Chia tay mà vẫn còn những dấu hiệu này, sớm muộn gì cũng quay về

Chia tay không có nghĩa là chấm dứt tất cả, có những sự chia tay chỉ là gián đoạn tạm thời, để rồi sớm quay về bên nhau và chung đôi.

Nếu chia tay rồi mà giữa người cũ và bạn vẫn còn những dấu hiệu này, đừng ngần ngại, hãy quay về bên nhau thôi!
Bạn luôn nghĩ về người ấy
Tuy hai người đã chia tay, mỗi người đã có con đường và hướng đi riêng nhưng bạn vẫn không thể ngăn cản bản thân suy nghĩ về người ấy. Càng cố gắng quên, trái tim bạn càng đau nhói khi nhớ về người ấy. Có thể bạn không còn khóc được nữa, không còn tỏ rõ nỗi buồn nhưng tâm trí bạn vẫn không thôi nỗi nhớ về họ - một người bạn đã từng yêu thương bằng cả tấm lòng.
Chia tay rồi nhưng bạn vẫn giữ liên lạc với người ấy (Ảnh minh họa)
Chia tay rồi nhưng bạn vẫn giữ liên lạc với người ấy (Ảnh minh họa) 
Thích nghe nhạc buồn mỗi khi ở một mình
Hẳn là ngững ngày đầu sau chia tay sẽ là quãng thời gian cực kỳ tồi tệ với hầu hết bất cứ cô gái nào… bạn thường vùi mình vào những bản nhạc buồn như một phần nào để an ủi con tim, những ca từ trong bài hát dường như được viết ra dành cho bạn vậy…
Nhưng cũng đã một thời gian dài trôi qua rồi mà bạn vẫn chưa thoát ra được cái cảm xúc ấy, ngày ngày vẫn tìm đến những giai điệu buồn, vẫn ngồi ngẩn ngơ khi nghĩ về kỉ niệm đã qua của hai người, để rồi nước mắt cứ trực trào ra.
Cả hai vẫn còn giữ liên lạc
Cả hai vẫn còn dùng danh nghĩa bạn bè để giữ liên lạc với nhau. Từ số điện thoại, mạng xã hội, các phần mềm chat chit... Cả hai bạn vẫn chưa thể xoá đi những biệt danh đáng yêu đã đặt cho nhau. Hằng đêm cả hai vẫn dùng danh nghĩa bạn bè để nói chuyện, hỏi thăm bâng quơ cốt để có thể lấp đi sự nhớ nhung dành cho nhau mà thôi.
Bạn vẫn thoáng giật mình mỗi khi tài khoản của người ấy xuất hiện chế độ online, cho dù bạn cố tình không để ý đến nó nhưng dường như cả tâm trí của bạn đều dồn cả vào chấm sáng “online” đó.
Không thể hẹn hò với người khác một cách thoải mái được
Chia tay đồng nghĩ với việc hai người rẽ sang hai con đường không có nhau, cả bạn và người ấy sẽ tìm cho mình một người đồng hành khác… Thế nhưng, khi hẹn hò với người sau ấy bạn vẫn không thể nào quên được tình cũ, ở bên cạnh người mới mà tâm trạng bạn không thật sự được thoải mái, bình yên, vẫn còn đó những xáo trộn nơi con tim, vẫn còn đó những đắn đo trong nghĩ suy, vẫn còn đó những so sánh lệch lạc giữa người của hiện tại và quá khứ…
Người ấy đã thay đổi tốt hơn
Người ấy bây giờ không còn là người nhớn nhác, chểnh mảng và không có chí tiến thủ như trước đây bạn yêu nữa. Chàng đã trưởng thành, đã biết suy nghĩ, bớt vô tâm, trở thành một con người hoàn toàn khác. Người bạn muốn bắt đầu lại lúc này, là chàng, mà cũng không còn là chàng nữa.

Chia tay người yêu vì giữ trinh tiết, bỗng gặp trai lạ rồi có thai

Sắp trở thành vợ của người chồng chỉ một lần gặp mặt khiến cô gái trẻ không khỏi hoang mang. Đặc biệt khi cả hai mới chỉ là sinh viên đại học. Nguyên nhân vì cô trót mang thai.

Chuyện những nữ sinh trót lỡ mang thai, vác bụng bầu đến giảng đường đại học không còn là câu chuyện mới mẻ. Thế nhưng, điều đáng nói, cô gái trẻ trong câu chuyện dưới đây lại chỉ gặp người chồng tương lai của mình một lần duy nhất. Sau “tình một đêm”, cô gái phát hiện mình có thai và hiện họ sắp làm đám cưới. Mọi chuyện diễn ra chóng vánh đến mức nhân vật chính trong câu chuyện không khỏi hoang mang.

Mới đây, trên một fanpage lớn có đăng tải câu chuyện của nữ sinh giấu tên kể về hành trình làm vợ, làm mẹ của mình. Theo như lời kể, cô gái đang là sinh viên năm thứ 4. Cô ấp ủ bao nhiêu dự định và ước mơ cho bản thân mình thì bất ngờ phải lên xe hoa về nhà chồng. Nguyên nhân cũng chỉ vì một phút không kiềm chế nổi đã dẫn đến tình một đêm.

Dựng kịch để chia tay người yêu vì biết mình vô sinh

Ngàn là sinh viên ở trọ nhà tôi. Ngàn ít nói nên tôi không mấy khi trò chuyện với Ngàn. Cô ấy muốn nhờ tôi tìm hiểu thực hư một chuyện một chuyện...

Ngàn và Vũ yêu nhau từ năm lớp 12. Ngàn từ Tây Nguyên xuống Sài Gòn học, còn Vũ xuống Nha Trang. Họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua thư từ, điện thoại, chỉ dịp Tết, nghỉ hè về thăm nhà mới gặp nhau.
Lần đó, Ngàn ra Nha Trang thăm Vũ.

Chia tay người yêu đẹp trai, giàu có vì một câu hỏi

Người yêu năn nỉ xin lỗi tôi. Anh cũng tìm đến nhà tôi thêm vài lần nhưng tôi nhất định không quay lại.

Tôi không được may mắn như mọi người khi có đủ bố mẹ. Từ nhỏ, bố mẹ tôi đã li hôn, tôi sống với bà ngoại. Mẹ tôi đi bước nữa với một người đàn ông giàu có nhưng cuộc sống không mấy hạnh phúc. Mẹ rất ít về thăm tôi, tôi cũng không muốn mẹ về nhiều vì tôi hiểu, dượng không thích tôi. Cuộc sống của tôi chỉ gắn chặt với người bà lam lũ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới