Từng hãnh diện khi bỏ tiền xây căn nhà bề thế nhất làng cho cha mẹ, người đàn ông 58 tuổi không ngờ quyết định ấy lại để lại nỗi day dứt suốt nhiều năm.
Cứ tới bữa cơm là chị dâu dẫn cháu đến ăn chực, tôi bực mình quát thẳng, nửa tiếng sau mẹ sang mắng tôi một trận và tiết lộ lí do tại sao chị dâu lại cho con đến nhà tôi ăn thì hối hận tột cùng
Khi ly hôn, vợ không đòi chia tài sản mà chỉ giành quyền nuôi con trai, anh Đ.H nhanh chóng đồng ý. Vì quyết định này giờ đây anh cảm thấy hối hận vô cùng.
Vợ anh Đ.D là phụ nữ rất nghiêm khắc với bản thân, tự giác cao trong cuộc sống, làm gì cũng ngăn nắp, rõ ràng, khiến anh có cảm giác mình như một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Thức cả đêm để săn hàng giảm giá nhưng sau đó không ít người hối hận vì đã "đốt tiền" vào những thứ không cần thiết, mua về chật nhà, chật tủ, nhất là vào thời điểm khó khăn năm Covid.
Dường như chẳng có lúc nào mà con người không lo lắng. Còn nhỏ thì lo chuyện học hành, lớn hơn thì lo chuyện công việc, sau đó lo gia đình, con cái. Cả cuộc đời cứ thế quay cuồng trong nghĩa vụ.
Tôi và Minh yêu nhau khi chúng tôi còn học lớp 12. Lên đại học, chúng tôi học hai trường cách xa nhau nhưng cuối tuần nào cũng hẹn hò và kể với nhau đủ thứ chuyện.
Một người đã đặt mua cuốn sách qua mạng nhưng có lẽ không được xem trích đoạn trước. Đến khi nhận được và mở ra xem, cậu ấy mới thấy rất hối hận vì đã mua. Nội dung sách có gì mà khiến người mua thất vọng như vậy?