan công an, vẻ mặt anh Vinh bơ phờ, hoảng hốt, chị Thảo thẫn thờ, cứ than vãn mãi gia đình gặp vận đen, hết lời nhờ cơ quan điều tra vào cuộc, sớm truy bắt được thủ phạm để lấy lại số tiền đã bị mất.
Vì cờ bạc mà tan hoang cửa nhà. (Ảnh minh họa)
 Vì cờ bạc mà tan hoang cửa nhà. (Ảnh minh họa)

Tìm thấy tất cả học sinh tử nạn trên biển

(Kiến Thức) - Sau khi trắng đêm tìm kiếm trong sự lo sợ của người thân nạn nhân, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm được toàn bộ các học sinh gặp nạn.

5h sáng, lần lượt thi thể các em Nguyễn Phan Thành Lâm (14 tuổi, lớp 8A6); Đoàn Minh Tâm (15 tuổi, lớp 9A6); Lê Công Hậu (13 tuổi, lớp 6A6) và Lê Tường Duy (14 tuổi, lớp 9A6) lần lượt được lực lượng cứu hộ-cứu nạn tìm thấy, đưa về bệnh viện huyện Cần Giờ để gia đình làm thủ tục tiếp nhận, đưa về Bình Dương lo hậu sự.
Lực lượng tìm kiếm cứu nạn thức trắng đêm tìm các học sinh gặp nạn trên biển
Lực lượng tìm kiếm cứu nạn thức trắng đêm tìm các học sinh gặp nạn trên biển
Ôm xác con trai dính đầy bùn đất vào lòng, vợ chồng ông Nguyễn Công Điều (ngụ huyện Dầu Tiếng, cha mẹ em Lâm) gào khóc thảm thiết, gọi tên con, khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào thương xót.
Vợ chồng ông Nguyễn Công Điều ôm thi thể con gào khóc thảm thiết
Vợ chồng ông Nguyễn Công Điều ôm thi thể con gào khóc thảm thiết 

Đêm tối, vẫn lùng sục biển Cần Giờ tìm học sinh mất tích

(Kiến Thức) - Tới 21h đêm nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm được thi thể thêm 1 học sinh tại bãi biển Cần Giờ. 5 học sinh khác vẫn bặt tin.

Hiện trường bãi biển 30/4, nơi xảy ra vụ tai nạn làm 7 học sinh cấp 2 trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương chết và mất tích.
 Hiện trường bãi biển 30/4, nơi xảy ra vụ tai nạn làm 7 học sinh cấp 2 trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương chết và mất tích.
Đến 21h, các cơ quan chức năng đã tìm được thi thể em Võ Thành Luân và đang đưa thi thể em vào bờ, chuyển về BV huyện Cần Giờ.
Đến 21h, các cơ quan chức năng đã tìm được thi thể em Võ Thành Luân và đang đưa thi thể em vào bờ, chuyển về BV huyện Cần Giờ.
Người thân các em học sinh bị nạn ngã quỵ tại hiện trường.
 Người thân các em học sinh bị nạn ngã quỵ tại hiện trường.

Sở cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn tỉnh Bình Dương cũng đã được chi viện đến hiện trường tham gia cứu nạn.
 Sở cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn tỉnh Bình Dương cũng đã được chi viện đến hiện trường tham gia cứu nạn.

Khu vực cổng Khu du lịch, nơi xảy ra tai nạn, đang được phong tỏa để lực lượng cứu nạn làm nhiệm vụ.
 Khu vực cổng Khu du lịch, nơi xảy ra tai nạn, đang được phong tỏa để lực lượng cứu nạn làm nhiệm vụ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới